1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc qua radio, bạn nghĩ sao???????

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cobelamchuyen, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng âm nhạc qua radio, bạn nghĩ sao???????

    Vào mỗi sáng chủ nhật, sau 1 tuần làm việc, học tập mệt nhoài, được ngủ nướng và ôm chiếc radio nghe những bài hát mọi người gửi tặng nhau trên sóng FM 102,7; các bạn nghĩ thế nào?
    Với riêng mình, đó là quãng thời gian mình như được sống trong một thế giới khác,cảm nhận được những trạng thái, tâm trạng, cảm xúc đa dạng, nhiều chiều. Các bài hát họ gửi tặng nhau, đó cũng là những bài hát bất kỳ ai cũng có thể nghe bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nhưng với riêng mình, đó ko chỉ là bài hát mà đó còn là tất cả những cảm xúc, yêu thương trong đó.
    Thú thật, điều thu hút mình nhất ở chương trình này là những lời tâm sự, nhắn nhủ, những lời yêu thương và cả những lời xin lỗi, những lời nói của trái tim. Đã có những tâm sự rất cảm động, nghe xong bật khóc cứ như chuyện của mình vậy.
    Có lẽ 24t, chưa 1 lần yêu nên khi nghe những lời nhắn gửi như vậy, mình có thể hiểu thêm hơn về tình yêu "tình yêu có vị như cafe, uống vào thì đắng sau đó mới cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó".
    Chắc mình cũng hơi khác mọi người phải không nhỉ, giữa thời buổi kỹ thuật số hiện nay, sống giữa HN mà vẫn còn có người thích nghe radio. Chẳng biết có ai cũng có sở thích như mình ko nữa, bọn mình sẽ cùng chia sẻ nhé.

    Với những bạn nào chưa từng thưởng thức, hãy thử 1 lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay mà
    Lịch phát sóng: Chủ nhật hàng tuần, trên sóng FM 102,7MHZ
    - 8h10-9h: Quick and Snow show
    - 10h10-11h: Quà tặng âm nhạc
    - 20h10-21h: Lá thư âm nhạc thì phải (ko nhớ rõ lắm vì mình mới phát hiện ra)

    Let''s enjoy and relax!!!!!!!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn "lắm chuyện". so_0 đang ở xa nhà nên không được nghe radio, chỉ thi thoảng lên mạng download về các bài hát mà Đài Phát Thanh vẫn phát thôi. so_0 cũng thích nghe lắm những bài hát được ng` ta gửi tặng nhau qua radio. Có một lần nhận được bài hát từ một cô bé (thầm thương, nhưng tiếc là vô duyên..) gửi qua e-mail mừng dịp SN, đó là bài hát nói về tâm sự của một bạn gái với cậu bạn trai đang đi du học xa, ở một xứ sở tuyết trắng (giống so_0 ghê!) nghe thật sự cảm động, và mỗi lần nghe bài hát, một niềm vui nho nhỏ lại len lỏi vào cái buốt của chính mình và so_0 cảm thấy ấm áp lên rất nhiều.
    Trong cuộc sống có ng` này ng` khác, sở thích cũng biến đổi khôn lường Đâu có chi khác ng` đâu "lắm chuyện" à. so_0 lại thấy đó là một sở thích hay ho đó, và còn rất nh` ng` nữa có cùng sở thích này như bạn
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 trên VOV5 lúc 7h30 có chương trình Music Groupbox đấy. Fát lại vao 9h30 và gần 12h thì fải. Tớ nghiện các chương trình trên radio mà , chẳng bỏ sót chương trình nào.
  4. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn thật hạnh phúc vì vẫn có người nhớ tới mình và tặng bài hát. Tớ cũng ước rằng 1 ngày nào đó được nghe thấy tên mình trên sóng FM với 1 bài hát của ai đó gửi tặng, thế mà ko biết đến bao giờ nhỉ
  5. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cám ơn ấy nhé, thế là bọn mình cũng đồng sở thích nhỉ. Tớ hồi trước cũng hay nghe VOV5 lắm, nhưng bây giờ bận quá nên cũng ít nghe. Mà ấy cho tớ hỏi VOV5 có những chtrình ca nhạc gì nhỉ, tớ toàn bật lên may mà được nghe thôi, ko nắm được lịch phát sóng.
    Tặng 1 bông hồng cho người bạn cùng sở thích nhé
  6. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Music Juke box bạn ạ.
    Mình cũng hay nghe FM 102.7 lắm

  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở HN nên nó là 105,5 FM Sorry, hì, bạn wasabi bảo là Music Juke Box , tớ sai .
    Thường thì giữa các bản tin đều chen music vào. Tối thì thường là bản tin tiếng Anh nhiều hơn, ngoài ra là tiếng Pháp,Nhật, chiều là tiếng Nga. Hik, tớ ko nhớ hết đc.
  8. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới kiếm được link này, xem thử có gì không bạn nhé: http://203.162.1.208/DaiTNVN/WebCaiTien/tienganh/vov5.htm
    Trước VOV5 thích nhất anh Hồng Ngân nói năng nhẹ nhàng, dí dỏm

  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ 1 lần duy nhất gửi yêu cầu đến cái chương trình ca nhạc theo yêu cầu gì đó trên FM cách đây gần 7 năm.Không ngờ được đáp ứng ngay.Vẫn nhớ đó là bài No more lonely nights của Paul Mc Cartney.
    Gửi tặng một người con gái mà đến bây giờ vẫn chưa biết nàng có nhận được không nữa
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa khi công nghệ nó chưa phát triển thì tớ khoái nghe lắm, bây giờ thì chẳng còn thời gian+ quá nhiều thứ để giải trí nên cũng lười nghe.Tớ cũng 1 lần được phát bài hát rồi, lâu lắm hồi ý tớ học lớp 11 cơ ( bây giờ tớ chuẩn bị tn)---> bài A LITTLE BIT MORE của 911 cả nhà ạ ( của đáng tội ngày bé chết 911+ anh LEE trố lên + xuống).Đã dặn dò kĩ lưỡng mấy con bạn thân là :giờ này + ngày này + nhớ nghe bài này rồi thế mà sáng thứ 2 hớn hở đi học hỏi han tình hình--------> đứa thì: tao ngủ quên, đứa thì : tao nghe được mỗi câu cuối----------> thế có tức ko cơ chứ, mất bao công luyện giọng cho hay ( hồi ý gọi điện rồi nó replay lại cái đoạn mình gọi mà).Được mỗi cái tự nhiên nổi tiếng----> đi đâu cũng được các bạn hỏi thăm : ấy được phát bài hát trên MTV à? Đúng là người cần nghe thì ko chịu nghe , người ko cần nghe thì lại nghe

Chia sẻ trang này