1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá nhục: Trinh nữ Việt Nam đến Hàn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    to fool_walker : tiên sư nhà chú thì có, đừng có mà sủa đổng lên ở đây nha chưa !
    A nói thế mà chú đọc chưa vô đc đầu chút nào à. A thì đang đi chơi vui vẻ lém, nhưng mà nghĩ rằng mấy chú lợi dụng cơ hội a đi vắng thì gào ỏm tỏi lên.
    A đang có vài chi tiết hay lắm, để a lục ra rồi cho chú tham khảo nhé.
    Lần sau ăn nói nên lịch sự chút nha e trai.
  2. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bác làm tôi đây chán lắm cơ. Thế còn có chiêu, nói lý thì ko nói, cứ chăm chăm cho bài ng khác 1 sao là thế nào? Chơi..bẩn thế nhỉ?
    Có nhiều bài quá, mà lại đang chuẩn bị đi chơi. Thôi thì chú nào rảnh thì cứ post hết đi, a về có thời gian sẽ hầu đáp từng chú.
    Riêng về cái bác nào nói tôi trí thức mà tầm nhìn ngắn khi cho rằng tôi vơ đũa cả nắm khi chê bai tất cả phụ nữ đi bán mình thì bác ấy nên coi lại cách thức bác tham gia thảo luận. Bác phải cố gắng đọc hết bài của tôi viết đã, để nắm dc cái ý của tôi là gì. Bác chưa đọc hết bài (chắc nó thường hay dài quá chứ gì) mà đã phê phán tôi như vậy là ko công bằng.
    Nếu bác đọc kỹ thì rõ ràng tôi đã nói "bỏ qua cho nhưng ng phụ nữ có cha bệnh sắp chết, e trai cần tiền chữa bệnh". Rõ ràng tôi đã nói cách điệu thông cảm cho một số ng gia cảnh thương tâm như vậy, chứ ko phải là tôi ....chửi đổng tất cả phụ nữ đó.
    Bác đã thấy dc điểm này chưa?
    Tôi yêu cầu các bác nên đọc kỹ bài ng khác khi muốn thảo luận tiếp nhé.
    Goup tôi hân hạnh dc các bác khác "quan tâm thân ái" quá, tôi sẽ "hồi đáp tương tự".
    Thế!
  3. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hè hè.... tôi có 17 ngôi sao xấu, thế có tới 17 bác chơi...bẩn thế cơ à?
    Goup này ăn nói đàng hoàng, thảo luận trực diện và thẳng thắn, Goup này tự hào chưa từng cho ai 1 ngôi sao xấu ở phe bên kia chiến tuyến.
    Ko tin thì yêu cầu Mod mạng kiểm tra đi nhé.
    Thế mới biết, những ng tự hào vỗ ngực là biết thương hại đồng loại (nhưng mà là...ngu thương, kiểu như...ngu trung ngày xưa á), tôi thiết nghĩ mấy ng đó chắc tấm lòng cũng ko đến nỗi nào.
    Thế mà chăm chăm chơi bẩn và...lén lút như vậy à.
  4. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  5. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đang bước ra khỏi nhà, nhưng sực nhớ tới một lý ngu ngơ của phe bên kia, thấy tức cười quá nên ráng vào post thêm bài nữa.
    Bác nào đó nói là bây giờ bán thân làm dâu thì dc vài nghìn đô hay chục nghìn đô thì nên lui ra khỏi topic, về học lại kiến thức xã hội cho chuẩn rồi vào đây tiếp nhé.
    Cách đây 10 năm thì có giá đó, mà cao lém là 10 ngàn thôi.
    Còn bây giờ hả? Chỉ vài triệu thôi các bác ơi, cao lém là 8-10 triệu đồng việt nam hà, có nghĩa là chỉ vài trăm đô.
    Chỉ vì vài trăm đô mà bán rẻ nhân phẩm mình (phần đông là mấy cô dửng mỡ á, phải nói rõ ko thì có bác lại chõ vào : tàn nhẫn , tầm nhìn ngắn...) thì trách sao dân nc ngoài khinh bỉ !
    Thế thì ko nhục à?
    Mấy bác tôi vừa nói đó, làm như ta đây hiểu biết nhiều rồi lên án Goup tôi nhẫn tâm, mấy bác chẳng biết j cả.
    Thế!
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    May wé, em chưa kịp véo cho bác nên chắc bác hông phải nói em
  7. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào post bài này khác gì chửi đồng bào mình...keke
  8. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cũng đã nói rõ quan điểm của mình là lên án nhũng cô gái đua đòi nhưng thương cảm với những hoàn cảnh khó khăn thật sự . Tôi nghĩ bác nên đọc lại bài của mọi người trong topic này thì đúng hơn . Sao hầu hết chỉ phản đối bác ,có lẽ do cái tài post bài của bác nó sáng sủa quá.


    Còn cứ nhìn vào số lượng post bài ở trong này ,ai ủng hộ lí lẽ của bác,ai không ủng hộ,đa số và thiểu số thế nào,mọi người đều thấy rõ .
    Còn chuyện vote* thì chẳng có gì gọi là chơi bẩn ở đây cả . * chỉ là cách mọi người đánh giá về bác thôi.
    Mọi người trên này chẳng ai ra vẻ ta đây hiểu biết cả . Bác có quyền nhận xét về những cô gái đó là dửng mỡ,đú đởn thì cũng có người có quyền bảo bác là ấu trĩ và tầm nhìn ngắn .tự do ngôn luận mà bác . Bình tĩnh chút đi bác ,nóng quá ,nóng quá...phù phù........
    Được Lee_Cobain sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 30/04/2006
  9. luvang

    luvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đa số mọi người ai cũng thích giàu có và sợ cực khổ, đó là điều bình thường. Nếu bạn ko ham giàu va ko sợ cực thì thật đáng quý nhưng bạn cũng nên rộng lượng với những cô gái nghèo khổ, thất học mong đươc đổi đời nhờ lấy chồng giàu mà lại thiếu hiểu biết nên ko tự bảo vệ được mình, để bị người ta lừa gạt dụ dỗ bằng miếng mồi "chồng giàu".
    Bạn có thấy nhiều những chàng trai thanh, những cô gái lịch, không ít học, không nghèo khổ, có việc làm tử tế, lương cao nhưng vẫn ham lấy vợ/chồng giàu có hoặc quyền thế(để dễ làm giàu)? Thậm chí có người thẳng tay rũ bỏ người yêu thuở hàn vi để đẹp duyên với người mới "nhà mặt phố bố làm to" chẳng hạn.
    Bạn có thấy nhiều người đẹp (diễn viên, người mẫu, hoa hậu) không nghèo không khổ chút nào mà vẫn bán rẻ nhân phẩm cho các đại gia để đổi lấy nhà lầu xe hơi, giàu có sung sướng ?
    Bạn có thấy nhiều quan chức, công chức không nghèo không khổ và cũng không thiếu hiểu biết chút nào vẫn thản nhiên ngửa tay nhận hối lộ hoặc tham nhũng để được vinh thân phì gia mà không hề thấy nhục?
    Khi trong xã hội có rất rất nhiều người không nghèo không khổ không thất học, mà ngược lại, hơn người khác rất nhiều thứ (tiền bạc, địa vị, học thức, nhan sắc,v.v...) nhưng vẫn ham giàu và làm giàu bất chính thì liệu những cô gái nông thôn nghèo, khổ và ít học mơ thoát khỏi hiện tại khốn khó có đáng trách không. Do quá muốn thoát cảnh nghèo mà thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, thiếu giáo dục lại không nhận được sự bảo vệ (từ gia đình, đoàn thể, chính quyền) nên khó tránh khỏi lầm lạc.
    Khi một vài người trong chính quyền tham nhũng thì là những người đó bị thoái hóa biến chất, nhưng khi tham nhũng lan tràn thành "quốc nạn" thì phải xét lỗi hệ thống chứ không chỉ phê phán trừng trị từng cá nhân tham nhũng mà giải quyết được vấn đề. Cũng vậy, nếu lẻ tẻ vài cô gái lấy chồng ngoại thì có thể chê các cô ấy tham giàu gì gì đó nhưng khi việc lấy chồng ngoại thành "trào lưu" cả xóm, cả làng thì ta phải xem lại nhiều vấn đề để tìm nguyên nhân chứ không chỉ đơn giản kết luận rằng các cô ấy lười, ham giàu sợ cực, vì vậy phải tăng cường giáo dục các cô ấy đừng sợ nghèo, nên yên phận bán ve chai để giữ "danh giá", để không bị "nhục" là xong!!!!!
    Được luvang sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 30/04/2006
  10. anhtuan_hnmt

    anhtuan_hnmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    0
    Tục ngữ VN có câu "Nghèo cho sạch , rách cho thơm " vì vậy đừng ai đổ tội cho cái nghèo .Mình đã có 1 thỡi gian khá dài sống ở cái vùng wê mà cái cô gái tên Sen đó sinh ra và lớn lên .Ở cái nơi ấy đừng ai đổ tội cho cái nghèo mà hảy hỏi tại sao nghèo ??? họ có đẫy đủ mọi thứ để có thể lao đong kiếm sống chău nói đến là họ có thể làm giầu trên manh đất cha ông của họ .Thế nhưng đa fần các cô gái ở đó chỉ mong muốn chỉ viec ngôi an mà ko fải làm nên họ mới ước mơ lấy chồng ĐL , Hàn quôc .Cũng có 1 fần vì dân tri thap nên cái ngheo no van luôn bá chặt lấy họ .Theo tôi nghĩ họ ko biet6/ sấu hổ đâu mà ko chỉ những co6/ gái đó ươc mơ mà ngay cả gia dình của họ cũng luôn mong muốn "bán con " để có chút tiên .Tất cả những gì tôi viết đều là sự thật 100 vì tôi đã từng sống voi8/ họ 1 thời gian hơn 1 năm .

Chia sẻ trang này