1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho em hỏi cái topic này còn hoạt động ko ạh?
    Nếu còn, làm ơn gửi tới em Gà giúp em bài:
    không gì có thể thay thế em - Lâm chấn Huy
    được ko ạh? Em xin chân thành cảm ơn!
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đây hộ ông em rể hụt nhé, mời nàng Gà vào đây nghe
    [url="http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/09/05F63C03/"-]Không gì có thể thay thế em [/url] nhé
    Sáng tác: Nguyễn Minh Anh
    Trình bày: Lâm Chấn Huy
    Anh nhớ em Nhớ nụ cười Nhớ ánh mắt,
    Nhớ cả bờ môi Nhớ bước chân kiêu xa gót ngà
    Nhớ tất cả những gì là của em Và anh thầm ước...
    Anh sẽ như là chiếc gương
    Để được em soi Được em ngắm ngay khi thức dậy
    Và anh thầm ước... Anh sẽ như là chiếc son môi
    Để được em bôi Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế
    Và anh thầm ước giống chiếc bóng
    được bên em đi khắp nơi
    Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về
    Anh ước chỉ có thế, Mãi bên em người ơi
    Tình yêu anh dành cho em
    Và anh còn ước giống chiếc gối
    được em ôm trong giấc mơ
    Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình
    Anh ước chỉ có thế, Miễn sao em được vui Với anh...
    Không gì có thể thay thế em.
  3. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Bàn tay nào đưa em trong lần vui
    Bằng những tiếng chim non thì thầm
    Cho ngày tháng ưu phiền em quên...
    ......
    Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
    Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
    Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
    Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
    Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E953/
  4. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    mời nàng Gà vào đây nghe
    [url="http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/09/05F63C03/"-]Không gì có thể thay thế em [/url] nhé
    Sáng tác: Nguyễn Minh Anh
    Trình bày: Lâm Chấn Huy
    Anh nhớ em Nhớ tiếng gầm Nhớ cái tát
    Nhớ cả bờ môi Nhớ bước chân xiêu cột nứt xà
    Nhớ tất cả những gì là của em Và anh thầm ước...
    Anh sẽ như là chiếc gương
    Để được em soi Được em ngắm ngay khi thức dậy
    Và anh thầm ước... Anh sẽ như là chiếc son môi
    Để được em bôi (lên bất cứ đâuuuu)
    Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Hú hơuuuu
    Và anh thầm ước giống chiếc móng
    được bên em đi khắp nơi
    Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về
    Anh ước chỉ có thế, Mỗi tháng vài ngày bên em thôi
    Tình yêu anh dành cho em
    Và anh còn ước giống chiếc gối
    được em ôm trong giấc mơ
    được hất tung lên trời
    và có khi giấu kẹo vừng trong ấy.
    (Ôi, kiến, Hú hơu á hú hơuuuu)
    Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình
    Anh ước chỉ có thế, Miễn sao em được vui Với anh...
    Không gì có thể thay thế em.
    ---------------------------------------------------------------------
    Hic, cảm động quá! T_T
  5. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    BÀI HAY! TẶNG MỌI NGƯỜI TRONG BOX....
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Không thấy em Gà vào đây comment bài hát anh Lộc cộc tặng nhỉ, ăn bánh bơ đội mũ phớt nhiều khi cũng không phải là một giải pháp tốt.
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Suýt sặc...
    Kính nhờ anh Vịt tìm cho em bài Quốc ca đáp lễ ạ....Cám ơn bạn Cộc nhìu. Chúc bạn học giỏi, mạnh khoẻ.
    Thân ái chào tạm bịt!
    Hihi...
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ai up tặng tớ bài "Anh yêu em nhất trên đời" được không?

Chia sẻ trang này