1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc online

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi TieuThuHaGiang, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lặng lẽ (Lâm Tuyền)
    Nàng từ đâu tới đây gieo sầu mùa thu
    Nàng nhìn ta dưới hoa nhìn ta chẳng nói , cớ sao nhìn ta
    Rồi lòng ta từ đó đắm say mơ màng
    Chìm trong đôi mắt
    Ôi đôi mắt huyền nhìn ta không nói .. chiều thu ái ân
    Rồi mùa đông lướt qua .. gió lạnh phòng hoang
    Ngày càng thêm cách xa người đi về chốn xa xôi ngàn phương
    Bao lá thu tàn tình ta phong kín hồn thu u uất
    Ngoài song vầng trăng lẻ loi
    Niềm đau đã mấy thu , gối sầu tình yêu
    Vầng trăng xanh giá băng buồn soi phòng vắng
    Nhớ cung đàn xưa vầng trăng nay còn chiếu
    Cánh song vô tình lầu khuya im bóng
    Ngồi trong giấc mơ màng kề duyên tơ mới nào ai có thấu
    Mùa thu nay tới đây lá vàng rơi thầm
    Ai cùng em nhớ nhung mùi hương làn tóc thoáng đâu ngày qua
    Nghe lá rơi ngoài thềm ngờ đâu ai biết
    Ngoài hiên đêm khuya vắng phiền ưu .. vầng trăng lẻ loi
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 25/10/2004
  2. Ca_Mam_Ran

    Ca_Mam_Ran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vầng Trăng cô đơn <== nghe.
    bài này nghe buồn quá. lâu rồi minh không gửi nhạc hôm nay ngồi buồn buồn nghe bài này hay quá, nên gửi cho mọi người cùng nghe
    Vầng trăng đêm trôi xa sương trắng ôm trăng phai dần em ngồi đây,
    Giọt lệ rơi trên sông ôi gió yêu thương dâng tràn khắp tim này
    Còn rơi niềm đau theo trăng hoài chờ mong,
    lặng nghe cô đơn trong tim em anh đã xa rồi,
    còn mình em nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào ...
    Vầng trăng xưa anh ơi còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao,
    và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng.
    Vòng tay mình trao cho nhau tình còn đây,
    lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm,
    giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi ...
    ĐK
    Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa,
    như trăng xưa biết sẽ trôi hoài,
    tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu ...
    Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn mãi yêu nhau,
    ta xa nhau biết đến bao giờ,
    còn lại đây trên sông,
    mình đã mất nhau muôn đời ...
    Được Ca_Mam_Ran sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/06/2004
  3. Ca_Mam_Ran

    Ca_Mam_Ran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vầng Trăng cô đơn <== nghe.
    bài này nghe buồn quá. lâu rồi minh không gửi nhạc hôm nay ngồi buồn buồn nghe bài này hay quá, nên gửi cho mọi người cùng nghe
    Vầng trăng đêm trôi xa sương trắng ôm trăng phai dần em ngồi đây,
    Giọt lệ rơi trên sông ôi gió yêu thương dâng tràn khắp tim này
    Còn rơi niềm đau theo trăng hoài chờ mong,
    lặng nghe cô đơn trong tim em anh đã xa rồi,
    còn mình em nơi đây ngắm mãi ánh trăng đêm nào ...
    Vầng trăng xưa anh ơi còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao,
    và nụ hôn trao nhau ngây ngất men say trong lòng hỡi hoa hồng.
    Vòng tay mình trao cho nhau tình còn đây,
    lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây êm đềm,
    giờ tình xa nơi đâu chỉ thấy ánh trăng dần trôi ...
    ĐK
    Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa,
    như trăng xưa biết sẽ trôi hoài,
    tìm lệ rơi trên sông, anh ơi người yêu dấu ...
    Còn đâu ngày tháng dĩ vãng vẫn mãi yêu nhau,
    ta xa nhau biết đến bao giờ,
    còn lại đây trên sông,
    mình đã mất nhau muôn đời ...
    Được Ca_Mam_Ran sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/06/2004
  4. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ChaPhi <== nghe
    bài này lúc mới nghe lần đầu, mình chẳng thấy hay gì cả, tại vì cái thằng lớp mình nó hát chán quá làm mình chẳng thấy hay, từ lúc nghe Y Moan hát mình mới thấy bài này hay thật. giới sinh viên bọn mình toàn hát cái bài này, vì nó gắn liền với cây đàn Girta. Mời mọi người thử nghe xem thế nào nhé!! hihi
    Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
    có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
    Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
    có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
    Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
    Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
    Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai
    Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
    Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
    Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
    Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
    Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi ...
  5. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ ChaPhi <== nghe
    bài này lúc mới nghe lần đầu, mình chẳng thấy hay gì cả, tại vì cái thằng lớp mình nó hát chán quá làm mình chẳng thấy hay, từ lúc nghe Y Moan hát mình mới thấy bài này hay thật. giới sinh viên bọn mình toàn hát cái bài này, vì nó gắn liền với cây đàn Girta. Mời mọi người thử nghe xem thế nào nhé!! hihi
    Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
    có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
    Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
    có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
    Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
    Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
    Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai
    Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
    Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
    Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
    Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
    Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi ...
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lời chưa nói <== nghe
    bài này cũng hay, trong phim gi gi nhi?, mình không nhớ nữa
    Đôi khi bên anh em mong đuợc gần anh mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên nhau em ko thấy nhớ nhung
    Còn sao khi xa anh lòng em ko thấy nhớ nhung
    Tại yêu anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim của nhau
    Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
    Bao năm bên nhau sao đành chia xa
    Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh nụ hôn nồng say, ấm áp trên môi
    Ôi cũng quên rồi,
    Ôi dĩ vãng ngây thơ, 1 tình yêu dại khờ, cũng theo người đi mãi xa .
    Anh.... tình yêu đã xa rồi, dẫu có anh bên đời em vẫn hay rằng anh chỉ nâng cánh chim bay .
    Chẳng bao giờ có được người yêu dấu . Chất chứa trong lòng bao đắng cay
    Người hỡi ... tình yêu quá xa vời, thiêu dốt con tim bằng ngọn lửa đắm say để lại cô đơn bằng lời nói giá băng.
    Dù mãi chỉ chỉ là khát khao mong nhớ, vẫn biết trong đời 1 giấc mơ... còn mãi...
  7. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lời chưa nói <== nghe
    bài này cũng hay, trong phim gi gi nhi?, mình không nhớ nữa
    Đôi khi bên anh em mong đuợc gần anh mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên nhau em ko thấy nhớ nhung
    Còn sao khi xa anh lòng em ko thấy nhớ nhung
    Tại yêu anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim của nhau
    Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
    Bao năm bên nhau sao đành chia xa
    Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh nụ hôn nồng say, ấm áp trên môi
    Ôi cũng quên rồi,
    Ôi dĩ vãng ngây thơ, 1 tình yêu dại khờ, cũng theo người đi mãi xa .
    Anh.... tình yêu đã xa rồi, dẫu có anh bên đời em vẫn hay rằng anh chỉ nâng cánh chim bay .
    Chẳng bao giờ có được người yêu dấu . Chất chứa trong lòng bao đắng cay
    Người hỡi ... tình yêu quá xa vời, thiêu dốt con tim bằng ngọn lửa đắm say để lại cô đơn bằng lời nói giá băng.
    Dù mãi chỉ chỉ là khát khao mong nhớ, vẫn biết trong đời 1 giấc mơ... còn mãi...
  8. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lời Ru cho con <== nghe
    Nghe bài này xúc động quá!!!!!! giá mà trong quà tằng âm nhạc ở 1080 mà có bài này mình sẽ tặng ngay Mẹ mình bài này. tiếc là không có. hic!!!!

    Ngồi nghe biển hát rì rào
    Như lời ru từ thuở ấu thơ
    Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...
    Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
    Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
    Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.
    Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
    Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
    Thời gian trôi qua thật mau
    Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...
    Và giờ mỗi đứa một phương
    Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
    Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...
    Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
    Hạnh phúc khi con cười
    Yên lòng khi thấy con vui
    Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời
    Dù cho nắng đã phai tàn
    Dù cho tóc đã pha màu buồn
    Cho dù mắt nhắm tay buông
    Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...
  9. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lời Ru cho con <== nghe
    Nghe bài này xúc động quá!!!!!! giá mà trong quà tằng âm nhạc ở 1080 mà có bài này mình sẽ tặng ngay Mẹ mình bài này. tiếc là không có. hic!!!!

    Ngồi nghe biển hát rì rào
    Như lời ru từ thuở ấu thơ
    Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...
    Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!
    Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
    Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.
    Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
    Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
    Thời gian trôi qua thật mau
    Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...
    Và giờ mỗi đứa một phương
    Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
    Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...
    Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
    Hạnh phúc khi con cười
    Yên lòng khi thấy con vui
    Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời
    Dù cho nắng đã phai tàn
    Dù cho tóc đã pha màu buồn
    Cho dù mắt nhắm tay buông
    Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Thảo sai rồi, bài đó đâu phải vầng trăng cô đơn, bài đó là Vầng trăng đêm trôi đó chứ, ngốc xít. Tao đố mày kiếm được cho tao bài Hình bóng đợi chờ đấy.

Chia sẻ trang này