1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi BluePigeon, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Đổi không khí nhạc nhẽo đê. Bây giờ là Choir và một bài hát cực kỳ lạ và ấn tượng. (Hè hè quảng cáo tí cho nó có màu). Đỉnh cao của hoà thanh.

    Shenandoah
    Noted by Percy Grainger, 1906, London
    Oh Shenandoah I love your daughter.
    Away you rolling river...
    Oh Shenandoah I love your daughter.
    A ha, we are bound away ''cross the wide Missouri....
    Oh Shenandoah I long to hear you
    Away you rolling river...
    Oh Shenandoah I long to be near you
    A ha, we are bound away ''cross the wide Missouri....​
    The ''Shenandoah'' of this chanty refers to the American River of that name, although the actual meaning for ''Shenandoah'' has become lost in later versions of this chanty. The tune appears to be of Negro origin.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
     
     
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 29/12/2004
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào làm ơn cho mình xin bài Biển Nhó của TRịnh Công Sơn hoặc là post lên cũng được............Xin cảm ơn rất nhiều...........
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hè hè... bác lày có nhiều xiền lắm mà. Đi sang Bankstown quẳng hai chục xèng mà mua lấy một cái đĩa nghe cho nó đúng kiểu xa người yêu bác ợ. Làm phước nói thế thôi. Nhạc tôi có nhưng không cho đâu, vì tôi không ưa bác.
  5. hugsnkisses

    hugsnkisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chị lily này thù dai nhờ, thiện tai thiện tai
    Pờ sờ: tớ cũng có nhưng tớ không thích cho
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn nhiều nhé, thẳng thắn lắm............
  7. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    BP có bài Biển nhớ của Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát nhưng host của mình hết bandwidth rồi . Bạn Ếch cho mình cái địa chỉ yahoo mail đi, mình send cho
  8. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    BP muốn gởi tặng cho bạn thân của mình là Rocky video clip vui phỏng theo ca khúc Ánh sáng của đời tôi do Thu Minh hát, Cát Phượng minh hoạ với lời nhắn:
    D.A đừng giận Ti ha, tuần sau tui rảnh rồi nè, ông về Melb đi, tha hồ tui dẫn ông đi chơi, chịu chưa
    Ánh sáng của đời tôi- Thu Minh( Cát Phượng- Gala cười 2003)
  9. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Box Úc boring quá, tớ góp tí nhạc cho có ko khí.
    Bài này tớ mới down hôm qua nhờ link của bác hidetoshi. Tớ ko biết là down bình thường có được ko bởi vì tớ dùng GetRight. Nếu bạn down ko được mà  thích thì ới tớ 1câu tớ gửi cho.
    Bài này bác nào có gf or bf đang chờ đợi ở nhà thì mới thấy ý nghĩa chứ tớ đi thì chưa, gf thì ko có, nghe chỉ thấy rất cool thôi. Lyric rất hợp với hoàn cảnh, giai điệu thay cho tâm trạng. Giản dị nhưng tình cảm.
    "Promise me" by Beverly Craven.

  10. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    BP vẫn down được bình thường, Thanks bạn vì bài hát rất hay và ý nghĩa, nghe thấm cả người.
    Mình có một bài hát rất hay tặng cho tất cả mọi người ở box Úc : bài hát : Một Thoáng Hương Tình-Hồng Ngọc . Bài này lần đầu tiên nghe chẳng thấy gì đọng lại, lần thứ hai nghe ở nhà một người bạn , tắt đèn, đốt nến, nghe dàn CD cực xịn của him mới thấy hay thật hay .
    Một Thoáng Hương Tình- Hồng Ngọc

Chia sẻ trang này