1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    tớ tặng lộc lời bài hát này và cảm ơn vì đã tặng tớ bài hát mà tớ thích
    TRÁI TIM BÊN LỀ
    (Bằng Kiều)
    Em, đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiếu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh, thầm yêu em, nen tim đau dã dời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em, nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã trót trao ai rồi.
    Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lăng, nhìn em ko nói len câu nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau dã dời.........
    Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay.Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi.....
    tớ tặng lộc lời bài hát này và cảm ơn vì đã tặng tớ bài hát mà tớ thích
    TRÁI TIM BÊN LỀ
    (Bằng Kiều)
    Em, đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiếu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh, thầm yêu em, nen tim đau dã dời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em, nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi, vì tim em đã trót trao ai rồi.
    Tình yêu dấu kín cho em đã bao ngày thầm lăng, nhìn em ko nói len câu nói chi đây, lòng xót xa đi bên đời em
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
    ===>
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 18/02/2004
  2. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng Vọng - Tạ Vũ Hâm
    (bản dịch của Đại Phản Đồ - Việt Kiếm)
    Con tim rộn rã trong nắng lung linh,
    Có anh rồi em mới nhận ra,
    Mở to mắt em tiếp nhận ánh sáng,
    Không có anh em mong ngủ thiên thu,
    Chỉ cần có anh trong tầm mắt,
    Em có thể đi khắp đất trời,
    Không thể cầm lòng không ngưỡng mộ anh,
    Hít hơi thở của anh,
    Mới có thể duy trì sinh mệnh của em.
    Rời xa mẹ hiền,
    Chỉ vì tìm đến với anh,
    Không có anh em nào thiết điều gì,
    Lớn lên trong vòng tay anh,
    Chết đi trong vòng tay anh,
    Ấy chính là số mệnh mà em lựa chọn
    em là fan của cha lâm chí dĩnh và nhậm hiền tề...bên trên là cái bài trong phim TLBB 2003
    www.thienlongbatbo.chungta.com
  3. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng Vọng - Tạ Vũ Hâm
    (bản dịch của Đại Phản Đồ - Việt Kiếm)
    Con tim rộn rã trong nắng lung linh,
    Có anh rồi em mới nhận ra,
    Mở to mắt em tiếp nhận ánh sáng,
    Không có anh em mong ngủ thiên thu,
    Chỉ cần có anh trong tầm mắt,
    Em có thể đi khắp đất trời,
    Không thể cầm lòng không ngưỡng mộ anh,
    Hít hơi thở của anh,
    Mới có thể duy trì sinh mệnh của em.
    Rời xa mẹ hiền,
    Chỉ vì tìm đến với anh,
    Không có anh em nào thiết điều gì,
    Lớn lên trong vòng tay anh,
    Chết đi trong vòng tay anh,
    Ấy chính là số mệnh mà em lựa chọn
    em là fan của cha lâm chí dĩnh và nhậm hiền tề...bên trên là cái bài trong phim TLBB 2003
    www.thienlongbatbo.chungta.com
  4. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thứ 2 ,KKD muốn giới thiệu với mọi người là :
    "Bình yên "cũng của Đỗ Bảo .Đôi phút lắng lòng mình lại ,bạn hãy cùng tôi lắng nghe giai điệu trữ tình của bài hát này và cùng cất tiếng hát :
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hao ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng nui bờ
    Bình yên nào ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Binh yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên để ta mừng
    Mừng em đã hết thôi đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn khôn lên cùng nhau
    Như từ câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hao ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng nui bờ
    Bình yên nào ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Chúc mọi người luôn tìm được cảm giác bình yên của tâm hồn khi lắng nghe ca khúc này
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thứ 2 ,KKD muốn giới thiệu với mọi người là :
    "Bình yên "cũng của Đỗ Bảo .Đôi phút lắng lòng mình lại ,bạn hãy cùng tôi lắng nghe giai điệu trữ tình của bài hát này và cùng cất tiếng hát :
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hao ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng nui bờ
    Bình yên nào ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Binh yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên để ta mừng
    Mừng em đã hết thôi đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn khôn lên cùng nhau
    Như từ câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đoá hao ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng nui bờ
    Bình yên nào ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Chúc mọi người luôn tìm được cảm giác bình yên của tâm hồn khi lắng nghe ca khúc này
  6. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
  7. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải nhá,hehe,, thia Lộc hát bài này có hay không đã...........hehehe, kẻo khi hát hít bài quay lại chẳng thấy tớ đâu...............
    Mọi người ai cũng đều yêu thích một bài hát nèo đó, có thể nó gắn liền với một kỉ niệm để mỗi khi nghe nó kỉ niệm đó lại hiện về hoặc giả bài hát đó có giai điệu hay hay là lời bài hát có ý nghĩa................
    cũng vì lý do đó mà tớ thích..............rất nhiều bài, thế nhưng bài hát mà làm cho tớ nghe lần đầu tiên đã........... lạnh cả xương sống thì hông nhìu.
    khi vít những dòng này chính là lúc tớ đang nghe bài hát đó. một bài hát trong một bộ phim hoạt hinh mà tớ chắc rằng các cậu đã từng nghe wa hoạc giả cũng nghía wa hình ảnh của nó....."sutekidane"===>"điều đó chẳng phải tuyệt vời lắm sao" trong final fantasy 8========>một bài hát với giai điệu buồn, với tiêng réo rắt của violon hoà tấu, với lyric đầy ý nghĩa............
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  9. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải nhá,hehe,, thia Lộc hát bài này có hay không đã...........hehehe, kẻo khi hát hít bài quay lại chẳng thấy tớ đâu...............
    Mọi người ai cũng đều yêu thích một bài hát nèo đó, có thể nó gắn liền với một kỉ niệm để mỗi khi nghe nó kỉ niệm đó lại hiện về hoặc giả bài hát đó có giai điệu hay hay là lời bài hát có ý nghĩa................
    cũng vì lý do đó mà tớ thích..............rất nhiều bài, thế nhưng bài hát mà làm cho tớ nghe lần đầu tiên đã........... lạnh cả xương sống thì hông nhìu.
    khi vít những dòng này chính là lúc tớ đang nghe bài hát đó. một bài hát trong một bộ phim hoạt hinh mà tớ chắc rằng các cậu đã từng nghe wa hoạc giả cũng nghía wa hình ảnh của nó....."sutekidane"===>"điều đó chẳng phải tuyệt vời lắm sao" trong final fantasy 8========>một bài hát với giai điệu buồn, với tiêng réo rắt của violon hoà tấu, với lyric đầy ý nghĩa............
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  10. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát mà lúc nào nghe KKD cũng gai hết cả người "em mơ về anh " của Mĩ Linh .
    "Rồi em mơ thấy ,thấy anh nhìn em
    Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen
    Nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy ,thấy anh kề bên
    Và rồi lại thấy ,thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn
    Anh như bài hát xa rồi "
    Hãy cho cảm xúc thăng hoa ."cho tình yêu bay lên bay lênbồng bềnh".

Chia sẻ trang này