1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ sao lại ko????? Quá tuyệt vời. Đúng là Mod có khác
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=813
    Nhạc: Phú Quang - Thơ: Phương Thảo
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về .
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Click chuột phải vào chỗ đánh dấu:
    [​IMG]
    Chọn "Save Target As...", muốn lưu vào thư mục nào trong máy thì chọn rồi click "Save". Vậy là xong. (Đuôi file là đuôi mp3 rồi mà).
    được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 13/09/2007
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang yêu. Hạnh phúc! Trăm năm!
    http://www8.nhac.vui.vn/Music/?url=Download,17752,nhacvui-B8D08B89F6972767
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em muốn tìm bài hát : Trong em tình vẫn sáng của Cẩm Ly ( Cả lời & nhạc ) nhưng chủ yếu là lời ạ !
    Xin chân thành cảm ơn
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    http://music.vietfun.com/view.php?ID=4619&cat=1
    Anh đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình
    Lệ vương trên bờ mi u buồn
    Người yêu ơi sao chia tay nhau làm gì chi
    khi con tim vẫn còn say
    Em ơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm
    Gợi lên trong tim em niềm xót xa
    Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm
    rơi trong tim em đêm từng đêm
    Anh chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không
    Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em
    Tình em dù cách xa không chung một hướng
    Vẫn thiết tha nào nguôi vẫn nhớ anh từng ngày
    Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời
    Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh khồn rời
    Dù cho ngày tháng không đi chung một lối
    Trong tình em vẫn sáng
    Vắng xa nhau anh có mơ về em
    Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em
    Tình em dù cách xa không chung một hướng
    Vẫn thiết tha nào nguôi
    Vẫn nhớ anh từng ngày
    Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời
    Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời
    Dù cho ngày tháng không đi chung một lối
    Trong tình em vẫn sáng
    Đã nhận hoa
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-tmAfpik_dKHHyvWRdohgWwlcq8DL?p=688#comments
    Chợt nhớ tên anh - Nguyễn Hoàng
    Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thêm cỏ vẫn xanh một màu
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng...không em
    Mưa xuân quên làn tóc em bay
    Những ước thật cho những lời gian dối
    Nỗi buồn không tên nỗi buồn mắc tội
    Thánh ca lòng thương nhớ rêu phong
    Không còn màu xanh chỉ có mình anh
    Vi vút bóng đỏ dài loang loáng ướt
    Câu thơ không tên, câu thơ bất diệt
    Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không về phố vẫn như xưa
    Bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế
    Viễn xứ xa xôi em như là có thể
    Có thể về, có thể sẽ ra đi
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    Hãy để gió ru em vào cõi ngủ
    Giấc mơ xanh giấc mơ xanh đến thế
    Có khi nào...Em chợt nhớ tên anh..?

  8. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Em muốn down bài "không thể và có thể"(Thanh Lam trình bày) các bác giúp em với!
    Em cảm ơn ạ!
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    bài Không thể và có thể đây.
    Bài này hơi nặng vì để ở Bitrate 256k/s . Down hơi chậm , chịu khó tí vậy
    Được kikovn sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 04/10/2007
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn B nhé! Tặng bác bông hoa (hai tay đàng hoàng)

Chia sẻ trang này