1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc , quà tặng nửa đêm , quà tặng lúc tờ mờ sáng . Quà tặng lâu lâu mới gởi

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi OS-King, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tặng bài Happy Birthday cho những ai có ngày sinh vào tháng 9,10,11,12 . Starry, Shogun ,Sea ....còn ai nữa hông
    Happy birthday to you
    This is your day
    On this day for you
    We''re gonna love you in every way
    This is your day your day
    Happy birthday to you to you to you to you to you
    Happy birthday to you
    You''re still young
    Age is just a number
    Don''t you stop having fun
    This is your day your day
    Happy birthday to you to you to you to you
    This day only comes once every year
    Because you''re so wonderful with each and everything you do
    Hey
    This day is only for you
    Cause you''re so special in every way
    Happy birthday to you
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
    Sau lưng là vực thẳm
    OS King
  2. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Alô, bi giờ là tiết mục quà tặng nửa đêm, bài hát sau đây do Fool quốc vương gửi tặng cho một người mãi mãi không bao đọc, bài hát được mang tên
    CHỈ TẠI VÌ EM
    Có nuối tiếc cũng biết trước, khiến con tim sầu, bao yêu thương nhân gian rồi sẽ qua nơi con sông ngày xưa ấm êm, trôi tình khúc muôn thuở nghe bên tai lời hát ru.
    Miên man trong giấc mơ ban đầu, anh yêu em nhớ em, đôi môi thơm về trong giấc mơ, khi tỉnh giấc chỉ thấy ? đôi môi giọt đắng cay. Ngày hôm qua ngồi ngắm bình minh, mới hay rằng tình ta giờ đây hoang vắng. Và hôm nay ngồi dưới hoàng hôn, khoé chia ly buồn cho ngày sau kiếp người.

    Đừng gieo bao sầu đau, xin cho anh bình yên... Mai đây anh mang theo mối tình đã giá băng. Và mai sau đừng quên, khi đôi ta gặp nhau, ta luôn luôn trong mơ với vũ điệu thần tiên... Nhìn hoa trôi dòng sông, ngỡ em đang về đây, anh ngu ngơ lang thang đi tìm hình bóng em. Giờ em vui niềm riêng, với ai kia rồi sao? Khi xưa em ra điiiii...chỉ tại vì emmmmm

    Được tomhumhiepsi sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 30/10/2003
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ui bài hát Happy Birthday này tui vừa mới bật cho người ta nghe xong, hay ghê há. Nghe New kid on the block hát bài này không hiểu sao tui muốn... "tears in heaven" quá ...
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tình cờ nghe được bài hát Thôi Anh Hãy Về đo Thu Phuong & Lam Trường hát làm cho mình buồn mang mác
    Ai có link & lời bài hát cho FBK@ xin với nha
    Cám ơn nhiều nha
  5. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chị có cả lời lẫn bài hát, nhưng mà chắc chỉ send cho em được cái lời thôi. Còn bài hát ai cho mượn chỗ up đi
    Thôi anh hãy về
    Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa. Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi. Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá.
    Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu. Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay. Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm. Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây.
    Nghe đêm đang thở dài tình trót trao nay xa thật rồi. Biết không người dòng lệ trào trên mắt ai. Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau. Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài.
    Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi dông tố sẽ qua. Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên. Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên. Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây.

  6. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nha.Không biết có quá đa cảm không khi mà lại buồn chỉ vì nghe bài hát này.Có lẽ tâm trang mình đã được nói lên nên thế chăng
  7. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tối nay NFBK@ gửi tặng cô giáo bài hát Wishing you were here qua 1080.Cô đừng online hay 8 với ai hết cô nhe'' ..........
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người mà tôi đang nghĩ bài hát Bến Vắng .
    Bến xưa giờ lạnh lùng tình yêu kia như cơn gió qua.Vắng xa một cuộc tình bàn chân em cô đơn dưới mưa.Tìm về đâu cho quên yêu thương một thời , chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi, một lần lời yêu em buông lơi rồi tan thành niềm đau mãi mãi.....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đã bao lần lý trí bảo con tim.
    Thôi ko yêu ko giận hờn ko nhớ
    Nhưng trái tim là một điều quái gỡ
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên anh .
  9. jasmine

    jasmine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng bạn bài hát "Điều Giản Dị" của Phú Quang, do Hồng Nhung ca.
    Điều Giản Dị
    Phú Quang
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái

Chia sẻ trang này