1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc ... ( Hãy cùng cho nhau nghe những ca khúc tuyệt vời )

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng âm nhạc ... ( Hãy cùng cho nhau nghe những ca khúc tuyệt vời )

    Lâu nay không nghe nhạc , một phần do bận và một phần do máy tính hư ... Nhưng cái chính là thời gian gần đây đúng là có nhiều niềm vui trong cuộc sống nên âm nhạc đã không còn là thú vui duy nhất của tôi nữa .
    Mấy ngày nay hơi buồn , nên ngồi tĩnh lại để nghe nhạc ... Cảm giác thích thú xưa kia lại ùa về . Dường như quên hết mọi chuyện ... Và tôi bỗng nhận ra rằng , âm nhạc là cái gì đó quý giá đối với tôi . Và tôi cũng nhận ra rằng nhạc là người bạn tốt nhất trong cuộc đời lẫn trong cuộc sống tinh thần của mình . Quý giá quá ... Biết nói thía nào nhỉ , nhạc như một người bạn luôn biết sẻ chia nỗi buồn vui cùng ta ... Nó mang tiếng nói tâm hồn đến mình và làm cho mình cảm thấy thích thú ... Đờn giản vậy thôi , nhưng sao thấy hay quá ... Có lẽ niềm đam mê âm nhạc trong tôi là bất tử ...
    Mỗi khi buồn và mỏi mệt tôi lại tìm đến nhạc rock , thứ âm thanh ma quái làm mình sảng khoái bởi những cú riff , những câu guitare và những hồi trống mạnh , dồn dập ... Nhạc làm tôi sảng khoái bởi những cú lắc đầu trong điên cuồng ... Và rồi những khi sâu lắng tôi lại tìm đến nhạc Việt Xưa ... Tiết tấu nhẹ nhàng , giai điệu quyến rũ và lời ca tuyệt hảo ... Tất cả hoà quyện lại với nhau mà nhào nặn nên một niềm đam mê trong tôi .
    Chả biết tôi thích nghe nhạc tự lúc nào , chỉ biết rằng cho đến bây giờ tôi cảm thấy không thể thiếu được âm nhạc , có khi nghiện còn hơn cả chơi xìke nữa ấy chứ ... he he he ...

    Đêm qua sửa máy xong , test thử card sound và bỗng giật mình vì một bài hát tôi từng rất thích nhưng một thời gian dài không nghe .... HUYỀN THOẠI NHỮNG NỤ HÔN ... Nghe có hơi dâm đãng nhỉ ... Nhưng khi nghe vào rùi thì thấy tuyệt diệu làm sao ... Nhịp chậm rãi và miên man cứ như hoà quyện lại với tâm hồn đang lắng đọng ... Đã quá ...
    Nhạc dạo đi vào và giọng Tuấn Ngọc nhẹ nhàng cất lên như có một sức mạnh nào đó đẩy người nghe đi vô cõi hư không ... Cảm thấy người được thả lỏng ra và thư thái tâm hồn lắm ...

    " Nụ hôn là gì , mà ai cũng yêu thế , người xưa yêu nhau , yêu không manh áo , che lá cho nhau , đâu cần nụ hôn. Thời gian quay tròn , tình yêu ở xa thế , tình yêu bây giờ mặc áo cho nhau , áo dài áo ngắn , thật quá xum xuê . Những nụ hôn , nụ hôn , nụ hôn , nụ hôn không mặc áo , mà làm cháy bao cuộc tình , và làm đốn bao triều đình . "

    Hề hề , lãng mạn chưa , hình như phép so sánh trong đoản khúc trên chỉ là để cho vui ... Thoạt nhìn qua thì thấy nó vô duyên và tối nghĩa cực kỳ . ( Tôi chép chính xác đấy ) ... Khó hiểu quá nhỉ ? , người xưa yêu thì yêu không manh áo , mà yêu không manh áo là yêu kiểu gì ... Đang vờn nhau nên không mặc áo ??? , nghèo quá không có áo mặc ??? như Chử Đồng Tử và Tiên Dung ??? ... À , có lẽ là yêu theo kiểu Tiên Dung yêu Chử Đồng Tử rùi đây ...
    Người ta thường nói , tình yêu tất có ******** vì ******** sẽ giữ cho tình yêu được bền vững ... ******** chứ không phải là nhục dục , hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhỉ ... Bởi vậy , theo tui thì nụ hôn là món gia vị tốt nhất cho mọi cuộc tình ... Hôn đã lắm , nếu có tình yêu thật sự dành cho nhau thì nụ hôn trở nên thiêng liêng và sung sướng lắm ... Nụ hôn là bất tử ... Bởi vậy , nếu muốn biết nụ hôn thật sự nó như thế nào thì hãy yêu đi đừng ngại ngùng và đến một lúc nào đó cảm thấy cần thiết phải trao nhau nụ hôn thì hãy thực hiện trong đam mê và nhất là chân thành và thật thà ... Dưới đây là bằng chứng nè

    " Nếu biết thế thà đừng dối ai cuộc tình sẽ không phai . Xin hỏi về huyền thoại ... Người xưa hỡi người , làn môi quá xinh thế ... Người xưa yêu nhau , yêu luôn manh áo , cởi áo cho nhau , có cần nụ hôn ??? . "


    Trên đời này có mấy ai đủ can đảm dám khẳng định mình biết hôn đâu nhỉ ??? , chỉ có thể là dám hay không dám hôn mà thôi , phải không ??? ... Vậy mà sao trong ca khúc này có một đoản khúc nghe dễ thương quá đi thôi ....

    " Chị đâu có dạy mà em biết hôn đấy . Nụ hôn qua rồi còn nhớ không thôi , nhớ hoài nhớ mãi hạnh phúc quanh đây . Ôi nụ hôn không phù phiếm làm nồng thắm bao cuộc tình và hạnh phúc cho ngày mai . Vì sao thế và vì sao thế ??? Vì đôi môi như giọt sương sương trắng ngây thơ , vì yêu em nên nụ hôn hôn rất tình cờ , vì yêu nhau nên nụ hôn hôn cháy tim anh , vì yêu em nên nụ hôn hôn rất dại khờ , vì đôi môi như vầng trăng trăng khuyết đợi chờ . Vì yêu em nên nụ hôn hôn rất mặn mà , Vì yêu em nên nụ hôn hôn rất thật thà . "

    He he he , chị đâu có dạy mà sao em biết hôn , mà chắc gì chị cũng biết hôn để dạy em nhỉ ??? . Đoản khúc này nghe dồn dập lắm ... Hôn liên tục , hôn cháy bỏng và hôn đam mê ...


    Muốn biết nụ hôn cuồng nhiệt như thế nào thì mời anh em Vào Đây để nghe và cảm nhận nhá ...

    Chúc cho những người đang yêu có được những nụ hôn nòng cháy ...

    ** , hôm nay mình nứng sảng ... He he he



    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 16/04/2004
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hết giận bé Trang rùi ... Còn bé Trang nghĩ răng không cần biết , vui rồi , tặng bé bài ni nghe cho vui nào ...
    Áo Lụa Vàng​
    Sáng tác : Phạm Thế Mỹ
    Lyrics : Ngày xưa em đến, em mặc áo lụa vàng
    Em đi trong nắng, chân chim xinh xắn,
    chưa hề lấm bụi trần, chưa hề vướng cỏ sầu.
    Em đi vào mộng mơ.
    Ngày mai em đến, xin mặc áo lụa vàng, nghe em hãy nhớ.
    Quê hương anh đó, đang cần đến tình người, đang cần đến nụ cười.
    Cho tâm hồn nghỉ ngơi.
    Ôi ! nắng lụa vàng, nắng lụa vàng nắng ướt môi em.
    Ôi ! nắng lụa vàng, nắng lụa vàng quấn quít chân em.
    Trên con đường nầy, ngày xưa, ngày xưa
    Trên con đường nầy, chiều nay, chiều nay .....
    Chiều nay em đến, vẫn màu áo lụa vàng,
    như xưa trong trắng, mang theo ánh nắng.
    Cho đời bớt lệ sầu, cho lòng bớt hận thù.
    Anh đi vào tuổi thơ.
    Mùa thu đã đến, trên đường lá rụng vàng.
    Anh đi trong nắng, mang theo ánh sáng.
    Với màu áo tuyệt vời, với màu nắng rạng ngời,
    Anh đi vào niềm vui.
    Bấm chuột vô đây mà nghe nè
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lỡ nghe nhạc rồi , đã quá , sáng ni ngồi Net chỉ để nghe nhạc ... Đặt link cho anh em nghe vài bài nữa cho vui luôn nghen ...
    Bên Em Đang Có Ta​
    Sáng tác : Trầm Tử Thiêng - Trúc Hồ
    Thể Hiện : Cả một tập đoàn , toàn là giọng gạo cội : Tuấn Ngọc , Lê Uyên-Phương- Sỹ Phú-DuyQuang...
    Lyrics : Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
    Cười hồn nhiên tung tăng hát vang, mừng nắng tươi
    Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
    Rời lòng nôi trong đêm gió mưa, ra biển khơi
    Mẹ yêu em thiết tha, hơn mùa xuân trong cuộc đời
    Chờ nhìn con theo hoa hướng dương, tìm nắng soi
    Cha yêu em thiết tha, mang gởi con cho tình người
    Mặc đại dương mênh mông khoác lên, thân nhỏ nhoi
    Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa
    Hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa
    Bên em đang có ta, thống thiết kêu vang lương tâm thế gian
    Cứu vớt em rời khỏi ngày u ám, giữa trại giam
    Khóc trong lầm than
    Khóc trong trại giam
    Khi con tim thế nhân, chưa thờ ơ, chưa lạnh lùng
    Thì cùng nhau đêm nay hát lên, lời hát chung
    Cho em tôi héo hon, đang ngửa tay xin tình người
    Dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi...
    Chọt con trỏ chuột vô đây nghe nè
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em Plây Ku , má đỏ mu hồng , à quên , má đỏ môi hồng nè ...
    Ca khúc :
    Còn chút gì để nhớ​
    Phạm Duy phổ nhạc bằng thơ của Vũ Hữu Định
    Lyrics : Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong
    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    Còn một chút gì để nhớ để quên
    ( để quên )
    Bấm vô để được nghe và sống cùng với Em PlâyKu má đỏ môi hồng
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chơi qua nhạc Phú Quang ...
    Ca khúc :
    Điều giản dị​
    Thể hiện : Diễm Liên ( ** , con này là con nào sao hát bài này nghe được quá )
    Lyrics : Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    * Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    ** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    (hát lại (*), (**) -> (*) (*) )
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Con Diễm Liên nó tru tréo tại đây nè
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ *** nghe nhạc Việt nữa , chuyển qua nghe rock ...
    Bùm bùm bùm , cho sôi động một tí đê ....
    Đầu tiên nghe nhẹ nhẹ cho có cảm hứng đã ....
    Ca khúc : Believe của Savatage , một band nhạc Progessive trí tuệ ...
    So after all those one night stands
    You''ve ended up with heart in hand
    A child alone
    On your own
    Retreating
    Regretful for the things you''re not
    And all the things you haven''t got
    Without a home
    A heart of stone
    Lies bleeding
    And for all the roads you followed
    And for all you did not find
    And for all the dreams you had to leave behind
    I am the way
    I am the light
    I am the dark inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark I hear your screams
    Don''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''ll be right there
    I''ll never leave
    And all I ask of you
    Believe
    Your childhood eyes were so intense
    While bartering your innocence
    For bits of string
    The grown-up wings
    You needed
    But when you had to add them up
    You found that there were not enough
    To get you in
    Pay for sins repeated
    And for all the years you borrowed
    And for all the tears you hide
    And for all the fears you had to keep inside
    I am the way
    I am the light
    I am the dark inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark
    I hear your screams
    Don''t walk away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''ll be right there
    I''ll never leave
    And all I ask of you is
    Believe
    I never wanted to know
    Never wanted to see
    I wasted my time
    Till time wasted me
    I never wanted to go
    I always wanted to stay
    ''Cause the persons I am
    Are the parts that I play
    So I plot and I plan
    And I hope and I scheme
    To the lure of a night
    Filled with unfinished dreams
    And I''m holding on tight
    To a world gone astray
    As they charge me for years
    I can no longer pay
    I am the way
    I am the light
    I am the dark
    Inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark
    I hear your screams
    Don''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''ll be right there
    I''ll never leave
    And all I ask of you
    Believe
    Hãy tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng quyến rũ đầy ma quái bằng cách bật loa lên hết volumme và bấm chuột rồi ngồi nghe
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ xong tới nặng hơn một tí ... Nghe một band nhạc power metal là Rhapsody , ca khúc được dịch ra tiếng việt là : Thanh Gươm Lục Bảo ... Nghe dồn dập như đang hành quân ra mặt trận ...
    Crossed the valleys the dust of midlands
    to search for the third key to open the gates
    Now I''m near the altar the secret inside
    as legend told my beloved sun light the dragons eyes
    On the way to the glory I''ll honour my sword
    to serve right ideals and justice for all
    Finally happened the sun lit their eyes
    the spell was creating strange games of light
    Thanks to hidden mirrors I found my lost way
    over the stones I reached the place it was a secret ****
    In a long bloody battle that prophecies told
    the light will prevail hence wisdom is gold
    For the king for the land for the mountains
    For the green valleys where dragons fly
    For the glory the power to win the black lord
    I will search for the emerald sword
    Only a warrior with a clear heart
    could have the honour to be kissed by the sun
    Yes, I''m that warrior I followed my way
    led by the force of cosmic soul I can reach the sword
    On the way th the glory I''ll honour my sword
    to serve right ideals and justice for all
    For the king for the land for the mountains
    For the green valleys where dragons fly
    For the glory the power to win the black lord
    I will search for the emerald sword
    Bấm vô nghe , đảm bảo không khoái không làm người , kể cả những người không nghe rock cũng phải thích vì giai điệu cực hay
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bành một phát Thrash Metal đầy tốc độ , nghe như đang đua xe trên xa lộ ... he he he
    Ca khúc : Evil never die của OverKill
    revenge is sweet for thouse who wait
    never early always late
    waiting now to consummate
    a marriage made in hell
    hand in hand, walk alone
    as good advice seems to drone
    evil cuts right to the bone
    has it come, awakens me
    is it done and will it ever die
    will it go. taking me
    don''t you know
    evil never dies
    keep me close to your heart
    adversity will come apart
    and finish just before you start
    never question why
    today was then, remenber when
    skipping numbers one through ten
    permanence through the pen
    read the rights a prophete''s word
    i''ve learned to deal with the absurd
    and reach a darkened
    pinnacle of light
    money hungry, power thirsty
    penny piching, fear inflicting
    double crossing, back stabbing
    promising eternity for a price
    suckin'', brain washing
    mind raping, soul stealing
    constant preaching, salvation reaching
    lowest form of human, ****ing life
    evil never dies
    laughter stands accusing me
    emotion stands abusing me
    the battered and the bruising me
    is there darkness when you die
    I heard a sound noone there
    I heard a shot noone cares
    laughter turns into despair
    evil hidden everywhere
    evil has a chilling stare
    null and void of any care
    is where the answer lies
    it does no good to beg or cry
    it does no good to question why
    it does no good it never dies
    evil never dies
    Nghe tại đây , đề nghị ai đang " quất nhau " , vừa quất vừa nghe thì đảm bảo đã
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này