1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    :: Chuyến Đò Quê Hương

    ::: Vy Nhật Tảo :::
    Anh còn nhớ con đò xưa
    Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
    Mùi hương, cây trái chín trong vườn
    Anh còn nhớ lũy tre làng
    Hàng dừa nghiêng mình đong đưa
    Đường vào nhà em
    Vàng tia nắng thưa
    Anh còn nhớ mái đình xưa
    Ngôi đình xưa ê a giọng hát
    Gọi ve, bắt **** những trưa hè
    Chim đủ cánh, chim xa đàn
    Chiều nào anh chợt sang sông
    Về nơi phố đông,
    Lòng em ngẩn ngơ ngàn nỗi nhớ
    Nỗi nhớ mong, cùng anh tay trong tay
    Ghé bến sông xưa, gọi chung con đò
    Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh
    Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên lành
    Chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về cội nguồn xưa
    Chuyến đò quê hương vẫn neo trong tim mỗi cuộc đời

  2. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, topic này nghiêm túc quá, vào đây spam thì ngượng chết, bác Chungtm và vuthanhminh nhì...
    Thôi em đi ra vậy
    Tinh thần spam bất diệt :D:D:D
  3. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, topic này nghiêm túc quá, vào đây spam thì ngượng chết, bác Chungtm và vuthanhminh nhì...
    Thôi em đi ra vậy
    Tinh thần spam bất diệt :D:D:D
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tao tặng mày bài spam đáng yêu nhé
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì tao tặng mày bài spam đáng yêu nhé
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Tinh thần spam bất diệt!
  6. dream_lands

    dream_lands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có ai .............Rock không nhỉ.......
    Bà con ơi.......
    Bây giờ ai muốn tặng ai bài hát gì........hay muốn cho cả làng nghe...bài độc.......thì cứ post cả link lên nhé
    Đây không chỉ là Quà tặng âm nhạc, mà còn là nơi giao lưu, trao đổi......âm nhạc nữa nhé.........
    Được dream_lands sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 15/11/2004
  7. dream_lands

    dream_lands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có ai .............Rock không nhỉ.......
    Bà con ơi.......
    Bây giờ ai muốn tặng ai bài hát gì........hay muốn cho cả làng nghe...bài độc.......thì cứ post cả link lên nhé
    Đây không chỉ là Quà tặng âm nhạc, mà còn là nơi giao lưu, trao đổi......âm nhạc nữa nhé.........
    Được dream_lands sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 15/11/2004
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    TÂM HỒN CỦA ĐÁ
    ::: Trần Lập :::
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    Vốn sống đời tha phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    *
    * *
    Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
    Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
    Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
    Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    Vốn sống đời tha phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    http://nghetructuyen.org/rockviet/track.asp?ID=92
    Bài hát tặng cho người mà mình đã từng yêu quí.
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    TÂM HỒN CỦA ĐÁ
    ::: Trần Lập :::
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    Vốn sống đời tha phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    *
    * *
    Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
    Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
    Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
    Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
    Vốn sống đời tha phương
    Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi
    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    http://nghetructuyen.org/rockviet/track.asp?ID=92
    Bài hát tặng cho người mà mình đã từng yêu quí.
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Những ai thích nhạc Hoa thì vào đây nhé:
    http://www.oyyy.com
    mình vừa nghe nhạc vùa xem hình ảnh luôn, chứ không như nhạc VN , chỉ nghe không, chán chết. nhưng nghetructuyen.ỏg có vấn đề gì rồi mà không mở được, càng chán nữa....

Chia sẻ trang này