1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc cho bạn cho tôi và cho tất cả chúng ta (List nhạc update trang 1)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi khongkhocdau, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh:
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 20/07/2006
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi Lô chả biết âm nhạc là gì ai có bài nào hay nghe như thuốc ngủ cho Lô ngủ một giấc thật ngon nhỉ. Xin đa tạ
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mơ phố
    _Thu Phương_
    CO khong co loi bai hat
    @thay Lo de : tang thay ne, bai nay ru thay ngu gio nay duoc do
    Được co sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 21/07/2006
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đêm nằm mơ phố
    Việt Anh
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé!
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ Tây trắng
    Đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh!
    ..............................
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn CO nhé nghe khá du dương kể THU PHƯƠNG ngồi cạnh hát chắc dễ ngủ hơn.
    @ CO: Em phải copy cả link cái file của nó thì mới chạy được (nhấn chuột phải vào thanh bar chọn properties rồi copy). Lần sau chúc thành công
  6. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Soledad ( Spanish ) = loneliness ( English)
    Em thích bài "Trên mảnh đất tình người" _ Thanh Thúy_ trình bày
    Xin quà tặng âm nhạc tặng em bai nay nhé
    Cám ơn nhiều nhiều

    Nhan tien dinh kem loi bai hat luon nha !
    @havalo: để CO ngồi cạnh anh cho, chắc chưa kịp hát anh đã ngủ rồi ( đi hát karaoke với lớp, môĩ lần CO hát là mấy bạn nam trong lớp ngủ hết )
    CO cung click chuot phai, chon properties, roi copy o Location: http://www.casythuphuong.com/musiconline/mp3/demnammopho <--- no chi cho thay duoc nhu vay thoi a. CO hong hieu
    Được co sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 22/07/2006
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tôi đã từng yêu 15 cô gái. Nhưng không đến được với cô nào. 15 cô gái đã đi qua đời tôi, cũng có nghĩa là 15 đám cưới đi qua đời tôi. Tôi chỉ đứng ngoài và cảm nhận nỗi buồn, và nỗi buồn ấy như thế nào nhỉ.
    Tôi nhờ Nguyễn Hoàng thể hiện dùm cảm xúc ấy nhé.
    Đây là một bản nhạc Ballad Rock Vietnam, có lẽ chưa in trong đĩa nhạc nào, mời các bạn cùng thưởng thức.
    Vào đây download:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=E514B0675095D644
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 22/07/2006
  8. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Trên Mảnh Đất Tình Người
    (Gửi tặng: CO chúc vui vẻ )
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này
    đâu biết cuộc đời ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào.
    Một ngày mưa đến một dòng suối đỏ
    làn sương trắng bay bên kia lưng đồi cây xanh lá biếc.
    Ôi nhớ! nhớ bóng dáng một con đò
    nhớ bến nước xưa vằng trăng hờ
    cúi mặt nhìn quê hương trong mơ.
    Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
    nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng
    em là đôi cánh bay lưng trời
    với những ngày buồn tênh
    khóc hay cười cũng buồn tênh.
    Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mộ
    chôn dấu những người mà ta yêu thương
    yêu thương mái nhà mà ta đang ngồi.
    Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hoa nở
    đàn **** trắng bay trên kia lưng đồi mây bay thấp thoáng.
    Ôi nhớ! nhớ bóng dáng người sinh thành
    nhớ những bức tranh đợi riêng mình
    như một phần quê hương mang theo.
    Hãy giữ lấy tình yêu con người
    dẫu có cách ngăn đừng nghi ngại
    mơ một hôm nắng lên xum họp
    với những người đang chờ nhau
    với những người biết chờ nhau. ​
    @CO: Em copy còn thiếu cái đuôi dài ngoằng nên nó vậy. Có thể vì dài nên nó ẩn ở phía dưới khi bôi đen em phải kéo chuột xuống phía dưới.
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1

    Trên Mảnh Đất Tình Người
    (Gửi tặng: CO chúc vui vẻ )
    Trình bày: Thanh Thúy
    Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này
    đâu biết con đường ngày mai ra sao
    nhưng tin số phận chẳng lẽ nào.
    Một ngày mưa đến một dòng suối đỏ
    làn sương trắng bay bên kia đồi cây xanh lá biếc.
    Ôi nhớ... nhớ bóng dáng người sinh thành
    nhớ đến bức tranh đời riêng mình
    như một phần quê hương mang theo.
    Nhớ những phút đầu ngỡ ngàng
    nhớ tiếng lũ chim như nhắc rằng
    em là đôi cánh bay vô định
    với những ngày buồn tênh
    khóc hay cười cũng buồn tênh
    Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mồ
    chôn giấu những người mà ta yêu thương
    yêu thương mái nhà mẹ ta đang ngồi.
    Rồi mùa xuân đến ngoài vườn hoa nở
    đàn **** trắng bay trên lưng đồi mây bay thấp thoáng.
    Ôi nhớ... nhớ bóng dáng một con đò
    Nhớ bến nước xưa vầng trăng hững hờ
    Cúi mặt nhìn quê hương trong mơ
    Hãy giữ lấy tình yêu con người
    dẫu cách ngăn đừng nghi ngại
    mơ một hôm nắng lên sum họp
    với những người đang chờ nhau
    với những người biết chờ nhau. ​
    Trình bày: Hương Lan
    (Bài sửa lại)
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 24/07/2006
  10. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi, bác lô đề ơi, em tìm bác mỏi chân, trông bác mỏi mắt, gọi bác đến nỗi dthoại hết pin mà chỉ nghe thất mỗi thông tin là dt bác cắt và chưa đóng xèng..., hôm nay đi lạc vào đây lại nghe tin bác cũng vừa qua( chắc lại đang cưa cẩm em nèo đây),nên e vội vnà đăng tin tìm trẻ lạc.Làm thế nèo để liên lạc với bác bi h nhẩy....muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ bác mà có vẻ khó khăn quá cơ.
    Mà bác chẳng quan tâm đến e ji cả, e sang đây 4 tháng rồi mà chẳng nhận được 1 cuộc dt nèo của bác cả, chả hiểu bác đang nghiên cứu cái chi mà bận thế.Chẳng bù cho ku Kiên tẹo nèo.
    Ơ mà này, hay bác lượn tàu bay giấy về VN rồi???

Chia sẻ trang này