1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc , quà tặng nửa đêm , quà tặng lúc tờ mờ sáng . Quà tặng lâu lâu mới gởi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy@ tặng bài này cho anh Tiểu Bảo@ Chúc anh mong sớm tìm được một nữa còn lại.
    Xin một lần được yêu ​
    Nàng là người tình,mà trong tim tôi ước mơ,thầm yêu em bấy lâu,thế nhưng dám đâu ngỏ lời.
    Nhìn nàng thật hiền hoà,đẹp tựa sương mai nhân gian đám say,nàng cho anh bao ước mơ,cho anh hy vọng,người ơi...
    Đk1:
    Một lần thôi,xin được yêu,được yêu em trong trái tim.
    Một tình yêu đam mê khát khao với bao mong chờ,dù trong giấc mơ.
    Đừng xa cách em ơi đừng hững hờ,đừng để con tim anh nhói đau.
    Một lần thôi dù phải khổ đau....người ơi...
    Đk2:
    Một lần thôi,xin được yêu,được yêu em trong trái tim.
    Christy@ tặng bài này cho Trojan , anh Nhật và tất cả những ai mà C biết
    Điện thoại cô đơn
    Oh Đã lâu không nghe ai gọi đến nữa
    Chiếc phone trong tay buồn như lá khô
    Ngoài sân chim hót véo von
    Gọi nhau xôn xao mái hiên
    Như hồi chuông nhớ
    Đã mấy hôm liền tôi mong chờ không thấy
    Những tiếng chuông reo vang êm đêm hôm ấy
    Chắc đã quên quên thôi không còn nhớ ai
    Cuộc đời rồi lãng quên mau
    Sáng mai thức dậy còn mơ được nghe tiếng chuông
    Tiếng ai xa gần dịu êm rộn vang trái tim
    Trái tim mong chờ hồi âm buồn nhu lá khô
    Lá rơi bên thềm lặng nghe thời gian vỗ về
    (alô,xin lỗi lộn số rồi)
    Chắc đã quên quên thôi không còn nhớ ai
    Cuộc đời rồi lãng quên mau
    Dòng đời là MY WAY.
    Quay tới quay lui té cái ầm.
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    How do you want me to love you

    How do you want me to love you
    How do you want me to love you?
    Where did you come from
    Baby what''''s your name?
    I gotta tell you something
    Please let me explain
    I''''m the kind of man who could treat you right
    Give you what you need girl everyday, everynight
    Give me a reason, show me a sign
    Just let me know that I''''m not wasting my time(not wasting my time)
    I''''ll give you all that you want
    Be your everything man
    Your wish will be my command
    How do you want me to love you
    Take it fast, take it slow
    Baby let me know
    How do you want me to love you?
    With my heart, with my soul
    I''''ll take you anywhere you wanna go
    I look right through you, and you turn away
    Tell me, how much longer must we both play the game?
    What''''s it gonna take now
    Gotta make you see
    We should be together girl, it''''s our destiny
    You need a lover who can show you the way
    If you''''ve got a problem
    I can make it OK(make it OK)
    Now that I''''ve found you
    I can''''t let you go
    So girl, won''''t you just let me know
    How do you want me to love you?
    Take it fast, take it slow
    Baby let me know
    How do you want me to love you?
    With my heart, with my soul
    I''''ll take you anywhere you wanna go
    How do you want me to love you?
    How do you want me to love you?
    Oh oh, how do you want me to love you?
    How do you want me to love you?
    How do you want me to love you?
    Take it fast, take it slow
    Baby let me know
    How do you want me to love you?
    With my heart, with my soul
    I''''ll take you anywhere you wanna go
    Baby, take it fast, take it slow
    How do you want me to love you?
    Take it fast, take it slow
    Baby let me know
    Baby, with my heart, with my soul
    How do you want me to love you?
    With my heart, with my soul
    I''''ll take you anywhere you wanna go


    Tranlate into VietNamese
    PART I :
    Em từ đâu đến , tên em là gì?
    Anh muốn nói với em một vài điều hãy để anh bày tỏ nhé em!
    Anh là mẫu người đàn ông sẽ đối xử với em thật tốt
    Cho em tất cả những gì em cần ngày lẫn đêm!
    Hãy cho anh một lý do, cho anh thấy một tín hiệu
    Để anh biết rằng anh không phí phạm thời gian của mình
    Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn
    Sẽ chỉ là người đàn ông của em mà thôi
    VÀ điều ước của em là mệnh lệnh đối với anh
    CHORUS:
    Em muốn anh yêu em như thế nào đây?
    Đến thật nhanh hay thật chậm
    em yêu ơi cho anh biết nhé!
    Em muốn anh yêu em như thế nào đây?
    Với tất cả trái tim và tâm hồn của anh
    Anh sẽ đưa em đến khắp mọi nẻo đường mà em muốn tới!
    PART II:
    Anh nhìn thẳng qua em, em lại quay mặt đi
    Em ơi cho anh biết chúng ta phải chơi trò này đến bao giờ
    Điều này sẽ làm được cái gì
    Cho anh biết đi chứ
    Chúng ta phải ở bên nhau, đó là định mệnh trời ban
    Em cần một người yêu có thể dẫn lối cho em
    Nếu em gặp rắc rối
    anh sẽ xóa bỏ nó cho emBây giờ anh đã tìm được em
    anh sẽ không để em ra đi
    VẬy em ơi hãy cho anh biết ....
    (back to CHORUS)


    Được FBK sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 25/08/2003
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  4. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Ca khúc " Biển nghìn thu ở lại" là món quà tối nay gửi đến cô nàng FBK xinh xắn, người gửi : Fool again
    " FBK ơi, cám ơn lời chúc tốt đẹp của em hả, mong rằng chúng ta sẽ sớm ngày gặp mặt , coi xong bài hát này , nhớ gọi điện thoại cho anh nha..."
    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển Đông là của tớ
  5. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí của chương trình là một món quà sôi nổi, dễ thương của I-cry thương tặng Sea-Smile, bài hát được mang tên :
    ?oTim em là của riêng anh?
    Ò é ò é ò é? ò é ò é ò é?. ò é ò é ò é?.
    Ô kìa cô bé về trên phố làm say đắm biết bao chàng trai, bao con tim iu ngây dại. Má hồng môi thắm, người duyên dáng, đẹp như những đoá hoa hồng tươi, lòng lạnh lùng không iu một aiiiiii. Chiều nay Sea-Smile xuống con đường đi, nhưng Sea đâu biết trước sân nhà Sea có tên cuồng si, mong chờ Sea đến cho nhau tình iu xoá tan mùa đông. Xin Sea đừng hờ hững khi lòng vẫn iu thương Sea người hỡiiiiiiiii!!!

    Người Cry iu quá xinh khiến bao người ngắm nhìn. Vì Cry trót iu, lòng lo âu trái tim buồn đau. Đừng nhìn ai nhé Sea, mỗi khi Sea bước về, đừng cười với người vì tim Sea của riêng Cry rồi!
    >> anh chị em nào có nhu cầu, xin vui lòng nhắn cho Tôm trong hộp thông điệp cá nhân nhé. Trong thư xin ghi rõ tên nguời nhắn, người nhận, lời nhắn ( nếu có)và nếu có cả lời bài hát thì tuyệt, cám ơn đã đọc thông báo ạ
    Biển Đông là của tớ
    Được tomhumhiepsi sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 25/08/2003
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>to Christy: Cảm ơn Christy nhé!


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai yêu nhạc Phú Quang ca khúc Điều Giản Dị:
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  8. monkimon

    monkimon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn đang nhớ người yêu nhé. Bài Vắng em của Quốc Bảo, Trần Thu Hà hát hay tuyệt!!!
    Vắng em (Quốc Bảo)
    Phố đang vắng không em đi về,
    phố như thấy lòng hoang vu thế
    Quán đang vắng không em yên ngồi,
    quán như đón chờ cơn giông tới
    Gió đang vắng thênh thang lụa bay,
    gió như chết lặng đi trên cây
    Lá như vắng đôi tay hỏi han,
    lá đang tiếc thầm những ngón măng
    Lá đang nhớ nâng niu thưở nào,
    ấp trên lá ôi thương làm sao
    Ấp yêu dấu lên môi tròn xinh,
    cất yêu dấu vào tay trắng tinh.
    Phố đang nhớ chân son ra vào,
    vắng em phố làm ra cơn đau
    Quán đang nhớ lưng thon em ngồi,
    vắng em quán làm ra u tối
    Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
    Chắc ta nhớ vì môi không son
    Hay vì nhớ đôi mi rèm buông
    Hay vì nhớ bờ vai tóc suông
    Hay là nhớ câu thưa ngọt ngào
    Hay là nhớ em ngoan là thế
    Nhớ ôi nhớ ôi muôn lần nhớ
    Cất đi hết vào đây giấc mơ.
    Thoáng em đến như trăng mùa cũ,
    thoáng em đến câu thơ vừa chữ
    Thoáng em đến đã như muôn trùng,
    thoáng em ghé như hoa phù dung
    Thoáng cơn nắng se ngang trời đông
    Đã chia sớt cho ta lửa ấm
    Đã nuôi lớn trái tim lặng câm
    Từ em qua có đêm bình yên
    Vì em đấy mà ra thiêng liêng.
    tạm thời chưa biết kí gì cả
  9. nhamngahanh

    nhamngahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cách nay khoảng 4 năm, Nhamngahanh tình cờ nghe được bài hát này do một người khách trong quán cafe hát, chỉ nhớ tên là điều giản dị. Cô này hát cực kỳhay, rất ấn tượng, từ đó tới giờ chưa được nghe lại. chỉ còn nhớ câu này
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Bạn nào có bài này dạng MP3, hay real player gửi lên được không. Hoặc là CD tên gì chỉ dùm nhe.
    Cám ơn nhiều
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    TieuBao cũng có kỷ niệm với bài hát này.Tiếc là kỷ niệm ấy giờ quá xa.
    TieuBao có bài này dạng MP3 nhưng mà TieuBao xài Internet ở DV nên không upload lên được. Bài này có trong CD "Điều giản dị" mới phát hành năm nay. CD này có bán ở Siêu thị sách Nguyễn Văn Cừ, đường CMTT.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

Chia sẻ trang này