1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ... KHi thấy buồn anh cứ đến chơi...
    Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi...
    Chỉ có trong tôi....
    ngày đã sang đêm lâu rồi
    Bài hát cho anh... giờ đã hát cho mọi người
    để rồi....
    lãng quên.......................
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    HOA TÍM NGOÀI SÂN
    Thanh Tùng
    (SlowSurf F 4/4)
    1. Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...
    ĐK:
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...
    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên dấu chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi
    2. Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hoá thành mênh mông
    Đôi bàn chân nhỏ
    Thành hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...
    (hát lại điệp khúc)
    ...


    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ ?
    Em đã nghĩ thế sao ? uh, như thế có lẽ tốt hơn cho em đấy ... em trách anh thật nhiều nhưng anh ... anh biết làm gì đây khi hai đứa không thể đi chung một con đường ...

  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    IB ơi,bài này xu gởi tặng riêng IB,hãy cố gắng lên nhé.Hôm nay là ngày đầu tiên IB đi làm,đó là cái ngày dẫn IB bước qua 1 trang khác của cuộc đời IB.Bài này ko được phổ biến cho lắm,khi nào xu tìm được đĩa có bài hát này xu sẽ gởi cho IB
    VÔ TÌNH​
    Lòng ta đã vô tình,vì năm tháng phai nhạt với bao cuộc tình
    Người xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình
    Làm sao cho đời ta lãng quên,hình bóng người vẫn còn đây
    Ngày nào niềm đau đó,chìm tan giữa đại dương
    Người xưa đó bây giờ,tình nhân mới ân cần đến bên anh rồi
    Giờ anh chắc chi còn nhớ,trọn vòng tay mình ôm ấp quá dịu vời
    Và có lẽ giờ anh đã quên,lời hứa tình chẳng đổi thay
    Một người còn thương nhớ,một người thì nay vội xa
    Và cơn đau vẫn nhói trong trái tim,ngày trôi qua mỏi mòn
    Nhiều khi ta cố giấu đi buồn đau của mối tình xưaBờ môi xinh nay đã theo ai hoài,mà sao ta nhớ hoài
    Và lòng ta vẫn mãi yêu người ôi quá xót xa.....​
    Khi một cuộc tình đã qua,cái cảm giác một người còn thương nhớ,1 người thì nay vội xa thật đau đớn,hãy đọc kỹ lời bài hát và nhâm nhi.Và hãy nhớ lấy câu này : "Người xưa đó đâu về nữa tội tình chi mình đi xé nát đời mình".Nhưng cũng đừng dằn vặt và đau khổ nhiều,rồi một ngày nào đó niềm đau đó cũng chìm tan giữa đại dương
  4. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả tv box ĐN iu dấu
    HÃY YÊU NHAU ĐI
    (TCS)
    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
    ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu.
    hãy ru nhau trên những lời gió mới
    hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    hãy kêu tên nhau trên gềnh dưới bãi
    dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối, dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui mới. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn,
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm.
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm sông cạn dù sáng mưa bom.
    Hãy trao cho nhau muôn vàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát dành cho những nguời đã từng yêu.
    ::: Phú Quang :::
    Bâng Quơ
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa
    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố...
  6. love_will_stay

    love_will_stay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chân tình
    Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh.
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh...
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông, một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh!
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh.
    Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc oà, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...
    Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em!...
    * P.S: Bà con ai biết lời bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo làm ơn post cho tôi phát... đang phê lời bài đó lắm!
  7. love_will_stay

    love_will_stay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    ::: Đỗ Bảo :::
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
    Mắt anh kiếm tìm,
    Tai anh lắng nghe,
    Môi anh cất tiếng gọi,
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
    ***​
    Được love_will_stay sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 13/09/2004
  8. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không Gia Đình
    Những giọt mưa vẫn rơi trên con đường dài
    Những đứa trẻ bui đời thiếu vắng nụ cười xót xa lòng người
    Trái tim còn thơ bước trong lòng mưa cô đơn tình người
    Lòng khao khát được gần gũi gia đình mình có cha và mẹ với bao tình yêu
    Gia đình em ở đâu bỏ em một mình
    Đường thiên lý còn dài bước nhỏ vào đời đắng cay giọt bụi
    Giấc mơ của em với bao tình yêu ấm êm cuộc đời
    Cùng vui với bạn bè chứa chan tình người
    Dẫn em vào đời tương lai rộng mở
    Từng hạt mưa héo hắt rơi như giọt nước mắt của em đớn đau lòng người
    Dù cô đơn em vẫn đi tìm lẽ sống cuộc đời
    Và mơ ước của em được nghe tiếng nói tràn đầy tình yêu con người
    Nhưng hạt mưa đã cuốn trôi hy vọng nhỏ nhoi
    đố mấy u bài này đoạn nào hay nhất
    Được kiep_song_lac_loai sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 14/09/2004
  9. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hãy Nhìn Xuống Chân
    Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng
    Sống đời tối tăm như loài giun
    Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người ngã gục
    Chết để chúng ta thêm lợi danh
    Hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người
    Miếng mồi đỉnh chung ai giành nhau
    Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng
    Suốt đời chẳng bon chen nhọc thân
    Hãy nhìn xuống chân những gông xiềng từ muôn kiếp
    Hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đang chết dần
    Sao còn giết nhau mãi giết nhau không hối tiếc
    Sao còn mãi mê mãi mê chia chác bạc tiền
    Hãy nhìn xuống đây để thấy thương người thua mình
    Vẫn gượng sống vui với niềm tin
    Hãy nhìn xuống chân để lắng nghe nỗi bất bình
    Muốn gào thét nhưng phải lặng thinh
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC
    Can we love once more, right from the beginning?
    Can we start afresh?
    A love that I have put down in the past
    That is still in my heart now
    Looking at you ? remind me about the past
    Looking at you ? my tears rolled unknowingly
    You are so similar to the man I once loved
    Can you let me love you?
    I don''t know if that will hurt again
    I want to give you all the love, that is being left
    I believe it is you that brought him to my side
    Don''t leave me
    I won''t forget this piece of memory
    I won''t let you leave
    A piece of love that is being constructed through much difficulties
    The next one I love is still you
    I don''t know if that will hurt again
    I want to give you all the love, that is being left
    I believe it is you that brought him to my side
    Don''t leave me
    I won''t forget this piece of memory
    I won''t let you leave
    A love that is being constructed through much difficulties
    Don''t be scare ? even if we part this time ? the next one I love is still you
    Liệu tình yêu của chúng ta có thể bắt đầu lại được chăng?
    Ngay từ những phút giây đầu tiên?
    Tình yêu ấy, em đã cố gắng chôn vùi vào quá khứ
    Thế nhưng, nó cứ mãi thổn thức trong trái tim em
    Nhìn anh... em như thấy cả trời dĩ vãng
    Nhìn anh... nước mắt em rơi
    Phải anh chăng, người yêu dấu? hay chỉ là một bản sao?
    Yêu là đau đớn, em hiểu điều đó chứ
    Nhưng hãy để em yêu anh với tất cả những gì còn lại
    Vì em tin rằng, anh đã thay anh ấy đến bên em
    Đừng rời xa em nữa
    Em sẽ không bao giờ có thể quên được kỉ niệm ấy
    Em sẽ không bao giờ để anh lìa xa em
    Trải qua bao cay đắng, em mới được nếm vị ngọt tình yêu...nhờ anh
    Và em chắc rằng, em sẽ mãi yêu anh...
    Dù cho có lúc tình yêu ta tan vỡ
    Người em yêu kế tiếp vẫn mãi là anh...

Chia sẻ trang này