1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá sức chịu đựng r. Cần mọi người giúp gấp!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pttruong, 16/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Quá sức chịu đựng r. Cần mọi người giúp gấp!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình với cáo học chung cấp 3. Hồi xưa cũng chơi nhưng k thân. Lên ĐH mình mới có ý định cua cáo. Đến nay đã 4 năm r. Mình có nói là mình thích cáo nhưng cáo nói là chỉ xem mình là bạn thân. Tại hồi trước đến giờ em với cáo hay đùa giỡn với nhau nên em cũng k biết cáo nói vậy là thật hay k nữa. 2 đứa hay đi với nhau, khoảng 1 lần/tuần. Cáo với mình cũng có nhiều sở thích. Bản thân mình có nền tảng tốt ( tốt hơn mấy thằng thích cáo- tự nhận xét như thế ). Ấy vậy mà tính cảm 2 đứa cứ dùng dằng mãi thế. Nhiều lúc muốn quên cáo nhưng lại k đc.
    Thực tình mình cũng k biết là mình còn yêu cáo hay k nữa nhưng nghe tin cáo thích người khác thì mình cứ thấy khó chịu trong lòng thế nào ấy. Cáo hiện nay đang thích 1 người. Lúc nghe tin này em có gọi nói là 1 đứa nên ngưng liên lạc 1 thời gian. Chả hiểu sao sang sáng hôm sau lại rủ cáo đi chơi. Biết là làm nhu vây là chẳng hay ho gì nhưng chả hiểu sao lại như thế.Đến bây giờ thực sự rất hoang mang và k biết nên làm j với cáo đây. Thực sự là quá sức chịu đựng r. Nếu như cáo với mình k thể là người yêu thì mình vẫn muốn là bạn như từ xưa tới giờ.Mọi người cho mình lời khuyên với. Mình có thử các lời khuyên như hướng đến những sở thích hay thú vui nhưng cũng chẳng ăn thua. Đọc sách, nghe nhạc, xem phim...đều mang tính chất giải trí tạm thời. Cái mình cần là một cách hiệu quả hơn cho tình trạng này. Mọi người cứ nói thoải mái đi để mình còn tỉnh ra với.
  2. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đến giờ đồng chí em vẫn không biết mình thik hay ko thì mọi người sao mà giúp được. Câu hỏi ấy chỉ có chú mới trả lời được, mặc dù khó khăn ở thời điểm này vì đang là người trong cuộc. TỐt nhất hãy ngưng liên lạc 1 thời gian, nhảy ra khỏi dòng chảy những suy nghĩ về em ấy để nghiệm xem, tình cảm thực sự của chú em là gì. Sau đó quyết định nếu đã thik thì nhik thôi, nhớ úp đít topic để mọi người ủ mưu tính kế cho. Thế đã nhé!
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói bạn chủ topic đừng buồn chứ ca này của bạn Đông Tây y kết hợp cúng bái cũng không giúp được vì :
    1/ em kia không có ý định sẽ yêu cậu dù 5, 10 hay 20 năm nữa, cậu cũng chỉ là bạn tốt
    2/ những gì cậu đang cảm thấy chỉ là sự ghen tuông trẻ con với một thứ đồ mà cậu tưởng cậu đã đang và sẽ có. Nhưng thực ra cậu chẳng có gì ngoài 1 tình bạn hồn nhiên
    Hết
    À quên, còn nữa, với câu hỏi fải làm gì để thoát khỏi tình trạng này : chả làm gì hết vì bản thân cậu không khắc fục được chính trạng thái của mình thì mọi tác động của ngoại cảnh là vô ích. Tự thân vận động thôi cậu ạ
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 16/04/2010
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Cáo có người yêu, thì mình cũgn tìm người yêu ngay để bằng bạn bằng bè, hí hí
  5. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    họ chỉ coi mình là bạn thì khó rồi, thực sự là mình cũg chưa yêu người ta lắm đâu, chỉ là hơi thích và lòng ích kỷ riêng có của mỗi người nên thấy khó chịu khi biết ng ta có người yêu thôi.cách tốt nhất, tạm xa họ 1 thời gian để lấy lại cân bằng, có thể ntin hay đthoại thì tùy, nhưng nhất thiết ko đc gặp mặt
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tớ có liệu pháp shock cho cậu đây. Hẹn em ý 1 buổi, gặp nhau thì tiến sát em ý, nói "anh yêu em nhiều lắm" rồi kéo em ý vào vòng tay mình, hôn cho 1 nhát thật đắm đuối vào, giãy ra cũng không cho giãy, khi nào cậu mệt không giữ nổi nữa thì thôi . Xong rồi đi về, không nói lằng nhằng lôi thôi gì cả. Sau đấy thì án binh bất động, cắt liên lạc. Được ăn cả, ngã về không, nhưng tớ nghĩ 90% là cậu tạch rồi.
    Yêu là yêu, mà bạn là bạn, không có chuyện cưa không đổ thì thành bạn tốt đâu, dẹp ý nghĩ đó đi.

Chia sẻ trang này