1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    DONE​
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    #Vuanoidoi7
    #all4country

  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Tháng tư về_Hồng Nhung

    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ..
    Tặng người sáng sớm ra online nhầm Với tất cả tình yêu và nỗi nhớ, chúc cho người ấy một ngày trong lành và nhẹ nhàng ​
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hát ru em
    Đức Tuấn
    Con sông xanh vì con sông không ngủ
    Em qua cầu để câu hát ru theo em về đâu
    Em qua cầu để đàn chim nghiêng cánh mờ
    Em qua cầu mà em bước chân qua cầu
    Anh nghiêng trăng mờ con nước tím trong trời chiều
    Anh nghiêng trăng mờ con trăng ngát xanh trời chiều
    Chân em đi lạc cánh hoa bé nhỏ chợt tím sắc lưu ly làm cánh hoa bé nhỏ chợt khép đôi mi ngủ yên
    Anh yêu em nào hay con trăng tròn khuyết
    Nên muôn đời chỉ se sắt ru theo em mà thôi
    Em đi rồi vầng trăng khuyết bóng em
    Em đi rồi mà em bước chân đi rồi
    Mây phiêu du vì mây muốn đến cõi trời nào
    Anh yêu em ngàn năm câu hát đưa diệu vợi
    Chân em đi làm cánh hoa bé nhỏ chợt tím biếc sắc lưu ly làm cánh hoa bé nhỏ chợt khép đôi mi ngủ yên
    Ngủ đi em.

    Nghe bài này buồn quá. dạo này tâm trạng cũng chẳng tốt lắm. Buồn
    http://vietonline.biz/music/index.php?act=view&code=song&ssid=15&id=3119
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    /Users/hiendt/Desktop/Music/Co_Gai_Den_Tu_Hom_Qua.wma
    Không biết có nghe được không nữa.
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    thik bài này mà không nghe được tức thế không biết
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nhật Thực
    Cắn dập cuống chiều
    Bốn bề gió thốc
    Nắng đen mặt người đất như ngừng thở
    Em vẫn tìm anh mà
    Giữa ngày nắng tắt mà
    Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt
    Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa!
    Ngày thì nhật thực
    Đêm thì nhật nguyệt
    Sông thành sa mạc, anh thì hư vô...
    Sót một tiếng khèn
    Mắt như lá úa
    Anh đừng xa nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Quên cả lối đi
    Chỉ còn nhớ anh!
    A á à, a a à, à a á à a a a á...

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sợ chưa ? Kinh chưa ? Ghê gớm chưa kìa....
    Quên cả tớ áh ? Ứ biết đâu đấy nhá !!!
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Điên hả cưng
    cưng đang ở đâu thế
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này