1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kankuli, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi. Tặng các em yêu chiến hữu của anh bài hát này. Trời ơi... anh nói cho các em yêu một bí mật nhá>>> Chỉ cần gã tỉ mẩn ngồi gẩy Tây Ban Cầm và thẽ thọt hát bài này cho anh nghe thì anh xin xách vali theo gã đến Mù Cang Chải cũng cam lòng.
    Đây này>>> And I love you so - Don McLean
    And I love you so
    The people ask me how
    How I"ve lived till now
    I tell them I dont know
    I guess they understand
    How lonely life has been
    But life began again
    The day you took my hand...

    The day you took my hand...The day you took my hand... The day you took my hand... The day you took my hand... The day you took my hand...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 05/07/2005
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm ơn anh Nog, he he. Yasu, gu nhạc của tôi với của bà hợp nhau phết nhờ. Nói chung tôi khá thik Hà Trần, giọng Ms này được trui rèn, hát có đọ ngân rất sâu, lưu lại trong lòng người nghe chứ không nông choèn như mấy đứa ranh hát nhạc trẻ. Nghe mà bực mình.
    Tuy nhiên, để nói là yêu mến thì tôi chỉ yêu mến Hayley Wenstera của tôi thôi
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn nào tìm giúp mình link của bài " Đêm Cô Đơn " do Hà Trần và Lam Trường thể hiện. Có đoạn " Em, giờ phút giây nay đang ở đâu. Hay bước chân chung vui cùng ai, lặng lẽ ra đi không một lời, để lại đây bao nỗi cô đơn..."
    Thanks !!!
  4. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM CÔ ĐƠN
    Ca sĩ: Lam Trường - Trần Thu Hà
    http://www.hoaphuongnam.com/media/4/425.mp3
    Em, giờ phút đêm nay đang ở đâu?
    Hãy bước chân chung vui cùng anh
    Lặng lẽ ra đi không một lời
    Để lại đây bao nỗi cô đơn
    Em, dù bấy lâu ta luôn gần nhau
    Đôi trái tim rung lên vì yêu
    Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya
    Con tim buốt giá quạnh hiu
    Ôi! Đêm nay với bao kỷ niệm
    Bao chơi vơi đắm chìm vô vọng,
    Khi đố ai có biết lòng ai?
    Ôi! Bao nhiêu ái ân mặn nồng,
    Giờ này đã trôi đi rất xa,
    Nhưng mình anh vẫn
    Mình anh vẫn thầm chờ mong,
    Dù đã biết, dù đã biết tình chia lìa!
    Em, nào có hay chăng nỗi lòng anh?
    Khi đã yêu chi yêu mình em
    Nguyện hiến dâng hết quãng đời này
    Và cầu mong sẽ mãi bên nhau
    Hỡi em! Dù bấy lâu ta luôn gần nhau
    Đôi trái tim kia không hề yêu
    Giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya
    Con tim buốt giá quạnh hiu!!!
    Khi em quay bước ra di,
    Một mình anh bơ vơ buồn tênh
    Bao nhiêu mong ước trao nhau,
    Giờ tan theo mây bay
    Lệ rơi xé nát cõi lòng ai?!!

    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 05/07/2005
  5. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác Nor toàn thấy tặng nhạc cho gái thôi, anh em chẳng thấy nhờ vả được gì.
    Bác kiếm đâu được bài "Tôi muốn mang hồ Gươm đi" của Phú Quang tặng tôi đi, tôi mời bác trước nhé.
    Thanh xờ kiu!
    TÔI MUỐN MANG HỒ GƯƠM ĐI
    Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    mà run run cho từng bóng cây nhòa
    mà im lìm lặn hết ngàn tăm cá
    mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
    Gió níu hòang hôn xuống tận giấc mơ
    cổ thành xưa ngẩn ngơ lá thu mưa
    Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng
    mượn hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh
    tôi muốn mang hồ di trú Đông
    nhưng làm sao mang nổi sông Hồng
    làm sao gói nổi heo may rét
    thôi đành để hồ cho gió bấc trông
    sao hồ Gươm biết tôi ra đây
    mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy
    mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng
    mà thả trời xanh xuống từng nhánh cây
    Tôi muốn mang hồ đi trú Đông
    nhưng làm sao mang được sông Hồng
    làm sao gói nổi heo may rét
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông .
  6. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chết, có gì bức xúc bác cứ góp ý với tôi ở bàn nhậu, anh em tiếp thu, sửa chữa. Bác cứ tung hê lên đây, chết. Mà hôm nay nắng quá bác, hết nhé
    TÔI MUỐN MANG HỒ GƯƠM ĐI
    http://vietnafc.com/auchau/Music/t/ToiMuonMangHoGuomDi_QuangLy_PhuQuang.rm
    Bia *** nên tôi chỉ tặng file .rm thôi. Hôm nào có mồi ta nghe .mp3, nhỉ
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Um um... Hai ông anh tôi kẹng pia kinh koá.
    Em cũng muốn được tặng nữa. Bác Nor toàn tặng nhạc "cho gái" (copy@Đại ca) mà chẳng tặng cho anh em trong nhà.
    Cho em bài MẸ YÊU CON của Nguyễn Văn Tý, okie? (hehe.. bài này khó kiếm đoá) Không kiếm được là phạt pia đoá.
  8. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...đang muốn được phạt đây Anh nghĩ bây giờ em phải nghe bài "EM YÊU ANH" đã. Vài năm nữa hãy nghe "MẸ YÊU CON" . Mà không biết sau này em hát ru con thế nào nhỉ? Gằn giọng hát PT thì chắc con nó vãi cả k...
    MẸ YÊU CON
    Nguyễn Văn Tý
    http://www.megaupload.com/?d=25NMY9AM
    I. A á ru hời ơ hời ru
    Mẹ thương con có hay chăng
    Thương từ khi thai nghén trong lòng
    Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
    Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
    A á ru hời ơ hời ru
    Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
    Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
    Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
    Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
    Tương lai con đẹp lắm
    Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru
    II. Miệng con chúm chím xinh xinh
    Như đài hoa đang hé trên cành
    Khát nắng mới và sương lành
    Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
    A á ru hời ơi hời ru
    Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
    Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
    Ðang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
    Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
    Ði trên con đường mới.
    Mẹ ngắm con người - A á ru hời ơi hời ru.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tặng những người yêu thích tiếng hát của Trần Thu Hà nè
    Cầu Vồng ĐÊm Mưa]
    Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
    rồi cũng xiết lấy nhau
    nhìn trong mắt sâu đêm tương lại mịt mùng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng tanhung nhớ không cung
    Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
    Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
    Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
    Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
    Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
    Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
    Khi xa mặt cách lòng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ không cùng
    Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
    http://www.nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=162
  10. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    bác NO REGREAT cho tớ bài CLOSE TO YOU của THE CARPENTERS được không???
    và 1 bài nhạc chế hải fòng nữa càng tốt.
    mtks!!!

Chia sẻ trang này