1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Âm nhạc online

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi TieuThuHaGiang, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đó -Lê Tâm<<== cick here
    Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong được gần em mãi
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ nhung thương em từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về
    Về người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
    Chiều một mình về thôi khiến anh bỗng ngây ngất
    Về người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần
    Một lần được gần em trọn đời mình vì nhau
    Về vùng trời tuổi thơ để mộng mơ ....
    Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lòng đau
    Để anh chơi vơi đêm đến có muôn màu mắt .. em
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng ... em
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ thương đam mê đậm sâu
    Chỉ một lần cười thôi cũng nghe lòng thêm ấm áp
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong bên em từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em cũng nghe hình người tìm về ...
    Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu
    Chỉ lần đầu gặp em ước mong được gần em mãi
    Chỉ lần đầu gặp em nhớ nhung theo em từng đêm
    Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về
    Này người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi
    Chỉ một lần cười thôi tim anh bỗng ngây ngất
    Này người tình đầu tiên hãy cho tim rung một lần
    Một lần được gần em , trọn đời mình dìu nhau
    Về vùng trời tuổi thơ ... để mộng mơ
    Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lòng đau
    Để anh chơi vơi bước tới đây có muôn màu mắt ... em
    Điều gì đó với mái tóc sẫm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ
    Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng ... em ...
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  2. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu người thôi<== cick here
    tặng anh trai bless bài này nha! nhưng mà lời bây giờ em không có thời gian để post vào, còn tìm lời thì tìm mãi không thấy. cho nên anh chịu khó nghe nha!! còn lời em sẽ cố gắng post cho anh sau. hihi
    Bổ sung thêm lời đây:
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói, rằng em không thật lòng. Vẫn âm thầm từng ngày dối trá mối tình anh. Rồi em ra đi thật xa, để mình anh bơ vơ ở lại.Tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là tờ giấy. Thôi cũng đành tìm về quá khứ, buồn vui trong kỷ niệm. Thôi cũng đành tìm về chốn cũ, quên ngày mai. Ngày xưa em như dòng sông lững lờ trôi bên anh một dòng. Giờ đây em theo gió mây cuốn trôi về đâu.Người ơi hãy quay về đây, tình anh vẫn đong thật đầy, lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi. Người ơi hãy quay về đi, dù em dối gian thật nhiều, lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi.
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 30/03/2004
  3. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mãi yêu người thôi<== cick here
    tặng anh trai bless bài này nha! nhưng mà lời bây giờ em không có thời gian để post vào, còn tìm lời thì tìm mãi không thấy. cho nên anh chịu khó nghe nha!! còn lời em sẽ cố gắng post cho anh sau. hihi
    Bổ sung thêm lời đây:
    Đã lâu rồi mọi người vẫn nói, rằng em không thật lòng. Vẫn âm thầm từng ngày dối trá mối tình anh. Rồi em ra đi thật xa, để mình anh bơ vơ ở lại.Tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là tờ giấy. Thôi cũng đành tìm về quá khứ, buồn vui trong kỷ niệm. Thôi cũng đành tìm về chốn cũ, quên ngày mai. Ngày xưa em như dòng sông lững lờ trôi bên anh một dòng. Giờ đây em theo gió mây cuốn trôi về đâu.Người ơi hãy quay về đây, tình anh vẫn đong thật đầy, lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi. Người ơi hãy quay về đi, dù em dối gian thật nhiều, lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi.
    Được blessthechild sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 30/03/2004
  4. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong em quay về- Lâm Hùng <== cick here
    Tình đầu là tình chia ly,đau xót khi con tim ai hay đổi thay,từng chiều một mình anh nhớ,bao phút giây dấu yêu bỗng quay về đây,ngày nào mình kề vai nhau,em hứa yêu mãi anh đến muôn kiếp sau,giờ nhạt nhòa nụ hôn ngất ngây đắm say ngày xựa
    Kỉ niệm tuyệt vời bên nhau,em nhớ hay quên bao câu thơ mình trao,bài tình buồn nào anh viết ,nay dở dang vắng em bỗng nghe buồn hơn và từng chiều nhìn mưa rơi, anh nhớ sao những đêm chúng ta có nhau,sao em yêu vội đi bỏ anh xót xa chìm trong niềm đau em hỡi
    Đk: Dù biết là thật muộn màng anh mong có em về đây,xóa hết bao nhiêu giận hờn để tình ta thôi dở dang,sẽ thấy ta yêu thật nhiều qua bao ngày mình xa cách,nào ngờ chỉ là một giấc mơ mà thôi tình ơi
    Người đã lạnh lùng vội vàng ra đi chẳng câu biệt ly,bỏ hết sau lưng tình nồng tuyệt vời đôi ta đã trao,nước mắt rơi trong lòng mình cho ta thật nhiều cay đắng,riêng trong tim anh chẳng trách em làm chi
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  5. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Vẫn mong em quay về- Lâm Hùng <== cick here
    Tình đầu là tình chia ly,đau xót khi con tim ai hay đổi thay,từng chiều một mình anh nhớ,bao phút giây dấu yêu bỗng quay về đây,ngày nào mình kề vai nhau,em hứa yêu mãi anh đến muôn kiếp sau,giờ nhạt nhòa nụ hôn ngất ngây đắm say ngày xựa
    Kỉ niệm tuyệt vời bên nhau,em nhớ hay quên bao câu thơ mình trao,bài tình buồn nào anh viết ,nay dở dang vắng em bỗng nghe buồn hơn và từng chiều nhìn mưa rơi, anh nhớ sao những đêm chúng ta có nhau,sao em yêu vội đi bỏ anh xót xa chìm trong niềm đau em hỡi
    Đk: Dù biết là thật muộn màng anh mong có em về đây,xóa hết bao nhiêu giận hờn để tình ta thôi dở dang,sẽ thấy ta yêu thật nhiều qua bao ngày mình xa cách,nào ngờ chỉ là một giấc mơ mà thôi tình ơi
    Người đã lạnh lùng vội vàng ra đi chẳng câu biệt ly,bỏ hết sau lưng tình nồng tuyệt vời đôi ta đã trao,nước mắt rơi trong lòng mình cho ta thật nhiều cay đắng,riêng trong tim anh chẳng trách em làm chi
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  6. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Trở về- UHP<<== cick here
    Một tình yêu em ơi không có khi một người không còn yêu một người như lúc ban đầu.
    Này người em yêu ơi vì sao anh nỡ thốt ra bao lời nói kia.
    Mình còn gfi cho nhau tiếc thương cuộc tình khi lòng ta chẳng còn bước chung con đường,
    giận hờn thôi anh yêu này đừng mau nói hết ra vì biết đâu tình ta sẽ.
    Trở về một ngày như lúc xưa, là ngày mình gặp gỡ duyên nợ nhau tròng đời,
    kỉ niệm là một trang thơ êm đềm mình đừng nên xé tan mà quên hết đi,
    trở về một ngày như lúc xưa vì tình mình đẹp nhất khi gặp nhau oh hoo
    Giận hờn làm mình thêm yêu nhau nhiều và đừng nên cách xa,
    thật lòng em rất cần có anh
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  7. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Trở về- UHP<<== cick here
    Một tình yêu em ơi không có khi một người không còn yêu một người như lúc ban đầu.
    Này người em yêu ơi vì sao anh nỡ thốt ra bao lời nói kia.
    Mình còn gfi cho nhau tiếc thương cuộc tình khi lòng ta chẳng còn bước chung con đường,
    giận hờn thôi anh yêu này đừng mau nói hết ra vì biết đâu tình ta sẽ.
    Trở về một ngày như lúc xưa, là ngày mình gặp gỡ duyên nợ nhau tròng đời,
    kỉ niệm là một trang thơ êm đềm mình đừng nên xé tan mà quên hết đi,
    trở về một ngày như lúc xưa vì tình mình đẹp nhất khi gặp nhau oh hoo
    Giận hờn làm mình thêm yêu nhau nhiều và đừng nên cách xa,
    thật lòng em rất cần có anh
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  8. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mãi Mãi - Lam Trường<<== cick here
    Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi , nếu trong cuộc đời thiếu vắng 1 tình yêu. Nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày , người yêu xin lặng nghe, này con tim anh muốn nói.
    Tình yêu đó riêng cho em, 1 đời mãi không quên. Bài hát tặng em, mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời.
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  9. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mãi Mãi - Lam Trường<<== cick here
    Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu, người ơi , nếu trong cuộc đời thiếu vắng 1 tình yêu. Nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát chơi vơi. Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau, từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày , người yêu xin lặng nghe, này con tim anh muốn nói.
    Tình yêu đó riêng cho em, 1 đời mãi không quên. Bài hát tặng em, mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời.
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?
  10. TieuThuHaGiang

    TieuThuHaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Đêm lao xao - phương thanh<<== cick here
    Đêm đông nhớ ai đêm đông cô đơn vang anh .Cơn mưa lao xao cơn mưa nhớ ai ôi hạt mưa rơi khóc thầm
    Anh đang nơi đâu anh thương nhớ ai ,bao đêm cô đơn vang anh mong cho dôi ta bên nhau mãi thôi cho hạt mưa rơi hết buồn
    Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi thôi để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ đèn khuya có thấu hay chang lẻ loi toi đang ngóng trông nhìn mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong
    chợt nghe như tiếng em cười cỏ cây như muốn níu chân nhẹ nâng câu hát ban đầu dẫu xưa tuyệt vời một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai
    Kí thế nào bi giờ nhỉ?

Chia sẻ trang này