1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tặng em Codai.

    The Distance Of Missing (Càng xa càng nhớ) - Phạm Quỳnh Anh
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 15/01/2006
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thanhks very much, bro!
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0

    Tặng muội muội bài Tình xa, Khánh Ly hát nè. Đúng yêu cầu nhá ^_^
    Tình xa
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Trình bày: Khánh Ly
    [​IMG]
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
    Khi bước chân ta về , đêm khuya nhìn đường phố
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh ....
    Đôi khi ta lắng nghe ta
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về ....
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
    Tình réo tình âm thầm ...
    Sầu réo sầu bên bờ ... vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê ...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ........​
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 16/01/2006
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Muội muội: Có 2 bài "Chiếc lá cuối cùng" đây, muội xem có phải ko nhá ^_^
    Chiếc lá cuối cùng
    Tác giả: Tuấn Khanh
    Trình bày: Khánh Duy
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Đường về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đầu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ chinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
    -----------------------------------------------------------
    Chiếc lá cuối cùng
    Trình bày: Quỳnh Lan
    Em thời gian, sương gió phôi pha
    Anh ngồi đây anh nhớ đến em
    Như cành khô trước lúc xa cây gọi nắng
    Em thời gian, em có biết không
    Khi mùa đông đưa nắng qua sông
    Để tình yêu giữa nước mênh mông gọi đò
    Tôi đi bên người, người đi bên tôi
    Sao đôi tâm hồn đã quá xa xôi
    Trên những con đường thoảng hương hoa sữa
    Em đã nói gì, quá khứ? tương lai?
    Trăng sao trên trời còn khi chia đôi
    Nhưng tiếng ca nào còn lắng trong tôi
    Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc
    Mây vẫn âm thầm lãng đãng mây trôi
    Hà nội chiều nay trời lên mây trắng
    Chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em
    Như nhắc mối tình trót lỡ không tên
    Em biết nói gì hỡi anh yêu dấu
    Em khóc cho tình mãi mãi không quên
    Hà nội chiều nay còn như in bóng
    Dấu vết lâu đài trên cát anh xây
    Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây
    Chiếc lá cuối cùng là của em đó
    Em hãy giữ gìn trước lúc chia tay​
  5. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn già bài này cái. Tớ thấy bạn già hát bài này còn hay hơn 2 cái ông Nhật Hào & Minh Thuận ấy ^_^
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Baggio ơi! Tặng em nè
    Được Nogoodfriend7 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 16/01/2006
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huynh, giờ chị nghe được rồi huynh à. Nghe Khánh Ly bao giờ cũng thấy buồn mênh mang, cái giọng hát đầy ma lực và diệu vợi khôn cùng...
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa​
    Bài ''Chiếc lá cuối cùng'' đầu tiên thì đúng, nhưng hình như không ai thể hiện thành công bằng Thanh Long Bass thì phải. Nó thiếu âm hưởng khắc khoải, da diết và trầm ấm, một sự nuối tiếc khó gọi tên...

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 16/01/2006
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Okie! Đúng yêu cầu của muội đây. Video clip của Thanh Long Bass. Lời giới thiệu nghe đã thấy hay rồi ^_^
    Chiếc lá cuối cùng
    Tác giả: Tuấn Khanh
    Trình bày: Thanh Long Bass
    Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
    Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
    Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
    Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa
    Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
    Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tối
    Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi
    Mộng về một đêm xuân sang
    Em thì thầm ngày đó thương anh
    Đường về một đêm trăng thanh
    Xây mộng vàng đầu bến sông xanh
    Mộng tràn ngập đêm trăng sao
    Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
    Rồi một chiều xuân thơ chinh
    Cho lòng mình về với dĩ vãng
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa​
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    ...Thực sự xúc động... Không thể nói gì hơn... Đúng Album ''Thay lời muốn nói'' mà chị đã từng nghe........ Millions thanks...
    Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
    Lá trên cành một chiếc cuối bay xa

    Bỗng dưng có một ý tưởng kỳ quặc, một ngày nào đó, mở ''Quà tặng âm nhạc'', thấy một bản nhạc tặng hắt xì, úp tai nghe vào, không nhạc, không lời, chỉ thấy một giọng nói ngô nghê ai đó đã record lại nhắn với riêng mình...........

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 17/01/2006
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ối giờ ơi sao lại thích cái bài này giống Lô thế nhờ
    Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói
    Chỉ nghe em nức nở trở về thôi...​
    Tự dưng nhớ ghê một thời cùng với cây đàn cũ rích dọc ngang. Có một lần đến chơi chỗ bạn, đang hát bài này ở trong phòng tự dưng có một cô gái chạy sang muốn ngồi nghe, vừa nghe vừa nước mắt đầm đìa (chắc mới chia tay người yêu Lô đoán thế). Bài hát kết thúc cô gái cảm ơn mấy anh em rồi về. Hỏi anh bạn chủ nhà cũng chẳng biết là ai không biết tên gì chỉ biết xinh ghê

Chia sẻ trang này