1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kankuli, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ----- Thư được Forwarded -----
    Từ:
    Tới: v22h04
    Chủ đề: Thời gian: 11:50 ngày 19/08/2005
    Nội dung:
    ma quái - nhạc VN :: TRỊNH + PHẠMDUY
    - ca từ [ phạm thiên thư ]+ Rhythm -> xương sống .
    - vocal :: thái thanh :: giọng ca vàng của VN .
    - càng hoang đường ,càng mơ hồ càng hay . như tranh trừu tượng vậy - chim non tai lòi . he he
    -----------------------------
    Share cho mọi người
    http://dactrung.net/nhac/../ram/XuaEmLamKiepChimThaiHien74.wma
    ::: Phạm Duy :::
    Lời: thơ: Phạm Thiên Thư
    Pháp Thân (Đạo Ca 1)
    Xưa em là kiếp chim, chết mục trên đường nhỏ
    Anh làm cội băng mai, để tang em, chờ mấy thuở
    Xưa em làm kiếp lá, rụng xuống lòng suối thu
    Anh làm mưa tháng bẩy, đôi hàng lệ ướt tương tư
    Xưa em làm kiếp hoa, chết rũ trong nội cỏ
    Anh làm giọt sương sa, sầu thương em, lệ anh nhỏ
    Xưa em làm kiếp gió hay có làm kiếp mây
    Anh làm chim chích chòe, trên đầu gậy, anh hát ca
    A ha, ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
    A ha, ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
    Xưa em làm kiếp ao, ưu tư mùa cuối Hạ
    Anh làm chim bói cá, đậu soi mấy mùa trăng
    Xưa em là chữ biếc, nằm giữa lòng cuốn kinh
    Anh là thiền sư buồn, ngồi tụng dưới ánh trăng
    Xưa ta hẹn với nhau, tìm nhau giữa vô thường
    Anh hóa thân làm mực, thấm vào cuốn kinh thơm
    Mai sau chờ nhau nhé, đầu thai vào kiếp hoa
    Chốn mây mờ phiêu bạt, chờ đợi... chim hót ca.
    A ha, ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
    A ha, ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
  2. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hồ trên núi
    Thanh Lam:
    http://nhacso.net:8008/index.php?nhac9=song&do=view&id=682
    Quang Phác:
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2003/tviet/hotrennui0611.rm
    Núi ( hưa ) núi
    Thuyền ( hư ) thuyền ( ư )
    Mây ( ư ) mây
    Nước ( ư ) nước
    Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
    Ai đắp đập ?
    Ai phái núi ?
    Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
    Non xanh mà nước biếc ối a
    Khoan nhạt mái chèo ( hừ là )
    Khoan nhặt mái chèo ( ối a )
    Núi ( hưa ) núi
    Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
    Mây ( hư ) mây
    Nước ( hư ) nước
    Hư...... hư .......hư ........
    Nhìn bóng chiều in ngấn nước
    Ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
    Nghe tiếng rừng
    Nghe tiếng suối xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
    Thuyền về mà bến mới ôi a
    Cá nặng lước đầy ( hừ là )
    Cá nặng lưới đầy ( ối a ) ...
    Núi ( hưa núi
    Thuyền ( hưa ) thuyền ( hư )
    Mây ( hư ) mây
    Nước ( hư ) nước
    Hư......hư ..........hư..................
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những người yêu mùa thu một khúc ca trẻ dịu dàng.
    THU XA ( <--- click and listen online)
    [​IMG]
    Một mình tôi trong chiều thu xôn xao tiếng lá
    Từng hàng cây cùng tôi đi theo nắng thu vàng
    Mùa thu xa thời gian qua mang bao nỗi nhớ
    Hồ Gươm xanh còn nơi đây đợi mong bóng em
    Trông lên trời cao nhìn mây trôi thật êm
    Tôi nhớ em !
    Tình yêu trong ánh thu vàng,
    Tình yêu còn trong gió...
    Mình tôi đi mãi dấu chân trên đường xưa
    Tàn phai nơi ấy có nhau trong chiều thu
    Lặng im giây phút tóc em thơm còn đây
    Chợt như em sẽ theo thu về với tôi...

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác nào post tặng em bài BACK AT ONE của Brian McKnight, em xin hậu tạ!
  5. insomnia

    insomnia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  6. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Brian McKnight - Back At One
     
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    "Mình" nào đó ơi có biết bài ANH và EM thì cho nghe với nhé
    Năn nỉ đấy
    - Hôm nọ đi hát, thấy cô bạn mi?nh chọn ba?i na?y, mắt thi thoa?ng liếc liếc sang anh ngươ?i yêu na?ng ...ti?nh ca?m lắm cơ:
    ....nếu em la? chu?a hoang k ai câ?u tự, anh sef la?....
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @insomnia: Vô cùng là cảm ơn vì đã tặng tớ cái link. Cơ mà..hic..... Link đó bị quá date roài. Dù sao cũng cảm ơn nha.
    @hi_de_to_shi: Lão dở người này bây giờ tỏ ra dễ thương với mình nhỉ?hí hí. Cảm ơn nhé!
    Hậu tạ cái kem ốc quế siêu đẳng này. Tha hồ ngọt, tha hồ mát!!!
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 27/08/2005
  9. p00pas

    p00pas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    Chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    Một hôm nhóm trong vườn khuya
    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    Đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quì
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia
  10. hi_de_to_shi

    hi_de_to_shi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vừa vừa thôi cụ già,đang bực đừng dùng từ khó chịu với tui.
    Bực cái thằng thatwhy nó khoá nick hdts v v,có lẽ tui biết quá nhiều điều bẩn thỉu về thằng admin này quá.

Chia sẻ trang này