1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kankuli, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải mời hai cô cậu này làm một bản cho box mới được!
  2. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải mời hai cô cậu này làm một bản cho box mới được!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chả cần fải mời bác ah, box mình toàn nhân tài về vụ hát hò, không tin cứ đi Karaoke với F177 thì biết, ai chưa đi đợi khi nào đi rồi cũng sẽ biết.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chả cần fải mời bác ah, box mình toàn nhân tài về vụ hát hò, không tin cứ đi Karaoke với F177 thì biết, ai chưa đi đợi khi nào đi rồi cũng sẽ biết.
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng L : mong rằng L sẽ về kịp với mùa đông HN ....
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Tác giả: Phú Quang
    thơ/lời: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi .
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi .
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=37
  6. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng L : mong rằng L sẽ về kịp với mùa đông HN ....
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Tác giả: Phú Quang
    thơ/lời: Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi .
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi .
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    http://www.vietnamaudio.com/song_read.asp?id=37
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    to : hdv
    Cảm ơn bạn nhiều nha.Chắc chắn mình sẽ về kịp mà.
    Hi vọng lúc đó sẽ đươc gặp bạn.
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    to : hdv
    Cảm ơn bạn nhiều nha.Chắc chắn mình sẽ về kịp mà.
    Hi vọng lúc đó sẽ đươc gặp bạn.
  9. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ai có cái linh nghe(hay tải được thì cà ng tốt) của Phiên chợ Ba Tư, Danuyp xanh cho tớ xin với nha
    Cám ơn
  10. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ai có cái linh nghe(hay tải được thì cà ng tốt) của Phiên chợ Ba Tư, Danuyp xanh cho tớ xin với nha
    Cám ơn

Chia sẻ trang này