1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc , quà tặng nửa đêm , quà tặng lúc tờ mờ sáng . Quà tặng lâu lâu mới gởi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Dạ...Có iem..dạo này chạy Sô bên Fan club nhiều nên hổng qua chả lời được. Sozzy
    1. Ngừi iu thì em có nhiều lắm ạ.....Em có ba, là em có má, má thương em,......( wên rùi)
    2. Trúng số tất nhiên là em sẽ chia cho bác rùi. Rẻ mà. Tờ vé số có 2000 VNĐ à.
    3. Câu nì hơi khó ạ... Em chã bao giờ ăn nên cũng hông bít. Nhưng em hay bị muỗi đốt
    Nguyện vọng lớn nhất của em bi h là xin BGK hãy loại ngay con Tôm đó đi ạ....BGK đừng tin vào đĩa tôm hấp của nó, nó cho thuốc nghiện liều bé đấy ạ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe người ta nói: chỉ những ai "thúi thịt" thì muỗi mới đốt mà thôi

    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 10/08/2003
  3. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    duyệt , duyệt hết cả ba ứng viên ( vì chỉ có ba ứng viên thôi mừ )
    Cá Heo chịu khó sống chung với Tôm ha . Đĩa thịt tôm đó lỡ ăn mất rồi nên đâm ra nghiện . Để con Tôm đó làm chung , lâu lâu còn ... xẻo một chiến hấp rau chứ .
    Hiện giờ Tổng biên tập bận thi lại , nên công việc giao hết cho các nhân viên . Ai có biểu hiện tốt sẽ được đề bạt là Phó tổng biên tập với múc lương 5000k/tháng
    OS King
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chòi ơi...Christy@ vào trễ rùi không kịp tham dự.Hic hic Một giọng nói thánh thót như chim oanh ấy thế muh không được làm cái gì C đó nhỉ?
    Quà tặng âm nhạc thì người ta yêu cầu phải có lời bài hát chứ nhỉ? Chứ chẳng lẽ người yêu cầu phải đi tìm bài hát ah
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  5. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ?oquà tặng âm nhạc? gửi đến bạn bài hát này do Mỹ Tâm ca.
    Nhìn xa trời chiếu sáng
    Lòng em chợt nhớ đến dáng người
    Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vẫn vương
    Mình tay trong tay cho trăng sao chiếu nhân gian
    Tình em còn mãi đây
    Vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều
    Ngày xưa cho nhau bao yêu thương tình nồng
    Ấm bên vai anh
    Thời gian dần xoá hết
    Vườn yêu vừa mất dấu chân của người
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương
    Giờ đây anh quên em đến bên ai
    Tình anh giờ rất vui
    Còn em là những đêm khóc thầm
    Tình yêu sao mang chông gai, bao chua cay,
    Không dẹp như mơ
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy,
    Trôi dạt xa theo chân mây khắp phương trời
    Lệ tuôn rơi sao không thôi
    Thời gian bao đêm trôi
    Mình em ôm đơn côi tình xa xôi
    Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp
    Chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai đừng như em.
    Thời gian dần xóa hết
    Vườn yêu vừa mất dấu chân của người
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương
    Giờ dây anh quên em đến bên ai
    Tình anh gìơ rất vui (biết anh có biết)
    Còn em là những đêm khóc thầm
    Tình yêu sao mang chông gai, bao chua cay
    Không đẹp như mơ
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy ánh mắt ấy, tiếng nói ấy,
    Trôi dạt xa theo chân mây khắp phương trời
    Lệ tuôn rơi sao không thôi
    Thời gian bao đêm trôi
    Mình em ôm đơn côi tình xa xôi
    Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp
    Chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui và quên em
    ?.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui đừng nhớ em
    Jasmine@
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Biết bạn nào mà tặng bi giờ?! Ít ra cũng phải nêu một vài manh mối để người nhận còn biết là có ai tặng cho mình chớ!
    Jeno
  7. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng muốn gởi bài hát nhưng không biết gởi cho ai hết ấy. Nânh tiện chú Sal cũng lâm vào cảnh tương tự nên thui gởi cho Sal vậy nghen.
    Bài hát thì người ta gởi nhau nhiều rồi, tui gởi Sal bai hát mang âm hưởng dân ca . bài "Ru Sal" ờ bài này tui chỉ nhớ có một câu thôi, thông cảm nghen.
    "Hãy..... ngủm..... ngủm..... đi Sal.. Sal hời mà Sal hỡi Sal hỡi Sal hời"
    >nếu Sal nghe câu ru này chừng 20 lần với một cường độ chừng >120dexiben thì đảm bảo "cầu được, ước thấy luôn"
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nghe là sặc mùi dân môi trường rùi. Cỡ 120dexiben đó thì cho tiền tui cũng hông dám nghe chứ nói gì 20 lần!
    Offline đi macabong, dám đi không? Hay là sợ mí anh trong nì bắt cóc mất! Đi rồi biết, anh nào cũng lợi hại hết á, cỡ tui chỉ là tép riu!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  9. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho thằng bạn cả đời không rớ tới internet bài Tình Đơn Phương .
    Lâu quá không gặp mày , nhớ hồi đó mày thất tình , tối lôi tao ra ban công KTX ngồi cho muỗi nó đốt . Cả hai thằng đúng là ngu thật . Nhưng mà mày ngu hơn tao . keke .
    "Sợ nụ hồng phai nhanh , em hờn em dỗi em mang xăng ra em đốt nhà"
    Tiếc quá , không tuyển được con gà ta Christy rồi . Nếu Christy đúng giữa Caheo và TomHum lúc đại chiến thì chắc là sẽ thành con gà ta trụi lông xơ xác pháo .
    Mà sao vị trí MC toàn do động vật đăng ký dự tuyển thôi vậy nhả .
    OS King
  10. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    He he, hay tuyệt dzời lun. Bạn macabong này giỏi thiệt. Tui khoái cái câu này rùi đó nhen (nhất là lại là tặng cho Sal nữa chớ). Tui vote cho bạn 5* luôn. Sướng nhá.
    * Hãy cẩn thận với lời dụ dỗ offline của chàng Sal này đấy. Coi chừng...
    If there's someone you miss, tell them that you do...

Chia sẻ trang này