1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc Online...! Ai muốn nghe, ai muốn tặng ai thì vô đây nhé !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi MagicEyesinParadise, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    thằng khỉ gió tao vào rùi có thấy cái rì đâu , gửi link lên dd đi dạo này yahoo làm sao ý gửi tin nhắn mà chẳng nhận được gửi lại giùm tao cái
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Thà em nói một câu
    Hùm @@@@ đêm nay là đếm cuối của chúng ta, cô có điều gì thật lòng muốn nói với tôi hay không .... giọng em ỏn ẻn " Anh yêu ! em vẫn luôn yêu anh, vẫn cần có anh mà ... " . Chân đá bay cái ghế tôi quát " Thôi cô đừng lừa dối tôi nữa, tại sao đến giờ này mà cô còn nói dối tôi " ..... vẫn giọng ỏn ẻn " Anh ơi đó là lời nói thật lòng của em " .... Hùm " cô nói là thật lòng à ... vậy cái thằng ch$*#& chết kia là ai " " .... ... " .... " cô đã không yêu tôi nữa, tại sao không nói 1 lời ... tại sao cô cứ cố tình lừa dối tôi như thế cô có biết những hành động của cô khiến tôi rất đau lòng không... cô đã không muốn nói ....thì thôi ... "
    1. " Dù rằng em cứ nói những tiếng dối trá mãi mãi chỉ yêu riêng anh nhưng thật ra thì trái tim của em ... em trao về ai . Lòng đã không còn nghĩ về anh ... không còn yêu anh nữa vậy mà sao em cứ dối gian khiến lòng anh quặn đau .... em nhớ lấy thù này anh sẽ trả
    Thà rằng em cứ nói trắng phớ ra một câu rằng " không còn yêu anh nữa đâu " có phải hay hơn không, rồi em cứ đi di, đi với người mà em đã chọn. Dẫu rằng trong lòng anh vẫn yêu em đắm say ... nhưng hãy nhớ 1 điều rằng ... anh sẽ không buồn và đau khổ đâu ... em là cái gì chứ
    Vì sao em cứ lặng thinh như thế ... vì sao lại chôn mối tình của anh trong băng giá ... em đã khiến anh chìm đắm trong nhung nhớ và rồi em quay bước đi ....
    Bao nhớ thương ... buồn vui ngày nào em nỡ đành quên sao ....
    Giờ đây chỉ còn lại mình anh với cái bóng của chính mình ... cả những nhung nhớ , đau thương xót xa trong trái tim mà em đã để lại cho anh ...
    Vì sao lại thế , có phải vì thế gian mau đổi thay hay không ? hay tình mình quá mong manh ? hay vì anh không fải là người đàn ông trong tưởng tượng của em ...
    Dk 1
    Dù sao thì chúng ta cũng đã chia tay nhau rồi, anh hi vọng rằng em sẽ tìm được một người như em hằng mong ước ... và cho dù giờ đây em có ở tận phương trời nào , và em sống ra sao ... thì em hãy luôn nhớ rằng ... nơi đây anh vẫn luôn yêu em ... và cầu chúc cho em được hạnh phúc ... mãi mãi .
    Giờ mời mọi người nghe bài hát này
    Click here
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Tôi và thằng đó em chọn ai ( AXN )
    Em yêu ! em biết không tình yêu của chúng ta đã không còn nữa rồi ... những ngày qua tôi đã nhận ra một điều rằng em đã đổi thay ... và em đã rời xa tôi ..
    Giọt lệ hoen cay bờ mi ! chẳng ai mong đợi điều gì ! tôi biết con tim ai cũng sẽ một lần đổi thay. Thôi thì từ nay chúng ta ai đi đường nấy ... em sẽ là em và tôi cũng sẽ là chính tôi ... em cứ bước đi theo con đường của em .
    Đường em là của em, do chính em đã chọn và xin em đừng bao giờ hối hận và cũng đừng bao giờ tìm tôi nữa cho dù ngày mai tôi có ra làm sao thì chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả .... em đừng quay trở về và làm khổ tôi nữa
    Híc em đã xa tôi rồi sao ! tôi không tin vào mắt mình cái sự thật phũ phàng ấy ...
    Ở bên cái thằng đó em có hạnh phúc không ... chắc là có rồi nhỉ ... đâu có như khi em ở bên tôi ... em sẽ chẳng được gì cả phải không ... bởi tôi chẳng có gì ... tôi chỉ có bản thân tôi và 1 trái tim yêu em mãnh liệt ... ... tôi cũng chẳng phải giấc mơ hạnh phúc mà em hằng mong muốn ...
    hớ hớ hớ ....
    Ở bên thằng đó xin em đừng nhớ đến tôi làm chi ... mà chắc em cũng chẳng cần nhớ đến một thằng như tôi đâu nhỉ và khi ở bên cạnh tôi cũng xin em đừng làm khổ tôi ..... Giữa tôi và thằng đó em không thể chọn cả 2 được ... ( như thế là tham đấy )
    em chỉ được fép gắp 1 thằng thôi .... em gắp đi ( lậy chúa đừng gắp tôi )
    Mời mọi người nghe bài hát
    Click here
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cái bài về Tình yêu của kẻ nào đó ở kia tớ cho các bạn nghe bài này. Nghe xong nói một lời xin lỗi tình yêu rồi...yêu tiếp cho ,mãnh liệt vào nhé.
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, ma` sao ko đưa được đoạn đường em đi. Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây một mi`nh em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười, ma` em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em, du` con tim thật lòng với người anh yêu.
    * Tình yêu hỡi...ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em ngan` lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu, anh đã trao cho em trong tận đáy lòng.
    * Mưa ướt vai em hay nước mắt em..anh muốn ôm em lau hết ưu phiền, xin hãy quên đi một giấc mơ buồn, xin hãy quên anh một kẻ đa tình, chìm trong say đắm lạc lối yêu đương.

    Và bi giờ thì mời click vô đây: ---> Xin lỗi tinh yêu (Đàm Vĩnh Hưng)
  5. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra gì.Không thích.hehe.
    Em muốn nghe BODY SHARKING của 911 anh ới! hay lắm.
  6. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài này không tìm thấy, chú tìm bài khác đi...
  7. Trully_Madly_Deeply

    Trully_Madly_Deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lâu không nghe ngóng gì...anh em nghe bài này cho đỡ nóng nhé...
    Click-->: Underneath Your Cloths. (Shakira)
  8. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn cho tôi
    Hòn đá cô đơn .
    Có hòn đá cô đơn xa xăm , đứng ở đó cớ sao một mình . Phải chăng đá cũng thất tình , hòa niềm đau với ta . Có chị gió bay ngang qua , khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình. Này cậu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em .
    Có giọt nước rơi trên mi , khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng . Hình như nướcng biết rằng , nàng đã xa cách ta . Ôi giọt nước đau thương kia ơi ! Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn. Vì ta cũng đã biết rằng , nàng đã xa cách ta.
    Khi người nỡ quay lưng ra đi,dẫu còn chút vấn vương trong lòng.thì người yêu ơi ta biết rằng,nàng đã xa cách ta.Ta ôm một chút đau thương thôi.Giấu thật kín mãi trong tâm hồn.thì người yêu ơi ta biết rằng.Nàng sẽ quên mất ta.
    khi người nỡ quay lưng ra đi,dẫu còn chút vấn vương trong lòng.Thì người yêu ơi ta biết rằng,nàng đã quên mất ta.Ta ôm một chút đau thương thôi.Giấu thật kín mãi trong tâm hồn.Vì người yêu ơi ta biết rằng.Nàng sẽ quên mất ta
    Thì người yêu ơi ta biết rằng.Nàng sẽ quên mất ta.
  9. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Click here
    Được yeunangcasi sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 15/05/2005
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Bài hát rất hay và mang nhiều cảm xúc.nghe các anh TH gảy đàn rồi hát bài hát này em đã bật khóc.có lẽ chăng mình giống với hòn đá ấy,cô đơn và có chút đau thương,giấu kín mãi tận trong tâm hồn.buồn quá...
    mong bác nào biết thì đăng lên giúp em gái bài hát này.

Chia sẻ trang này