1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc, nơi bạn có thể gửi những thông điệp tình yêu, tình bạn, cuộc sống....cho ngưòi thâ

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 09/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái tết nữa về .Nhớ nhà quá đi mất .... Hi vọng sang năm sẽ được về ăn tết với cả nhà . Năm mới năm me chúc các mem trong box mạnh khoẻ , học hành , công tác tốt . An khang thịnh vượng ,một năm mới tràn đầy hạnh va phúc niềm vui .Tặng cả nhà lyric một bài hát rất nổi tiếng mà có lẽ ai trong chúng ta cũng bít .
    HAPPY NEW YEAR
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It''s the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now''s the time for us to say...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he''ll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he''s astray
    Keeps on going anyway...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It''s the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we''ll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine...
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don''t we might as well lay down and die
    You and I

  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn winter nhé. Anh tìm mãi mà chẳng thấy lysis bài này đâu cả. Học thuộc lòng để mỗi khi xuân về vang ca lời hát.
    Print now!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân bên cửa sổ!
    http://www.giaidieu.net/cgi-bin/mediaplayer.run?p=giaidieu&s=3054
    Xin tặng tất cả các bạn đã, đang và sẽ yêu một bài hát về mùa xuân cùng tình yêu mãnh liệt.
  4. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cũng adua tý nhỉ, đây là bài hát : Ngày Tết Quê Em ( Từ Huy)
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người.
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người.
    Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi
    Ngàn hoa thơm khoa sắc xinh tươi
    Đàn em thơ khoe áo mới
    Chạy tung tăng vui pháo xuân.
    Ngày Tết đến ta chúc cho nhau
    Một năm thêm sung túc an vui
    Dù đi đâu ai cũng nhớ
    Về chung vui bên gia đình.
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người.
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết Tết Tết Tết đến rồi
    Tết đến trong tim mọi người.
    Ngày Tết đến phố xá đông vui
    Người đi thăm đi viếng đi chơi
    Người ta đi mua sắm Tết
    Người dâng hương đi lễ chùa.
    Ngày Tết đến ta chúc cho nhau
    Một năm thêm sung túc an vui
    Người nông dân thêm lúc thóc
    Người thương gia mau phát tài...

    Và đây là Link, mời các bác nghe thử :
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/09/05F61B10/
    @Bác SL, Bác gửi cho em xin cái nội dung BH của đài truyền hình tỉnh nhà mỗi khi đến giừo phát do Hồng Liên hát cái, thank nhiều


  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    HAPPY VALENTINES đây là lời bài hát Valentine xin tặng cho tất cả những ai đã đang và sẽ sắp yêu trong ngày Valentin
    If there were no words
    No way to speak
    I would still hear you
    If there were no tears
    No way to feel inside
    I''d still feel for you
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You''re all I need, my love, my Valentine
    All of my life
    I have been waiting for
    All you give to me
    You''ve opened my eyes
    And shown me how to love unselfishly
    I''ve dreamed of this a thousand times before
    But in my dreams I couldn''t love you more
    I will give you my heart
    Until the end of time
    You''re all I need, my love, my Valentine
    (solo)
    And even if the sun refused to shine
    Even if romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    ''Cause all I need is you, my Valentine
    You''re all I need, my love, my Valentine
  6. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết bài hát nào về Hải Dương up cái link lên cái nhi!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Hát Về Hải Dương (đoạn 2)
    Nhắn dùm người thương,
    khi đi xa luôn nhớ Hải Dương.
    Nhớ nơi đây nghiêng đất trời,
    đẹp ngàn năm non nướctuyệt vời.
    Tự hào thay, một Việt Nam,
    đây Côn Sơn Kiếp Bạc còn vang?.
    Ống khói vươn cao đây nhà máy điện.
    Những chuyến xi măng rộn rang luân chuyển.
    Hoàng Thạch ơi, những bàn tay,
    vươn tới bao công trình dựng xây.
    Tình yêu quê hương non nước diệu kỳ.
    Đi trong gian nan mịt mù khói lửa,
    vẫn sáng tâm hồn đất mẹ Hải Dương.
    Vui biết bao quê hương vẫy gọi,
    hướng trọn cuộc đời,
    cho quê mình rạng rỡ tương lai.
    Tình yêu quê hương non nước tuyệt vời,
    xin hát về Hải Dương yêu dấu?..Bản tình ca??.
    Đoạn 1 mình không nhớ hết, lúc nào nhớ thì post sau nhé!!!
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng Mùa xuân người ra đồng trải dài nương lúa Đất nước..
    Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
    Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
    Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về
    Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng
    Mùa xuân người ra đồng trải dài nương lúa
    Đất nước bốn nghìn năm vất vả và gian lao
    Đất nước như vì sao vững vàng phía trước
    Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa
    Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hoà ca
    Mùa xuân mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời Mùa xuân , mùa xuân mùa xuân tôi xin hát Nam Ai , Nam Bằng
    Nước non ngàn dặm tình
    Nước non ngàn dặm mình đất Huế nhịp phách tiền mùa xuân ...
    Lời: Thanh Hải
    Nhạc: Trần Hoàn
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    http://www.giaidieu.net/cgi-bin/mediaplayer.run?p=giaidieu&s=3650
    Tình ca mùa xuân
    Nhạc: Trần Hoàn
    1. Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay..
    1.
    Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm.
    Mùi hương nào rất quen nghe như làn môi ấm, nghe như từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi.
    Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng kênh xa.
    Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ.
    Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về.
    ÐK:
    Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào xưởng máy khi trời còn hơi sương.
    Và anh lại ra đi vui như ngày hội, mùa xuân biên giới súng anh gác trời xa.
    2.
    Nghe không anh, mùa xuân về cùng tin chiến thắng, xóm vui trong mùa nắng như gọi đồng chín vàng.
    Ngày anh đi, cách xa khuây sao được nỗi nhớ, thương nhau dù cách trở vẫn trọn đời tin nhau.
    Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, nơi hậu phương xa lắc, vững vàng bàn tay em.
    Mùa xuân rồi qua đi, cơn mưa hè hối hả.
    Tình ta càng thêm sâu như những hôm nào.
  10. hanhengineers

    hanhengineers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị ơi, xem có bài "Nước mắt mẹ hiền" không???
    Tặng cho em đi, em đi xa nhà nên rất nhớ mẹ mà. Giúp em với nhé.
    @anh trai của em: Anh có thể gửi cho em vài bài hát về quê hương được không??? Ở nhà cố gắng giữ gìn sức khoẻ anh nhé, thương mẹ nhiều anh nhé, 2 năm nữa em sẽ về.

Chia sẻ trang này