1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tao nhắn tin cho mày bên topic Nhắn tin ở bên kia rồi cơ mà
    Mày hỏi hơi nhiều đấy
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Em cúng xế
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
    Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
    Trình bày: Đăng Minh
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
  4. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá! Tiếc là không làm sao post đưọc cả cái quảng cáo nokia ra, hay dã man. Bài hát hay, quảng cáo hay!
    http://www.loitraitim.com/Music/player.asp?id=391
    Underneath your clothes
    You''''''''re a song
    Written by the hands of god
    Don''''''''t get me wrong cause
    This might sound to you a bit odd
    But you own the place
    Where all my thoughts go hiding
    And right under your clothes
    Is where I find them
    Underneath Your Clothes
    There''''''''s an endless story
    There''''''''s the man I chose
    There''''''''s my territory
    And all the things I deserve
    For being such a good girl honey
    Because of you
    I forgot the smart ways to lie
    Because of you
    I''''''''m running out of reasons to cry
    When the friends are gone
    When the party''''''''s over
    We will still belong to each other
    Underneath Your Clothes
    There''''''''s an endless story
    There''''''''s the man I chose
    There''''''''s my territory
    And all the things I deserve
    For being such a good girl honey
    I love you more than all that''''''''s on the planet
    Movin'''''''' talkin'''''''' walkin'''''''' breathing
    You know it''''''''s true
    Oh baby it''''''''s so funny
    You almost don''''''''t believe it
    As every voice is hanging from the silence
    Lamps are hanging from the ceiling
    Like a lady tied to her manners
    I''''''''m tied up to this feeling
    Underneath Your Clothes
    There''''''''s an endless story
    There''''''''s the man I chose
    There''''''''s my territory
    And all the things I deserve
    For being such a good girl honey
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 23/04/2006
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
     Đôi khi nằm lim dim nhét headphone vào tai và "nhâm nhi" một đĩa nhạc cũ ,người ta bỗng chợt nhận ra nhiều điều ...Thường thì âm thanh có sức cuốn hút và tác động kì lạ đối với con người. Có lẽ chính vì thế ngay cả khi cô đơn hay bức bối quá , người ta cũng muốn hét lên để nghe thấy tiếng vang vọng của chính mình .
    Ai đó nói rằng  hay nghĩ về những điều xưa cũ có lẽ là dấu hiệu của tuổi già . Ờ , nếu mà như thế có lẽ là tớ cũng chuẩn bị già thật rồi . Vì chẳng hiểu sao tớ lại cứ thích nghe đi nghe lại những bản nhạc của thời trước - những bài hát mà có lẽ những người bằng tuổi tớ bây giờ chẳng thích nghe cho lắm .
    Một thời tuổi trẻ của những người đi trước , họ sống say mê với lí tưởng , nhiều ước mơ nhiều hoài bão ...Lúc nào cũng thấy ***g ngực căng tràn sức sống ...Có lẽ chính vì thế những ca khúc thời trước thổi vào lòng người nghe nhiều nhiệt huyết . Khác hẳn với một số bài hát ủ ê , thất tình , đầy chán nản ngày nay .
    Nghe Anh Thơ hát bài " Mưa rơi " của Trần Hoàn thấy có một cái gì đó  rất trong trẻo mà cũng chẳng kém phần tha thiết :  "Mưa rơi dầm lá cọ, mái tóc em ướt rồi, đôi má em bừng đỏ, muốn hôn quá mà thôi..."  Ừ , đôi má em bừng đỏ , muốn hôn quá ...mà thôi ! Tớ thích những cái gì nhẹ nhàng như thế , cảm giác khi nghe êm dịu lắm !
    Hay như khi nghe " Em vẫn đợi anh về " cũng thế . Tớ nghĩ sau này chắc là sẽ rất hiếm khi nghe được những bài hát vừa trong sáng vừa thiết tha , sâu lắng như thế lắm () :Con người sống -chiến đấu và mơ ước , đẹp trong cả nghĩa chung lẫn tình riêng.Bao giờ người ta sẽ viết tiếp những lời ca "tinh khiết " như thế này nhỉ ? :" Như trời xanh đợi chim , như lòng em khát anh , như đời khát hoà bình . Chờ phút giây bình yên , đợi đạn bom ráo tạnh .Để được ngồi bên anh , để được ghen , để được hờn , để được thương , để được giận .Để thành chồng thành vợ và để cùng hôn con "
    Đúng là dịu dàng quá , dịu dàng không chịu nổi [​IMG]
    [​IMG]



     ​
  6. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Thân gởi những người bà kon một bài hát cực kỳ buồn, do một người bạn tặng, muốn share với mọi người, cực kỳ buồn và cực kỳ ý nghĩa, hãy tận hưởng nhá.
    Tên bài hát : Memories - AHHA-
    Link: http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=42313&iType=24
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
    Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi
    Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
    Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh
    Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
    Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình anh thôi
    Yêu anh mong anh suốt kiếp.
    Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F60F79/

    Giọng chị Chanh phê thật đấy
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 10/05/2006
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mày để cái mầu như dở hơi , nàm tao đọc nòi cả mắt ra
    Mà nói đến bài này lại nhớ hôm đi hát kara cùng cty chị Ánh - anh Trường thích thế chứ , lúc đấy mày về rồi nên ko biết , phê dã man
  9. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Vì Em Yêu Anh
    Sáng tác: Đức Trí
    Hòa âm: Đức Trí
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Nhật Thực
    Sáng tác: Ngọc Đại
    Thơ: Vi Thùy Linh

Chia sẻ trang này