1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi BluePigeon, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hi HugsnKisses, minh cung o Syd, truong UTS, hy vong thi xong duoc gap de ghe ban noi nhung chuyen nhu Canh Buom Do Tham. Sao bay gio cam thay tam hon minh ngheo nan qua, rat muon duoc hoc hoi them tu nhung nguoi nhu ban. Co mot dieu lam minh ban tam: sao ban lai nghi Canh Buom Do Tham "khong co hoac co thi cung rach nat tu lau roi", co phai la dua khong vay? Minh con nho hoi nho doc truyen ay cam thay niem tin vao tinh yeu, niem tin vao nhung cai dep nhu canh buom do tham co the lam nen nhung dieu ky dieu, va gio day minh van muon tin dieu do,...Viet tren forum ma lai khong go duoc tieng Viet that kho noi het, mong duoc noi chuyen nhieu hon voi ban.
    PS Co ban nao biet cach go tieng Viet tren may cua truong (ko co font tieng Viet khong, chi giup minh voi!
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn type bài viết, phía trên có những lựa chọn cho kiểu gõ là Telex, VNI, VIQR. Cứ chọn 1 trong 3 kiểu ấy mà dùng.
  3. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều! Lúc trước ngu quá, cứ nghĩ ko có font tiéng Việt là không đánh đưọc! Cheer!
  4. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn Milu gì ơi, tình hình của tớ hiện giờ rất tình hình è đầu è cổ học thi nên cũng chẳng lãng mạn buồm đỏ buồm đen được.
    Chỉ có điều nếu bạn có nhã hứng thì tớ cũng giải thích luôn. Cánh buồm đỏ thắm tớ cũng đọc từ hồi còn bé, hồi đấy vẫn đủ ngây thơ và trong trắng để tin rằng có những ảo mộng thành sự thật. Cánh buồm trong bài tớ viết tượng trưng cho những ước mơ không có thực, những bến bờ ảo mộng của trí tưởng tượng bản thân mà thôi. Cánh buồm rách nát theo cảm nhận của tớ thì chỉ là kết quả của sự va chạm với cuộc sống, con người lớn dần lên vứt lại tuổi thơ của mình để tìm kiếm một thực tế vật chất và thoả mãn cái bản năng con người của mình, mấy ai còn dám thêu dệt những ước mơ với sợi chỉ vàng nữa.
    Mặc dù biết càng ngày mình càng trở nên chai sạn nhưng đấy là điều tất yếu vì chẳng ai mãi ở tuổi 13 được.
    Tớ cũng không hiểu tại sao bạn lại chú ý đặc biệt đến cánh buồm và thuyền giấy tớ viết, nhưng cũng cảm ơn bạn đã quan tâm. Nếu bạn muốn nói chuyện thêm thì liên lạc bằng PM để topic không bị loãng.
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bước 1 chiến dịch đong đưa của bác Milu đã xong, bây giờ tới phần hai
  6. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Phần hai là bạn milu đong đưa bạn tequila hay bạn tequila đong đưa bạn milu ?
    Tặng ai đang vùi đầu vào học thi, nổi loạn một tẹo rồi lại cắm đầu vào học tiếp
    We don''t need no education
    We don''t need no thought control
    No dark sarcasm in the classroom
    Teacher, leave those kids alone
    Hey, teacher, leave those kids alone
    All in all, it''s just another brick in the wall
    All in all, you''re just another brick in the wall
    http://www.vietkiem.com/upload/bibo/Pink%20Floid%20-%20Wall.mp3
  7. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu chính xác "đong đưa" là ý gì nhưng những gì mình nói rất rõ ràng: muốn được gặp để nói chuyện với Hugsnkiss. Lý do thì cũng nói rồi: đã lâu lắm hay chính xac hơn là chưa bao giờ nghe ai nói gì liên quan đến những hình tượng đã ghi dấu ấn vào tuổi thơ của mình. Bởi vậy, khi tự nhiên được nghe ai đó nói đến thì sướng lắm! Quả thực thời nay xã hội đã hoàn toàn khác (một cách tất yếu), hấu hết mọi người tập trung nhiều trí lực vào "wealth", "status",...and $. Nếu tưởng tượng mình đứng trên cao nhìn xuống Sydney hay Newyork, thấy xã hội loài người giống như đàn kiến nhao nhác lao đi kiếm ăn, xây tổ. Mình nghĩ cái may mắn được làm người là có khả năng suy nghĩ, nhận thức lại thế giới để rồi hiểu nó, và trên hết, yêu thương nó. Nhưng muốn vậy mình phải có khả năng nhìn thế giới "từ trên cao". Cách đây hàng nghìn năm đã có những người như vậy (đức Phật, Lão Tử, hay gần hơn Aristote, Hegen,...chẳng hạn), họ giành nhiều thời gian để hiểu và yêu hơn. Ngày nay áp lực của xã hội công nghiệp+công nghệ khiến chúng ta hầu như không còn thời gian để nghĩ một cách sâu sắc về triết học và mỹ học, dần dần, những thứ này bị coi là "viển vông", "mơ mộng hão huyền",...Trong khi theo mình nghĩ triết học, mỹ học, nghệ thuật, tình yêu là những cái mang "tính người" nhất, bởi vậy thay vì tuân theo bản năng của "super-ego" and "ego-defence", cá nhân mình luôn muốn phân biệt rõ đâu là cái "phải làm" (study, work, plan, adapt, proactive...)và đâu là cái mình "thích làm" (look up the sky, feel the spirit of the stars, go out and painting, think and imagine,...and love). Vì giới hạn của box, có lẽ mình nói qúa dài và hơi lạc đề với "qùa tặng âm nhạc" nhưng mình nghĩ chủ đề này cũng rất gần với những gì thuộc về tâm hồn. Bởi vậy, vài lời giải thích tại sao mình lại xúc động khi thấy HugnKiss noi về "cánh buồm đỏ thắm", sorry nếu làm phiền những bạn không có hứng thú.
    PS- to Hugnkiss: khong biết PM là gì vậy? sorry nhé, mình ko rành các tiện ích của trang web này lắm.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhìn sang bên trái, dưới cái avatar của bạn có 3 button chức năng..cái ngoài cùng là dùng để gởi tin nhắn...PM tức là Private Message....Bấm vào đó, rùi gởi tin nhắn cho nick hugsnkissess....
    Buồm với ****....học hành thì không lo......suốt ngày vớ vẩn....chop không nói you....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 09/11/2004
  9. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho tất cả những ai có cùng tâm trạng và muốn nghe bài hát này . Bài : Một lần được yêu - Tuấn Hưng .
    Mot lan duoc yeu - Tuan Hung
  10. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo cho tui hén, biết ông ngày nào cũng lên coi bài post của tui, nhưng tui đã lâu lắm không vào diễn đàn này rùi . Chúc ông thi tốt, cố lên, để còn qua Úc thăm tui nữa chứ .
    Tặng D.A bài hát này nè, hy vọng ông vui . Tui vẫn là tui, hu ra..vẫn vui vẻ như ngày nào !!! Đừng lo, kô tự tử đâu
    Hoa nao anh quen - To Chan Phong

Chia sẻ trang này