1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uhm .. để anh hát không cần nhạc đệm cho em tóctém nha:
    chẹp chẹp ..
    Nghĩ suy về cuộc đời
    Từng giọt nước mắt vẫn rơi trên từng nụ cười
    Nghĩ suy về tình người
    Chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi
    ...
    chẹp chẹp
    Hay quá à .. khà khà
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    To Toctem: "Tình hoàng hôn" nè em từ từ thưởng thức nhé
    Tình Hoàng Hôn
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
    Nghĩ suy về cuộc đời
    Từng giọt nước mắt vẫn rơi trong từng nụ cười
    Nghĩ suy về tình người
    Chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi
    Lòng mình hoang vắng phía sau tiếng cười
    Dù bàn chân mõi xót xa lối về
    Còn có ai về với ta đêm nay
    Nghĩ suy về một người
    Để lòng ta biếc xót xa cho nhiều cuộc đời
    Chiếc môi hồng gọi mời
    Lần nào em quá lả lơi người ơi
    Rồi lòng hoang vắng phía sau tiếng cười
    Là giọt nước mắt đứng lên với đời
    Về với anh đời vẫn vui em hỡi... hỡi... hỡi
    Sao nỡ quay lưng về phía mặt trời
    Anh đã ra đi để phố ngậm ngùi
    Bao bước chân hoang
    lạc trong khói mây... ah huh
    (Đời ta đã có ai còn ai)
    Xin chớ quay lưng về phía mặt trời
    Đôi cánh tay không đo hết cuộc đời
    Xin mãi lênh đênh để
    Nụ hôn ngất ngây
    Hãy xua tan đau thương hôm qua
    Tươi sáng trong tương lai...
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 15/03/2005
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    To Toctem: "Tình hoàng hôn" nè em từ từ thưởng thức nhé
    Tình Hoàng Hôn
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
    Nghĩ suy về cuộc đời
    Từng giọt nước mắt vẫn rơi trong từng nụ cười
    Nghĩ suy về tình người
    Chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi
    Lòng mình hoang vắng phía sau tiếng cười
    Dù bàn chân mõi xót xa lối về
    Còn có ai về với ta đêm nay
    Nghĩ suy về một người
    Để lòng ta biếc xót xa cho nhiều cuộc đời
    Chiếc môi hồng gọi mời
    Lần nào em quá lả lơi người ơi
    Rồi lòng hoang vắng phía sau tiếng cười
    Là giọt nước mắt đứng lên với đời
    Về với anh đời vẫn vui em hỡi... hỡi... hỡi
    Sao nỡ quay lưng về phía mặt trời
    Anh đã ra đi để phố ngậm ngùi
    Bao bước chân hoang
    lạc trong khói mây... ah huh
    (Đời ta đã có ai còn ai)
    Xin chớ quay lưng về phía mặt trời
    Đôi cánh tay không đo hết cuộc đời
    Xin mãi lênh đênh để
    Nụ hôn ngất ngây
    Hãy xua tan đau thương hôm qua
    Tươi sáng trong tương lai...
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 15/03/2005
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bưu điện đã chuyển nguyên vẹn quả "ngẫu hứng sông hồng" của Bang_hue tới nơi cần đến
    Ngẫu Hứng Sông Hồng
    (Sáng tác: NS. Trần Tiến; Trình bày: Tam ca 3A)

    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 15/03/2005
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bưu điện đã chuyển nguyên vẹn quả "ngẫu hứng sông hồng" của Bang_hue tới nơi cần đến
    Ngẫu Hứng Sông Hồng
    (Sáng tác: NS. Trần Tiến; Trình bày: Tam ca 3A)

    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 15/03/2005
  6. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    May quá! Tưởng lại đứt gánh giữa đường thì tội nghiệp em lém.Cảm ơn bác Nhiều nha'' bác Havalo.Hê hê, em mở bài này ra nghe mà ối ngưòi hát theo mời chít chứ.Hay quá bác uiiiiiii!Mời bác chầu bia đa tạ
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    May quá! Tưởng lại đứt gánh giữa đường thì tội nghiệp em lém.Cảm ơn bác Nhiều nha'' bác Havalo.Hê hê, em mở bài này ra nghe mà ối ngưòi hát theo mời chít chứ.Hay quá bác uiiiiiii!Mời bác chầu bia đa tạ
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta hẳn ai cũng đã qua quen thuộc với ca khúc này. Nhưng với mỗi ca sỹ cùng chất giọng khác biệt sẽ cho chúng ta những cảm nhận khác nhau. Với Việt Hoàn và Anh Thơ mời anh chị em cũng có cùng sở thích ôn lại những bài ca đi cùng năm tháng chúng ta cùng thưởng thức nhé.
    Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng
    Nhạc sĩ: Thuận Yến
    Trình bày: Viẹt Hoàn - Anh Thơ
    Nghe nhạc
    Anh ở biên cương
    Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi ấy đầu nguồn con nước
    lắng phù sa in bóng đôi bờ
    Anh ở biên cương, biết là em năm ngóng tháng chờ
    Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước
    Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt,
    anh lại xuống sông Hồng cho thoả lòng em mong.
    Em ở phương xa,
    nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét,
    mà em thương anh, chiều nay đang đứng gác
    Anh canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không.
    Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thuỳ.
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm,
    dù gió mưa, dù mùa đông, vì rằng em
    luôn ở bên anh.
    Em ở phương xa, nơi con sông Hồng chảy về với biển
    Ở nơi anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    cứ chiều chiều ra sông gánh nước
    đem lòng mình gửi về miền biên giới,
    sông chẳng nói lên lời, nhưng nặng tình yêu thương.
    Anh ở biên cương, sương lạnh giá
    biết mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới
    rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết,
    tay em ngập dưới bùn, cấy lúa thẳng hàng không
    hỡi em yêu, ở cuối sông Hồng.
    Thấy dòng sông sóng ngầu nên nước đổ,
    biết là anh (em) nhớ về em(anh) đó.
    Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu
    anh gửi cho em....
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta hẳn ai cũng đã qua quen thuộc với ca khúc này. Nhưng với mỗi ca sỹ cùng chất giọng khác biệt sẽ cho chúng ta những cảm nhận khác nhau. Với Việt Hoàn và Anh Thơ mời anh chị em cũng có cùng sở thích ôn lại những bài ca đi cùng năm tháng chúng ta cùng thưởng thức nhé.
    Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng
    Nhạc sĩ: Thuận Yến
    Trình bày: Viẹt Hoàn - Anh Thơ
    Nghe nhạc
    Anh ở biên cương
    Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi ấy đầu nguồn con nước
    lắng phù sa in bóng đôi bờ
    Anh ở biên cương, biết là em năm ngóng tháng chờ
    Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước
    Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt,
    anh lại xuống sông Hồng cho thoả lòng em mong.
    Em ở phương xa,
    nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét,
    mà em thương anh, chiều nay đang đứng gác
    Anh canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không.
    Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thuỳ.
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm,
    dù gió mưa, dù mùa đông, vì rằng em
    luôn ở bên anh.
    Em ở phương xa, nơi con sông Hồng chảy về với biển
    Ở nơi anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    cứ chiều chiều ra sông gánh nước
    đem lòng mình gửi về miền biên giới,
    sông chẳng nói lên lời, nhưng nặng tình yêu thương.
    Anh ở biên cương, sương lạnh giá
    biết mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới
    rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết,
    tay em ngập dưới bùn, cấy lúa thẳng hàng không
    hỡi em yêu, ở cuối sông Hồng.
    Thấy dòng sông sóng ngầu nên nước đổ,
    biết là anh (em) nhớ về em(anh) đó.
    Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu
    anh gửi cho em....
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bài "Gửi em ở cuối sông hồng" hay quá, đang lúc căng thẳng nghe bài này xong thấy vui hơn nhiều, cám ơn bác havalo nhiều nha!
    Ah mà bác nào có thể post bài "Vẫn nhớ" do ca sỹ Tuấn Hưng hát hộ em cái nhẩy , cám ơn các bác lém lém ...

Chia sẻ trang này