1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc online

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi TieuThuHaGiang, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
  2. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
  3. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
  4. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ồ, cảm ơn bạn [nick]]vanyeuminhem[/nick] nhé, đây là bài mình thích rùi, thank bạn

    paradise
  5. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ồ, cảm ơn bạn [nick]]vanyeuminhem[/nick] nhé, đây là bài mình thích rùi, thank bạn

    paradise
  6. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vì em yêu anh ​
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì.
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.
    Cho em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.
    Vì em luôn yêu mãi anh,chỉ yêu mỗi anh.
    Dù mai đây hai ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi.
    Đời em luôn mong có anh ,chỉ mong có em
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi ,yêu anh mong anh suốt kiếp.
    Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh.

  7. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vì em yêu anh ​
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì.
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.
    Cho em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.
    Vì em luôn yêu mãi anh,chỉ yêu mỗi anh.
    Dù mai đây hai ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi.
    Đời em luôn mong có anh ,chỉ mong có em
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi ,yêu anh mong anh suốt kiếp.
    Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh.

  8. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn là anh (Nhạc Ngọai Quốc)
    Khi bên em bao nhiêu câu thiết tha nâng niu em đã trao bao gấm hoa anh ,
    Anh lặng câm
    Em chơi vơi mong đôi tay ấm êm mong đôi vai hơi thở quen ,
    Anh ở đâu?
    Bao xa hoa bao nhiêu nơi thiết tha em không mong ai kia mang đến cho
    Em cần Anh
    Trong đêm thâu cô đơn ôm gối chăn hoen đôi mi nghe tiếng sét rơi trong đêm dài
    Khi con tim đam mê thôi ngủ mơ em lang thang mong quên đi dáng quen ,
    Anh tìm em
    Vây quanh em bao yêu thương ngất ngây đam mê xưa
    Anh trao từ lãng quên nay trào dâng
    Khi yêu Anh Em luôn mong có anh khi xa nhau em vẫn nhớ tói anh ,
    Vẫn là Anh !
    Mong quên anh đôi khi em đã quên trong thâm tâm Em biết khó quên đi người
    ĐK :
    Lỡ yêu thì dù Anh lững lờ đường tình xanh ngát em dành cho Anh
    Dù trách anh hờn giận anh thế nào , nụ cười say đắm khiến em nao lòng
    Hay chăng ân tình giống như mây trời ? Giăng giăng trên cao ngát xanh gọi mời .
    Yêu Anh yêu hoài khát khao bên người , lời tình đã trao ngàn kiếp xanh màu

Chia sẻ trang này