1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kankuli, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    MÊ KHÚC
    Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương
    Đưa hồn đi một cõi vô thường
    Một sợi tình níu kéo yêu đương
    Một người tình tự như khói sương
    Để riêng ai thênh thang đợi chờ
    Để riêng ai trông mong mơ
    Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ
    Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ
    Ai nỡ mang đi tình yêu đắm say
    Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay
    Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai
    Em như thơ em đến mệt nhoài
    Buông đôi tay ngỡ như lạc loài
    Ai xa ai lối xưa tình phai
    Nghe cung đàn dạo tịch tình tang
    Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng
    Từ một chiều vướng víu miên man
    Lời đàn buồn tìm câu thở than
    Cõi riêng ai không sao tỏ bày
    Thả tương tư theo ai miệt mài
    Để đêm về mộng sẽ phôi phai
    Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=24&id=3069
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bạn nào thích Tuấn Ngọc không? Với những bài hát trữ tình, đòi hỏi diễn tả nội tâm thì TN là một trong những ca sĩ mà tôi thích nhất.
    Chiều một mình qua phố
    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=0T3QUV0IIW1I510JNPCWXLM453
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.
    ĐK
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
    Cho mình còn nhớ nhau
    Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
    Nghe buồn ghé môi sầu.
    Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Bài hát rất tâm trạng, lời ca rất hay.
    NẾu bạn có bài RIÊNG MỘT KHUNG TRỜI do Tuấn Ngọc trình bày thì gửi cho tôi với nhé. Cảm ơn nhiều!
  4. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn muốn nói đến bài này
    Riêng Một Góc Trời - Ngô Thụy Miên
    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=2C6PP65CFE4NV3OPSSPKUWT1Q3
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, bài hát mà có câu :"Nếu thương xin em một chút hiền ngoan thật lòng..." bác có biết ko? cho em bài đấy nhé! tuấn ngọc hát bài đấy :D
  6. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một mai em nhé, có nghe thu về...
    Đúng là tình khúc Ngô Thuỵ Miên rồi!! Vậy mà mình lại nhớ nhầm tên cơ chứ... Cảm ơn Noregret nhé!!
    Tôi vẫn thích tình khúc này của Ngô Thuỵ Miên.. và dường như tôi tìm thấy một sự trùng hợp nào đó giữa những người nghệ sĩ.. Xin gửi tặng những người yêu bài hát này bức tranh Mùa thu vàng - Levitan
    [​IMG]
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chà... hôm qua ra Lương Văn Can nghe Jazz. Thấy mọi người mê mệt AS TIME GOES BY trong phim CASABLANCA quá. Đu đưa.. đu đưa... có người lẩm nhẩm hát... Công nhận phê thật... Tặng bà con nào mê bài này:
    [This day and age we''re living in
    Gives cause for apprehension
    With speed and new invention
    And things like fourth dimension.
    Yet we get a trifle weary
    With Mr. Einstein''s theory.
    So we must get down to earth at times
    Relax relieve the tension
    And no matter what the progress
    Or what may yet be proved
    The simple facts of life are such
    They cannot be removed.]
    You must remember this
    A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
    The fundamental things apply
    As time goes by.
    And when two lovers woo
    They still say, "I love you."
    On that you can rely
    No matter what the future brings
    As time goes by.
    Moonlight and love songs
    Never out of date.
    Hearts full of passion
    Jealousy and hate.
    Woman needs man
    And man must have his mate
    That no one can deny.
    It''s still the same old story
    A fight for love and glory
    A case of do or die.
    The world will always welcome lovers
    As time goes by.
    Oh yes, the world will always welcome lovers
    As time goes by.
    As time goes by <--- demo thôi. Bà con nào có bài này cho Cún xin nhé! Thank nhiều!
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    cundc viết:
    Chà... hôm qua ra Lương Văn Can nghe Jazz. Thấy mọi người mê mệt AS TIME GOES BY trong phim CASABLANCA quá. Đu đưa.. đu đưa... có người lẩm nhẩm hát... Công nhận phê thật... Tặng bà con nào mê bài này:
    Anh chỉ thích nghe bài này khi xem phim thôi. Công nhận là phê...
    AS TIME GOES BY
    http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=2S66GQYGGQU083SQHH13MR066G
    [This day and age we''''re living in
    Gives cause for apprehension
    With speed and new invention
    And things like fourth dimension.
    Yet we get a trifle weary
    With Mr. Einstein''''s theory.
    So we must get down to earth at times
    Relax relieve the tension
    And no matter what the progress
    Or what may yet be proved
    The simple facts of life are such
    They cannot be removed.]
    You must remember this
    A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
    The fundamental things apply
    As time goes by.
    And when two lovers woo
    They still say, "I love you."
    On that you can rely
    No matter what the future brings
    As time goes by.
    Moonlight and love songs
    Never out of date.
    Hearts full of passion
    Jealousy and hate.
    Woman needs man
    And man must have his mate
    That no one can deny.
    It''''s still the same old story
    A fight for love and glory
    A case of do or die.
    The world will always welcome lovers
    As time goes by.
    Oh yes, the world will always welcome lovers
    As time goes by.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác Nor già dạo này chịu khó chăm sóc đời sống văn nghệ của chị em ghê. Em nào đằng hắng "thèm" cái rì là bác "dâng" ngay cái đó. Ga xờ lăng quá!! Cả nhà hoan hô bác Nor!!!
    Cảm ơn bác Nor post cho em bài As Time Goes By nhé! Nghe cái anh già thủ thà thủ thỉ cũng.. phê thật. Thử dịch theo ý mình xem nào... Thủ thà thủ thỉ... thủ thà thủ thỉ....
    Em hãy nhớ điều này nghe em
    Một nụ hôn chỉ là một nụ hôn, một tiếng thở dài chỉ là một tiếng thở dài.
    Những điều đó là cơ bản và nguyên sơ
    Như thời gian cứ hoài trôi vậy.
    Và khi hai kẻ đang yêu tán tỉnh nhau
    Họ vẫn nói: "Tôi yêu Người." đấy thôi
    Vì thế em có thể tin vào điều đó
    Dù cho tương lai đem đến bất cứ điều gì
    Như thời gian cứ hoài trôi vậy.
    Ánh trăng và những bản tình ca
    Chẳng bao giờ cũ cả
    Những con tim đong đầy xúc cảm nồng nàn
    Rất cả ghen và nhiều thù hận.
    Phụ nữ cần đàn ông
    Và đàn ông phải có bạn đời
    Điều đó chẳng thể có một ai phủ nhận.
    Đó vẫn chỉ là một câu chuyện cũ
    Một cuộc chiến vì tình yêu và vì vinh quang
    Một tình thế buộc phải chọn hành động hay cái chết.
    Cả thế giới sẽ luôn chào đón tình yêu
    Như thời gian cứ hoài trôi vậy.
    Ồ đúng vậy đấy em ơi, cả thế giới sẽ luôn chào đón tình yêu
    Như thời gian cứ hoài trôi vậy...

    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 11/08/2005

Chia sẻ trang này