1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc , quà tặng nửa đêm , quà tặng lúc tờ mờ sáng . Quà tặng lâu lâu mới gởi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn rất nhiều vì mọi người đã có can đảm ủng hộ và lắng nghe.
    OS-king : macabong sẽ rất dzui mừng đã được mời phỏng vấn, cần nói thêm là ma thắt cà -ra- qoát hơi bị siêu ấy nhé, đặc biệt thắt xong thì nhìn cực giống cái thòng lọng luôn, tui cá là nếu hổng giống thì tui sẽ thắt cổ Os chết liền tại chỗ, còn wá giống thì tự Os treo cổ lên nghen. Hình như Os bị mất căn bản về giờ giấc thì phải.
    Sau đây ma xin trân trọng giới thiêu thêm bài hát mới. Bài này tặng Sal nghe.
    Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua ,anh đang từ xa bước đến ghé chôm đi một bông, lén lút anh ấy đem về ném qua hiên nhà B(baby S)...
    Lời nài hát xin tạm dừng, vì tới giờ ma phải làm con ngoan trò dốt rồi, đi chơi thui.
  2. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    DẠ khoan khoan chờ em dzớiiiiiiiiii, có fải quí đài đang cần tuyển một nam MC có giọng nói mê mệt lòng người không ạ? Em vô cùng tự tin trở thành một ứng viên trẻ tuổi đây:
    Họ: Tôm , tên Hùm.
    Sinh trước nhỏ Heo 1 ngày, nó gọi em bằng anh đấy ạ
    Địa chỉ: Biển Đông, chỉ cần hỏi xếp Tôm Hùm là tụi nó chỉ liền.
    Sở thích: oánh lộn với các động vật khác loài.
    Sở trường: chửi lộn với các động vật khác loài vì thế, chất giọng của em là khỏi chê luôn ạ.
    Sở đoản của em là thường rất tập trung vào 1 công việc nào đó nên khó có thể đảm đương nhìu công tác cùng 1 lúc được.
    Mức lương mong đợi: xin nhờ quí đài quyết định cho, vì đó là cách đánh giá của tổng đài đối với năng lực của em.
    Rất mong cộng tác, bái bai tạm biệt.

    Biển Đông là của tớ
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai yêu nhạc trữ tình( đặc biệt là những người đang yêu) bài hát Hạt mưa buồn:
    Ôi hạt mưa
    Mưa cho ta gợi nhớ một thưở nao yên bình có em bên đời
    Một mình hôm nay chân qua phố
    Buồn đếm những hạt mưa rơi mưa rơi
    Có nhiều khi
    Trong cơn mơ ta thấy hình bóng em quay lại thiết tha ân cần
    Một ngày con tim ta thức giấc tìm thoáng hương nồng em đã về nơi đâu.
    Người lữ khách đêm khuya mơ hồ nghe tiếng mưa
    Vòng tay ấm bao năm xưa đâu rồi xa khuất mờ
    Đêm nay hạt mưa nghe buốt giá hồn ai
    Ôi hạt mưa
    Mưa đôi khi là tiếng cười nói vui rộn ràng lúc ta bên người
    Một lần yêu thương xa khuất lối
    Còn đây nỗi buồn ôi những hạt mưa tuôn.



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    T ơi,cho LH gửi tặng bài You & I của Phương uyên đế T nha .Đây là bài hát để kỷ niệm về tình bạn của anh em mình
    Khi nào nghe bài này hãy nhớ đến người bạn nhỏ thích mỉm cười này nha anh
    Chúc ANH luôn thành công
  5. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đây là món quà mang tên "Chuyện đoá hồng" của một bạn trai tên là Fool -again gửi cho người bạn "rái" của mình với lời nhắn: " Sea ơi, vậy là cơn bão số năm đã kết thúc rồi đó. Chúc em luôn vui, khoẻ và lúc nào cũng là cô bé dzịu hiền dễ xương dzí dzỏm nhá"
    Sáng sớm Fool bước ra đường, ngó ngang qua nhà Sea, Sea đâu từ xa bước tới.... dắt con Ki màu đen....
    Được tomhumhiepsi sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 05/08/2003
  6. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Buổi phỏng vấn ba ứng viên bắt đầu
    ---------------------------------------------------------​
    Xin mời Cá Heo .
    Câu thứ nhất : Bạn có người iêu chưa ?
    Câu thứ hai : Nếu trúng số , bạn có chia tôi một nữa không ?
    Câu thứ ba : Thịt cá heo có ngon không ?
    Tiếp theo , mời macabong
    Câu thứ nhất : Bạn có người iêu chưa ?
    Câu thứ hai : Bạn thích bạn trai mập mạp ( như tui ) không ?
    Câu thứ ba : Bạn có thít thịt Cá Heo và Tôm Hùm không ?
    Cuối cùng , xin mời Tôm Hùm
    Câu thứ nhất : Thịt Tôm ngon lắm phải không ?
    Câu thứ hai : Làm MC chung với Cá Heo , bạn có chắc sẽ không đấu khẩu như đấu súng với Cá Heo nữa chứ . ?
    Câu thứ ba : Nếu một ngày nào đó bạn lỡ dại rước Cá Heo về làm dzợ . Bạn sẽ làm gì ( nhảy lầu , treo cổ , mổ bụng hay ...vô động phòng)
    ---------------------------------------------------------​
    Nếu trúng tuyển , các bạn sẽ được nhận vào làm và được trả lương vào các buổi off line của box BK . Neu bạn không có mặt , tiền lương sẽ được chuyển cho hội từ thiện : "Hội những chim anh vũ bị bồ đá " .
    Cám ơn Sal đã tặng cho tôi bài hát bão tình , tôi đang thất tình đây
    OS King
  7. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Trời hỡi! BGK hỏi mấy câu nào cũng ngặt nghèo hết á. Trước khi trả lời, xin cho Tôm em được gửi đến ban giám khảo cùng tàn bộ quí khán giả nghe đài dzồi dzào sức phẻ, chúc hội thi thành công tốt đẹp ạ!
    .... bốp bốp bốp...(clap clap clap)
    Em xin trả lờ
    -Câu 1: Em chưa tự ăn thịt mình bao giờ nên chả biết! Nhưng mỗi lần em đi nhà hàng đặc sản biển, thì trong thực đơn ghi rằng: " ... Tôm Hùm: 500 ngàn/ kg."Em báo lại cho BGK tham khảo nhá
    -Câu số 2: em nghĩ nếu 2 MC cùng choảng nhau trong một chương trình, thì chắc chắn chương trình ấy sẽ trở thành "hàng độc" trong mắt khán giả, sẽ là chương trình đầy tính ấn tượng đấy ạ
    -Câu số 3: chà, personal question nha , níu trong trường hợp xui xẻo ấy xảy ra, em sẽ thủ sẵn trong nhà một cái vòng khoá mõm Heo, một bộ đồ chơi Thiếng Heo dưới đầu nằm. Dzậy là an tâm "dzô hệ" rùi
    Biển Đông là của tớ
  8. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hí !hí! toàn những câu hỏi dễ òm.
    C1> Ma chưa có người iêu, mặc dù Ma iêu hơi bị nhiều.
    C2>Mẫu người lý tưởng thí dĩ nhiên phải to béo một tí , tui chưa gặp OS nhưng nhưng nếu mà Os có tướng khủng long thì dù chưa gặp Os nhưng chắc là tui sẽ tương tư Os mất thui.
    C3>Thịt Cá Heo thì tui chưa ăn, nhưng nghe nói đó là hàng quí hiếm , sắp tuyệt chủng rồi cần bảo vệ, vả lại dễ xương như Cá Heo thì ai lại nỡ măm măn thế chứ, chỉ cần huấn luyện tí là có thể kiếm bộn tiền với tiết mục xiếc Cá Heo rồi he! he!
    Còn Tôm Hùm nghe tên là thấy muốn xực rồi, tui không ăn chay nên Tôm Hùm có thể là món khoái khẩu , ờ mặc dù giá của nó ở tận sao Hỏa, nhưng nếu có ai hào phóng dắt đi thì TUYỆT! !

  9. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Dạ,thưa anh Osking, em là Tôm hùm, sẵn hôm nay đẹp trời mời anh một đĩa đặc sản, gọi là thành ý của ứng viên mới ạ

    ĐỀ nghị Macabong không được làm tổn thương đồng nghiệp nhá
    Biển Đông là của tớ
  10. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sau đây mời các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc ?o Tình Đơn Phương? do Starry Driver tặng anh Shogun tướng quân:
    ?o Lời bài hát cũng là tất cả những gì em muốn thổ lộ cùng anh, anh ơi?o

    Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý tiếng iu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa, để bên Sho, Starr đưa lối về?
    Nhiều lần trộm nhìn Sho thật lâu nét thơ ngây chưa vương sầu lắng, chàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao dịu dàng mong manh Sho xinh như cánh hoa đào.
    Tình đơn phương, đôi khi thấy Sho cười dzui, lòng Starr xao xuyến chàng ơi hay biết chăng Starr đã iu từ lâu?....
    Ôi khi bên Shogun thơ ngây mà dặn lòng đừng nói ra e con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất.... Sợ ? nụ hồng phai nhanh! Sho hờn Sho dỗi Sho mang cô đơn trên lối về? Starr xin iu Sho đơn phương! Thà rằng mình đừng nói dza để mai đây bên Sho ta chung về lối cũ, dù lòng nhìu đớn đauuuu, iu Sho từ lâu..."
    ....
    Được tomhumhiepsi sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 09/08/2003

Chia sẻ trang này