1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc , quà tặng nửa đêm , quà tặng lúc tờ mờ sáng . Quà tặng lâu lâu mới gởi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hahhahhahhahhâhhha, ông xã lúc nào cũng làm sea cười rách cả mép!
    nhưng mà cái ...con mập mạp đó đâu phải là sea đâu kà!
    hông lẽ trước giờ trong đầu fool lang , sea như thế đó?!

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  2. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cuồng quán ,time là liếu thuốc trái tim .
    cause I've known I never breathe your love again
  3. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Liên tục chương trình, là một món quà dễ thương do bạn I-cry kính tặng Christyl166 bài hát :
    Hãy yên lòng mẹ ôi
    Đoàn quân bước trên đường rừng
    Bình minh lấp lánh chân trời xa
    Miền biên giới xanh thẳm
    Hạt sương long lanh cành lá
    Từ nơi biên cương núi cao
    Người lính qua trăm suối nghìn đèo
    Lắng nghe tiếng ru của mẹ hiền
    Ngày đêm giục bước con hành quân
    Rừng thay lá bao mùa rồi
    Đoàn quân chiến đấu xa làng quê
    Mẹ ơi hãy yên lòng
    Dù bao gian lao ngày tháng
    Trường Sơn hay nơi đảo xa
    Đoàn chúng con xin quyết giữ gìn
    Chúng con luôn bên mẹ hiền
    Ngày đêm vững bước trong đoàn quân
    AAAhhhhh....
    Ai gọi đời ta
    Rền vang núi sông
    Tiếng ru của mẹ
    Chúng con đi
    Hoà theo ước vọng
    Chan chứa mặn nồng
    Tình non nước
    Chẳng bao giờ phai
    Tình quê hương
    Thiết tha đời con
    Tình quê hương
    Mến yêu việt nam
    AAAAhhhhh....
    Như giục lòng ta
    Mẹ ơi có nghe
    Núi sông vang dậy
    Tiếng quân reo
    Hoà theo ước vọng son sắt nguyện thề
    Tình non nước
    Chẳng bao giờ phai
    Tình quê hương
    Thiết tha đời con
    Tình quê hương
    Mến yêu Việt Nam
    AAAAhhhh....
    Ai cạo đầu ta
    Đầu ta láng ooo
    Láng như khoai sọ....
    Biển Đông là của tớ
  4. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    má ơi con tặng mẹ con mà ,co tặng chri gì đâu đúng là quán gà hả cha
    cause I've known I never breathe your love again
  5. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tặng sea bài hát ''tình em là của riêng anh '' do nguyển phi hùng trình bày
    cause I've known I never breathe your love again
  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm vẫn là ..... I-Cry@...... ,nói cho mà nghe : Christy@ dễ thương lại xinh xắn nữa đó,ko tặng là sai lầm to bự nhứt trong đời I-Cry@ ....nhưng mừ hình như "not available" fải ko Christy@ ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chòi ơi em tưởng có ai tặng em bài hát chứ. Không ngờ lại đi tặng mẹ. Nhưng mà thôi có lòng tặng mẹ vậy là tốt rồi vì không có mẹ. làm sao có I-Cry đúng không nè.
    Tình đẹp nhất là tình không dám tỏ.
    Tình thật thà là tình ở trong tim.
    Tình say mê là tình chỉ im lìm.
    Tình âm thầm là tình đau khổ.
  8. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    dạ ,cám ơn chị c nhìu nha
    cause I've known I never breathe your love again
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Um cưng ngoan lắm.Không ngờ cưng có hiếu với mẹ mà con ngoan với chị Christy@ nữa.
    Mà em ơi..em nhớ chỉ cho mẹ em cái đường link để vào Box BK coi mục quà vặt nửa đêm nhen. Chứ không thôi mẹ em search không ra đâu đó.
    Chị biết cưng của chị ngoan lắm sẽ nghe theo lời chi mà phải không nè.
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  10. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic hic tặng nhau tùm lum cả ,nhưng mà coi bộ có nhìu người tặng cho sea nhỉ ,hic hic

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

Chia sẻ trang này