1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm nào chú đề nghị chị Pic hát cho mà nghe, anh đoán chị Pic mà hát bài này thì hay phải biết.
    Tổ chức lại vụ hát hò này đi , chú đi hỏi xem cái quán nào có bài này thì mới vào hát .

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 25/11/2005
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    [maroon]Bức thư tình thứ 2[/maroon]
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
    ------------
    Pác nào có nhạc bài này giúp em pót lên với ạ! Em lại ko biết cách pót.
  3. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    FOREVER  AS  ONE
    -Vegaboys-
    I wish I could turn back timeI wish I?Td never have to see that look in your eyesYou really broke this heart of mineNow it?Ts time to realise it?Ts forever goodbyeSo here I amAll aloneDon?Tt understand where did we go wrongI can?Tt stop cryingCan?Tt take the painKnowing you won?Tt ever be back againAnd it cuts like a knifeI?Tm going insaneWishing you would show me loveOnce againI?Tm losing my mindBut I have to carry onWe were meant to be togetherForever as oneSo this is where the story endsGonna take some to dry the tears in my eyesYou told me we could still be friendsNow I know your promises were nothing but lies
    So here I amAll aloneDon?Tt understand where did we go wrongI can?Tt stop cryingCan?Tt take the painKnowing you won?Tt ever be back again(chorus)
    And it cuts like a knifeI?Tm going insaneWishing you would show me loveOnce againI?Tm losing my mindBut I have to carry onWe were meant to be togetherForever as one
       ----***---
     
    MÃI MÃI CÒN NHAU
    Giá như em có thể quay ngược lại thời gian.Giá như em không bao giờ phải thấy cái nhìn ấy trong mắt anh, anh có biết anh đã làm cho trái tim em tan nát!Giờ đây em nhận ra mình đã mãi mãi mất nhau...
    Em vẫn đang ngồi đây, vẫn chỉ có một mình, cô đơn và nghĩ về anh và chẳng thể nào hiểu nổi mình đã lỗi nhịp khi nào?!!!
    Em không thể ngừng khóc, càng không thể tự mình xoa dịu nỗi đau...chỉ biết rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại.
    Giống như lưỡi dao cứa vào tim em đau nhói.Em đang như một kẻ điên, dù anh có làm em đau đớn nhưng em vẫn uớc mong anh vẫn lại nói yêu em thêm một lần nữa thôi
    Em đang mất đi lý trí,Nhưng vẫn phải tự trấn tĩnh mình, anh có còn nhớ ...Mình đã từng hứa hẹn sẽ bên nhau..Mãi mãi như là một...
    Và anh đã cho em một đoạn kết, giống như anh muốn an ủi em để những giọt lệ trong mắt em vơi đi...Anh nói chúng ta vẫn có thể là bạn.Em hiểu rồi, hiểu những lời hứa của anh chẳng là gì ngoài những lời nói dối!
    Nhưng sao em vẫn đây, vẫn chỉ có một mình, vẫn không hiểu vì đâu mình lỗi nhịp,vẫn không thể ngừng khóc, không thể xoa dịu nỗi đau dù em vẫn biết anh sẽ không bao giờ quay lại.Em vẫn ước mong anh quay lại, vẫn yêu em... những  điều mình đã hứa...sẽ có nhau mãi mãi...!!!
    ....
    (Tặng Pinks_lips! EM nói thích nên chị mới gửi, chị dịch cho riêng em thôi nhé,sát nghĩa với bài hát thôi chứ không hẳn là chính xác.[​IMG].Phần âm thanh từ từ đã nha.[​IMG])
    Được banghue sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/11/2005
  4. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Forever as one
  5. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ai tìm cho em bài Mơ hồ với ạ, em không nhớ ai hát, cũng chẳng biết cách post nhạc, cũng chẳng tìm được...Hic,ai giúp em nha
    Bài đấy có câu thế này: Đôi môi, đôi môi vụng về, xin lỗi đôi môi....( Vì em đang bị nẻ, nên tự nhiên em nhớ câu đấy, chứ không có ý gì đâu)
  6. cenduypiter

    cenduypiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    http://www.hoaphuongnam.com/media/2000/2242.mp3
    Ca sĩ: Nghi Văn
  7. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cenduypiter rất nhiều
  8. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Victory
    Bond​
    http://www.hoang-huy.net/nghenhac.php?prod=Victory
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    ANH
    Trình bày: Trần Tâm - Mỹ Lệ
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng
    Nguyện đi với em suốt con đường đời
    dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    vì em vững tin khi có anh dẫn đường
    đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đế bến bờ yêu thương
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    CÓ NHAU TRỌN ĐỜI​
    Hồ Quỳnh Hương

    Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay.
    Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi.
    Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai
    Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi.
    Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau.
    Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu.
    Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa.
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi,
    nhớ đến anh như đêm nhớ ngày,
    Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng.
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi?,
    mơ đến anh thức giấc bao đêm,
    em biết rằng ngày mai sẽ đến,
    và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời... ​

Chia sẻ trang này