1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    From Sarah with love - Sarah Connor. Bài kia chưa thấy
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hóa ra là ?oSarah? chứ ko phải là ?oSharah? à? Khi nào tìm được cái bài kia là phải pót luôn đấy nhá
    P/s tí: Hình như chú thích bài Promises don?Tt come easy lắm phỏng? Tiếc là phải xem lại lời dịch tiếng việt đi nha. Chú dịch thế làm cháu đau tim quá thôi
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hóa ra là ?oSarah? chứ ko phải là ?oSharah? à? Khi nào tìm được cái bài kia là phải pót luôn đấy nhá
    P/s tí: Hình như chú thích bài Promises don?Tt come easy lắm phỏng? Tiếc là phải xem lại lời dịch tiếng việt đi nha. Chú dịch thế làm cháu đau tim quá thôi
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tao phải biết sớm là có chuyện gì đó đã xảy ra
    Vậy mà chẳng bao giờ tao có thể ngờ
    Rằng một ngày tao thức dậy và thấy mày đang bỏ đi
    Cuỗm đi tất cả, chỉ để lại mỗi trái tim tao đang sứt mẻ.
    Tao có thể làm được gì để hài lòng mày đây hả?
    Làm sao có thể hứa hẹn suông được dễ dàng cơ chứ.
    Nhưng mà.. khà khà, nếu như có còn có cách để tóm lấy mày quay về nhà
    Thì chắc tao sẽ hứa cả nghìn lần cũng được.
    Tao đang đi lang thang, đầu óc thì cứ quay cuồng nghĩ ngợi
    Phân vân về những mưu kế mà tao sẽ làm
    Vì khi mày biến ra khỏi cửa, tự nhiên tao thấy tao lại cần mày hơn là..
    những cơ hội ngon ngọt nếu đánh mất mày đấy.
    Tao có thể làm được gì bây giờ nhẩy?
    Mọi lời hứa khó có thể thực hiện được dễ dàng.
    Hờ hờ, nhưng mày nên biết, tại thời điểm này, tao sẽ quyết định thực hiện được những điều tao hứa.
    Và đây lại là một lời hứa nữa tao bố thí cho mày.
    Mày chả bao giờ nghĩ tao lại có tình củm với mày phỏng?
    Và tao đoán chắc mày chả thèm nghĩ tao lại quan tâm đến mày.
    Nhưng khốn thay tao lại tự hào mà hét toáng lên là tao yêu mày, tao quan tâm đến mày đấy.
    He he, bây giờ tao biết cách để tình cảm, những cảm xúc chân thành tuôn ra ào ạt thì nhẹ nhàng hơn hố hố.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Em có thể làm gì được đây?
    Em biết không dễ dàng thực hiện được lời hứa của mình.
    Nhưng bây giờ em đã quyết định sẽ nhất định thực hiện được những lời hứa đó.
    Hãy coi đây là một lời hứa nữa em giành cho anh?????..

    Hế hế, chấu mạn phép dịch nại nời bài "phờ rom mít si đông căm i si". Chấu cà dốt môn Ing nít nắm
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra tao phải biết sớm là có chuyện gì đó đã xảy ra
    Vậy mà chẳng bao giờ tao có thể ngờ
    Rằng một ngày tao thức dậy và thấy mày đang bỏ đi
    Cuỗm đi tất cả, chỉ để lại mỗi trái tim tao đang sứt mẻ.
    Tao có thể làm được gì để hài lòng mày đây hả?
    Làm sao có thể hứa hẹn suông được dễ dàng cơ chứ.
    Nhưng mà.. khà khà, nếu như có còn có cách để tóm lấy mày quay về nhà
    Thì chắc tao sẽ hứa cả nghìn lần cũng được.
    Tao đang đi lang thang, đầu óc thì cứ quay cuồng nghĩ ngợi
    Phân vân về những mưu kế mà tao sẽ làm
    Vì khi mày biến ra khỏi cửa, tự nhiên tao thấy tao lại cần mày hơn là..
    những cơ hội ngon ngọt nếu đánh mất mày đấy.
    Tao có thể làm được gì bây giờ nhẩy?
    Mọi lời hứa khó có thể thực hiện được dễ dàng.
    Hờ hờ, nhưng mày nên biết, tại thời điểm này, tao sẽ quyết định thực hiện được những điều tao hứa.
    Và đây lại là một lời hứa nữa tao bố thí cho mày.
    Mày chả bao giờ nghĩ tao lại có tình củm với mày phỏng?
    Và tao đoán chắc mày chả thèm nghĩ tao lại quan tâm đến mày.
    Nhưng khốn thay tao lại tự hào mà hét toáng lên là tao yêu mày, tao quan tâm đến mày đấy.
    He he, bây giờ tao biết cách để tình cảm, những cảm xúc chân thành tuôn ra ào ạt thì nhẹ nhàng hơn hố hố.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Em có thể làm gì được đây?
    Em biết không dễ dàng thực hiện được lời hứa của mình.
    Nhưng bây giờ em đã quyết định sẽ nhất định thực hiện được những lời hứa đó.
    Hãy coi đây là một lời hứa nữa em giành cho anh?????..

    Hế hế, chấu mạn phép dịch nại nời bài "phờ rom mít si đông căm i si". Chấu cà dốt môn Ing nít nắm
  6. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Dạo này có sự hỗ trợ của Goodfriend7 làm cho cái topic này sôi động hẳn lên. Cảm ơn nhiều nhiều nhé
    Chà! Bé con thích đùa này phát hiện tinh tế ghê. Mình thì cứ tít mắt vào nghe nên chẳng quan tâm tới bản dịch. Khi nhìn vào thấy quả chưa được ổn lắm ví dụ:
    "I should have known all along" - Dịch là "Lẽ ra anh nên biết từ đầu" thì sát nghĩa hơn mà lại thể hiện đúng điều tác giả muốn nói. Lời bài hát rất hay khi nào rảnh Goodfriend7 dịch lại cho hay hơn nhé. Chúc vui
  7. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Dạo này có sự hỗ trợ của Goodfriend7 làm cho cái topic này sôi động hẳn lên. Cảm ơn nhiều nhiều nhé
    Chà! Bé con thích đùa này phát hiện tinh tế ghê. Mình thì cứ tít mắt vào nghe nên chẳng quan tâm tới bản dịch. Khi nhìn vào thấy quả chưa được ổn lắm ví dụ:
    "I should have known all along" - Dịch là "Lẽ ra anh nên biết từ đầu" thì sát nghĩa hơn mà lại thể hiện đúng điều tác giả muốn nói. Lời bài hát rất hay khi nào rảnh Goodfriend7 dịch lại cho hay hơn nhé. Chúc vui
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi Chấu ơi sao tao với mày rồi lại anh với em thía Nhưng mà hay thật đấy. Havalo định dịch bay **** hơn rưng mà xem ra không bằng rồi. Kiểu dich này rất mới đấy
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi Chấu ơi sao tao với mày rồi lại anh với em thía Nhưng mà hay thật đấy. Havalo định dịch bay **** hơn rưng mà xem ra không bằng rồi. Kiểu dich này rất mới đấy
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bà con ơi đố ai tìm được một bài hát nào đó về động đất đấy
    Sao các nhạc sĩ lại bỏ qua mảng đề tài này nhỉ. Ai đã từng chứng kiến thì mới thấy nó rùng rợn thế nào. Giá có tí âm nhạc vào cho nó fê luôn đi 1 là lên Thiên đàng an toạ, 2 là xuống Địa ngục hút thuốc lào cùng Diêm Vương. Không lẽ mình lại bật quả Rock lên nghe khéo mai được lên kênh NHK của Nhật Bản

Chia sẻ trang này