1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc , quà tặng nửa đêm , quà tặng lúc tờ mờ sáng . Quà tặng lâu lâu mới gởi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Người lớp mình cả! Tui không có thói quen dzụ người lớp mình!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  2. macabong01

    macabong01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sorry bận việc nên mấy hôm nay không "thương" tăng ai bài hát nào mới. Tại tui chưa tìm được người để tặng mừ! và chưa có bài thích hợp.
    Nói nôm na là chưa tìm được nạn nhân mới.
    >cám ơn Cỏ Mây nhiều, đừng có mèo khen mèo nữa ,cỏ mây còn thiếu bọn này đó .tui sẽ không quên đâu.
    > Sal thật là "tử tế" với ma nhỉ. Ma chưa đi offline mà đã bị hăm doạ rồi. Thành thật chúc mừng Sal, bởi vì tui cũng không có ý định dụ dỗ Sal đâu, dù sao Sal vẫn nhỏ hơn tui những vài tháng, mà tui thì không có ý định dụ dỗ con nít.
  3. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tặng người ấy bài hát này, tìm nghe và đọc kỹ lời bài hát nha. Gía mà trên TTVNOL có thể cho upload file audio lên đợơc thì hay quá.
    Ước gì
    Nhạc và lời Võ Thiện Thanh
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu há t yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trờI biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi
    Nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều
    Này người - ngườI yêu anh hỡI
    Ước gì em đã không lỡ lời
    Ước gì ta đừng có giận hờn
    Để giờ đây cô đơn vắng tanh
    ĐờI em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thờI gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh
    Và em chỉ có anh thôi.
    Được aq sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 15/08/2003
  4. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    gởi người chưa iu: anh sẽ iu em mà ,chờ anh nhé cưng
    cause I've known I never breathe your love again
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ có chương trình up nhạc ol nhưng mà lại hổng có bài nì....Sorry he


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    >> Cá heo: vì sự phát triển của chiếc hộp quà tặng nầy, tụi mình tạm đình chiến để cùng nhau hợp tác nhé. Biển Đông của ai sau này sẽ tính, bắt tay cái coi nào
  7. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Aq đã ghi được bài hát này dạng MP3 (32kps nên file nhẹ hơn) , khoảng 1mb, nghe bằng real player cũng được, nếu upload lên mọi người có nghe được không? nếu được thì AQ sẽ up load lên.
  8. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu (và cũng đang yêu tôi ) bài Đôi cánh tình yêu.
    Bài này cũng gửi đến :
    Những ai đang yêu (yêu nhiều hơn nữa đi nhé)
    Những ai chưa yêu (yêu đê, o yêu thì buồn lắm )
    Những ai vừa mới ... hết yêu (thì lo mà đi yêu tiếp đi, buồn gì buồn hoài vậy)
    PS : bài này gọi là bài chào làng BK mình để đánh dấu ngày HTung trở về mái nhà BK (hic, hồi nãy đọc mấy bài trong box hay qua nên lại nhảy về chơi với mọi người ). Mong mọi người đừng ăn hiếp lính mới này nhé
    Is seeking a new and interesting signature (to express how much I love you)!
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chàm từ cái dạo lang thang đi tìm tình iu tới giờ đã trọn vẹn rồi, chúc mừng cái coi!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  10. skyyblue

    skyyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    .....Chao` cac'' anh chi, cac ban cua truong Bachkhoa!.......skyy moi dzo day lan dau nhung thay trong forum ni` nhieu ngu*` de thuong ghe hen''........Thui, skyy gui tang moi ngu*` bai` hat'' lam` wen cai'' nha! C''ya....
    More than a friend
    You got me counting the seconds
    It happens every time
    I''m waiting for the moment
    we can sit down and talk for a while
    And every time that you''re near me
    my heart is running away
    How can I tell you when words don''t come easy
    and there is so much I''m trying to say
    Chorus:
    I wanna know that love will surround us
    and you''ll share it with me every day
    Tell me you''ll care for me now and forever
    I''ll give anything to hear you say
    that I''m more than a friend
    I''m gonna try in the future
    not to live in the past
    I guess that I was a dreamer
    if I thought it could ever last
    But every time that I see you
    you bring me out in the sun
    How can I hide it when we are together
    I just know that you''re the only one
    Chorus:
    I wanna know...
    I wanna make you see
    everything you are to me
    Try to understand
    I wonder if you can
    The love I have for you
    will always be true
    .....hehee......bai` ni` thuoc loai nhac "co dai".....

Chia sẻ trang này