1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kankuli, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mò vào đây thấy bác người Việt nam độc diễn ác quá nhỉ. Bác ơi bác có nhiều nhạc không share em với
  2. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mò vào đây thấy bác người Việt nam độc diễn ác quá nhỉ. Bác ơi bác có nhiều nhạc không share em với
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

     
    Hai Vì Sao LạcNgười về, một mùa thu gió heo may Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không trăng Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm Gợi niềm thương nhớ vô vàn Người về, đường đi kết gió trăng sao Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi Như quên đêm khuya để gió xuôi theo màu thầm làm ướt áo vai gầy Người về chiều mưa hay nắng Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian Người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò buồn mong người người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh Người về lòng ta thương nhớ Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta Người về người về đâu nhớ ta chăng Người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng Như áng mây chiều lam trong sương Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài Gợi lòng thương nhớ ai nhiều.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/04/2005
  4. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

     
    Hai Vì Sao LạcNgười về, một mùa thu gió heo may Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không trăng Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm Gợi niềm thương nhớ vô vàn Người về, đường đi kết gió trăng sao Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi Như quên đêm khuya để gió xuôi theo màu thầm làm ướt áo vai gầy Người về chiều mưa hay nắng Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian Người về dòng sông thương nhớ để bến vắng con đò buồn mong người người hay chăng? Người là vì sao nhỏ bé Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh Người về lòng ta thương nhớ Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta Người về người về đâu nhớ ta chăng Người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng Như áng mây chiều lam trong sương Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài Gợi lòng thương nhớ ai nhiều.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 11/04/2005
  5. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ

    [​IMG]


     
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đườngLặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu Một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôiNàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anhMột cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây Biết yêu em thương em mong em trong trái tim nhưnog khong thể nói lên anh yêu emHãy bước đi và đùng nghĩ suyDù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của emSẽ mãi mơ về em hỡi em Tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đăp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
  6. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ

    [​IMG]


     
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đườngLặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu Một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôiNàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anhMột cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây Biết yêu em thương em mong em trong trái tim nhưnog khong thể nói lên anh yêu emHãy bước đi và đùng nghĩ suyDù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em Dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của emSẽ mãi mơ về em hỡi em Tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đăp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau
  7. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tạm biệt lẩu trâu
    Tạm biệt những miếng gầu
    Bây giờ là nem cuốn
    Mùa đông, đã đi qua....
    Những người bạn, những câu chuyện bất tận và những nụ cười bất tận. Chợt nhớ đến con gà trống nhẩy lên hàng rào kêu: ...kêu cái gì Cún nhỉ
    XA RỒI MÙA ĐÔNG
    Nhạc và lời: Nguyễn Nam

    http://s20.yousen***.com/d.aspx?id=303UM10C63M581RMKF2D1ZZP89
    Tạm biệt, tạm biệt mùa đông...
    Tạm biệt ánh lửa hồng..
    Xa rồi vòng tay ấm...
    Mùa đông, sẽ đi qua
    Rồi em, cũng đi xa
    Chỉ còn lại mình anh...
    Ngồi hát cùng dòng sông...
    Chỉ còn lại mình anh...
    Nhớ về một mùa đông...
    Đ.K.:
    Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
    Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
    Chiều không chút nắng,
    mây bay lặng lẽ bên đời
    Xa em đã mấy đông rồi
    Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời
  8. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt tạm biệt lẩu trâu
    Tạm biệt những miếng gầu
    Bây giờ là nem cuốn
    Mùa đông, đã đi qua....
    Những người bạn, những câu chuyện bất tận và những nụ cười bất tận. Chợt nhớ đến con gà trống nhẩy lên hàng rào kêu: ...kêu cái gì Cún nhỉ
    XA RỒI MÙA ĐÔNG
    Nhạc và lời: Nguyễn Nam

    http://s20.yousen***.com/d.aspx?id=303UM10C63M581RMKF2D1ZZP89
    Tạm biệt, tạm biệt mùa đông...
    Tạm biệt ánh lửa hồng..
    Xa rồi vòng tay ấm...
    Mùa đông, sẽ đi qua
    Rồi em, cũng đi xa
    Chỉ còn lại mình anh...
    Ngồi hát cùng dòng sông...
    Chỉ còn lại mình anh...
    Nhớ về một mùa đông...
    Đ.K.:
    Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
    Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
    Chiều không chút nắng,
    mây bay lặng lẽ bên đời
    Xa em đã mấy đông rồi
    Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bác Nor............ bác Nor ơi!!!!! VĂn hay chữ tốt quá, hay là vì đang in the mood of love đâm ra cảm xúc dạt dào?
    Hehhe Cái "khu VIP 9 mét vuông" vào mùa hè sẽ thành cái lò, vì thế chúng ta tạm xa lẩu trâu là đúng. Hè này,tụ điểm sẽ chuyển ra sân. Trăng thanh gió mát... kekeke... cuốn cuốn... tự làm tự sướng... kekeke... Không ngờ chúng ta lại từ giã mùa đông without rượu, chỉ vì bác bị dị ứng... hay là bác sợ "hai vợ chồng say" không đưa nhau về an toàn? Khè khè.... hoặc bác sợ Cún lăn quay ra như mấy lần thì cả nhà mất vui? Thế nào thì thế, hè cũng đến rồi, ta đành tạm rời xa rượu. Chuẩn bị làm bữa bia hơi "vào hạ" nhỉ?
    Chúng ta dắt tay nhau đi qua mùa, không kém ý nghĩa bằng bữa Giao thừa vằu rồi đâu nhỉ? Chúng ta dắt tay nhau đi qua năm tháng! Gia đình mình ơi! Chúc một mùa hè vui vẻ!!!!
    Tặng cả nhà mình một bài hát mà có lẽ Cún từng gửi rồi.
    http://dangdungminh.org/everydayiloveyou.swf
    [​IMG]
    Mùa hè! Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức mùa hè!
    Ở biển
    [​IMG]
    hay đồng quê yên bình
    [​IMG]
    Bất cứ nơi đâu, ta cùng nhau bay bổng
    [​IMG]
    ....and..... that you make a better me
    everyday I love you!!!!!​
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bác Nor............ bác Nor ơi!!!!! VĂn hay chữ tốt quá, hay là vì đang in the mood of love đâm ra cảm xúc dạt dào?
    Hehhe Cái "khu VIP 9 mét vuông" vào mùa hè sẽ thành cái lò, vì thế chúng ta tạm xa lẩu trâu là đúng. Hè này,tụ điểm sẽ chuyển ra sân. Trăng thanh gió mát... kekeke... cuốn cuốn... tự làm tự sướng... kekeke... Không ngờ chúng ta lại từ giã mùa đông without rượu, chỉ vì bác bị dị ứng... hay là bác sợ "hai vợ chồng say" không đưa nhau về an toàn? Khè khè.... hoặc bác sợ Cún lăn quay ra như mấy lần thì cả nhà mất vui? Thế nào thì thế, hè cũng đến rồi, ta đành tạm rời xa rượu. Chuẩn bị làm bữa bia hơi "vào hạ" nhỉ?
    Chúng ta dắt tay nhau đi qua mùa, không kém ý nghĩa bằng bữa Giao thừa vằu rồi đâu nhỉ? Chúng ta dắt tay nhau đi qua năm tháng! Gia đình mình ơi! Chúc một mùa hè vui vẻ!!!!
    Tặng cả nhà mình một bài hát mà có lẽ Cún từng gửi rồi.
    http://dangdungminh.org/everydayiloveyou.swf
    [​IMG]
    Mùa hè! Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức mùa hè!
    Ở biển
    [​IMG]
    hay đồng quê yên bình
    [​IMG]
    Bất cứ nơi đâu, ta cùng nhau bay bổng
    [​IMG]
    ....and..... that you make a better me
    everyday I love you!!!!!​

Chia sẻ trang này