1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    À, ra là bạn vote cho tớ đây Hôm nay mới biết. Cảm ơn nhiều nhé! Nhưng mà cái bài bạn gửi là bài gì đấy, hôm nay tớ mới vào đọc nên nó bị expire rồi, huhu.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ai có bài You''ll see của Madonna không , post giùm tớ lên đi.....
    Gửi tới danie_eva
    Bọn mình sẽ cùng survive nhé , nhất định thế.....Sẽ có 1 ngày bầu trời sẽ thật xanh và nắng ấm sẽ tràn đầy trong mắt ....Cứ tin như thế đi , mày biết tao sẽ luôn ở bên mày mà , cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra .....bất cứ chuyện gì.....
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ai có bài You''ll see của Madonna không , post giùm tớ lên đi.....
    Gửi tới danie_eva
    Bọn mình sẽ cùng survive nhé , nhất định thế.....Sẽ có 1 ngày bầu trời sẽ thật xanh và nắng ấm sẽ tràn đầy trong mắt ....Cứ tin như thế đi , mày biết tao sẽ luôn ở bên mày mà , cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra .....bất cứ chuyện gì.....
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    quà tặng cho chính mình......
    http://www.xomyeu.com/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=2
    Mỗi lần nghe điệp khúc" Người yêu ơi có biết, anh nhớ em nhiều lắm" lại thấy lòng thổn thức....."Người yêu ơi có biết, em nhớ anh nhiều lắm......."
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    quà tặng cho chính mình......
    http://www.xomyeu.com/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=2
    Mỗi lần nghe điệp khúc" Người yêu ơi có biết, anh nhớ em nhiều lắm" lại thấy lòng thổn thức....."Người yêu ơi có biết, em nhớ anh nhiều lắm......."
  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    bỗng 1 ngày trời chẳng bình yên...
    để ta cũng thấy chẳng bình yên tẹo nào
    lâu rồi ko sống với rock, nhớ, muốn nghe 1 bài hát, nghe những lời gửi tặng , ai? mình gửi tặng mình.
    http://ngherockonline.com/music/Music.php?act=view&id=40
    Nhóc con, bình yên sẽ đến và ở lại mãi mãi
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    bỗng 1 ngày trời chẳng bình yên...
    để ta cũng thấy chẳng bình yên tẹo nào
    lâu rồi ko sống với rock, nhớ, muốn nghe 1 bài hát, nghe những lời gửi tặng , ai? mình gửi tặng mình.
    http://ngherockonline.com/music/Music.php?act=view&id=40
    Nhóc con, bình yên sẽ đến và ở lại mãi mãi
  8. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là người ra đi -Thập gia Trang
    <center></center>
    ****************************
    Không phải ca sỹ, nhưng cô bạn này làm tớ thấy có nhiều cảm xúc khi hát bài hát này, bạn nghe và cảm nhận nhé .
    Được zz145 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 07/05/2005
  9. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là người ra đi -Thập gia Trang
    <center></center>
    ****************************
    Không phải ca sỹ, nhưng cô bạn này làm tớ thấy có nhiều cảm xúc khi hát bài hát này, bạn nghe và cảm nhận nhé .
    Được zz145 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 07/05/2005
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko nghe những bài hát của Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An.
    "Ai về bên bến sông Tương", hay những bài không tên...
    "Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa"....
    ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
    Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
    Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh
    Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
    Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
    Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
    Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu
    Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau ?
    Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lạị....
    Em ở đâu, hởi mùa Thu tóc ngắn?
    Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    ...Anh vẫn yêu màu áo ấy em ơi
    http://www.vmdb.com/viewAlbum.jsp?id=115
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 23/06/2005

Chia sẻ trang này