1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Bao năm say giấc trong thói thường
    Với bóng đêm bản năng trỗi dậy
    Quên đi những vết thương chưa lành
    Những nỗi đau tìm thấy
    Hừng hực dòng máu của hoang dại
    Sục sôi nơi đáy tim
    Hiên ngang đứng giữa đất trời
    Cất tiếng tiếng kêu đồng loại
    Ôi, ngại viết, đành copy &paste cho nhanh
    tặng tất cả một số bài
    Đêm
    Đêm x 2
    Vắng thưa người qua phố,
    Đêm x 2
    Phiêu bạt cuốc xe thưa
    Đây đó những lưng sương trần
    Nặng áo gánh vai thân phận
    Đêm x 2
    Những con đường thưa vắng
    Đêm x 2
    Đôi ba bóng giang hồ
    Khoé mắt khô cũng đẫm sương
    Thêm tiếng hát ru của mẹ
    Ref:
    Ai còn miên man kiếp sống lang bạt
    Những đêm vẫn trắng đôi mắt thâm quầng
    Đêm trôi sâu thẳm
    Thôi đừng bước hỡi những dấu chân trần
    Hãy để gió mát cho giấc ngủ lành
    Mơn man x 2
    Đêm x 2
    Nốt nhạc trầm mênh mông
    Đêm x 2
    Tiếng ru vẫn êm đềm
    Để giấc mơ thôi nhọc nhằn
    Nhận lấy cuộc sống êm đềm
    TỪNG NGÀY TỪNG NGÀY
    EM NHƯ CON MA
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thêm một bài nữa:
    TRỞ VỀ
    1. Ðể hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    để đêm đông lùi xa
    khi bước chân bên hiên nhà
    2. Ðường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Ðể sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên li trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Ðể đêm qua trôi xa cho ngày qua
    3. Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    thời gian xa thật xa
    vốn sống ta mang về nhà.
    4. gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    và bên li trà thơm
    bên ánh lửa hồng đắm say
    Ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
    RỒI MỘT NGÀY KIA KHI EM THỨC DẬY
    CHỒI NON NAY ĐÃ CHẾT KHÔ
    ÔM TRONG MÌNH NỖI ĐAU CHÁY BỎNG
    MỘT TƯƠNG LAI ĐEN TỐI
    ANH THẤY TRONG MẮT EM
    LẤP LÁNH NHỮNG NIỀM VUI
    BÓNG TỐI TRÀN NGẬP KHẮP NƠI, KHẮP NƠI
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thêm một bài nữa:
    TRỞ VỀ
    1. Ðể hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    để đêm đông lùi xa
    khi bước chân bên hiên nhà
    2. Ðường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Ðể sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên li trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Ðể đêm qua trôi xa cho ngày qua
    3. Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    thời gian xa thật xa
    vốn sống ta mang về nhà.
    4. gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    và bên li trà thơm
    bên ánh lửa hồng đắm say
    Ref:
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Qùa trao nhau thân thương ôi tình yêu
    RỒI MỘT NGÀY KIA KHI EM THỨC DẬY
    CHỒI NON NAY ĐÃ CHẾT KHÔ
    ÔM TRONG MÌNH NỖI ĐAU CHÁY BỎNG
    MỘT TƯƠNG LAI ĐEN TỐI
    ANH THẤY TRONG MẮT EM
    LẤP LÁNH NHỮNG NIỀM VUI
    BÓNG TỐI TRÀN NGẬP KHẮP NƠI, KHẮP NƠI
  4. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cái chương trình này hay hơn cả MTV của anh Quang và chị Ngọc Anh mà,vì ai yêu cầu cũng được đáp ứng...thế sao nó lại bị đè bẹp thế này nhỉ???
    Thôi vậy, tặng mọi người bài này nhé. Chúc ai đang buồn thì vui lên, ai đang thì đừng buồn đi, ai yếu đuối thì hãy mạnh mẽ, ai mạnh mẽ rồi thì...
    Âm nhạc là 1 phần tất yếu của cuộc sống
    http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=154:
    HEAVEN FOR EVERYONE
    i love rock
  5. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cái chương trình này hay hơn cả MTV của anh Quang và chị Ngọc Anh mà,vì ai yêu cầu cũng được đáp ứng...thế sao nó lại bị đè bẹp thế này nhỉ???
    Thôi vậy, tặng mọi người bài này nhé. Chúc ai đang buồn thì vui lên, ai đang thì đừng buồn đi, ai yếu đuối thì hãy mạnh mẽ, ai mạnh mẽ rồi thì...
    Âm nhạc là 1 phần tất yếu của cuộc sống
    http://nghetructuyen.org/rock/track.asp?ID=154:
    HEAVEN FOR EVERYONE
    i love rock
  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    NHạc của Bức Vách ko thể lẫn vào đâu được, các âm điệu lẫn lời bài hát. bài này kiểu như CON SỐ O ấy nhỉ? chán phèo.
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 28/10/2004
  7. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    NHạc của Bức Vách ko thể lẫn vào đâu được, các âm điệu lẫn lời bài hát. bài này kiểu như CON SỐ O ấy nhỉ? chán phèo.
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 28/10/2004
  8. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lời các bài hát Tiếng Anh ở đây: http://www.lyrics.com
    Nghe nhạc Trịnh ở đây: http://sandra.iwr.uni-heidelberg.de/~hdminh/musics/TCS/
    Nhạc Việt ở đây: http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/index.html
  9. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lời các bài hát Tiếng Anh ở đây: http://www.lyrics.com
    Nghe nhạc Trịnh ở đây: http://sandra.iwr.uni-heidelberg.de/~hdminh/musics/TCS/
    Nhạc Việt ở đây: http://www.giaidieuxanh.vietnamnet.vn/index.html
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    :: Chuyến Đò Quê Hương

    ::: Vy Nhật Tảo :::
    Anh còn nhớ con đò xưa
    Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
    Mùi hương, cây trái chín trong vườn
    Anh còn nhớ lũy tre làng
    Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
    Đường vào nhà em
    Vàng tia nắng thưa
    Anh còn nhớ mái đình xưa
    Ngôi đình xưa ê a giọng hát
    Gọi ve, bắt **** những trưa hè
    Chim đủ cánh, chim xa đàn
    Chiều nào anh chợt sang sông
    Về nơi phố đông,
    Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ
    Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay
    Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò
    Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh
    Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành
    Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa
    Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời

Chia sẻ trang này