1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Bên Đời hưu quạnh


    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hưm)
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hưm)
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hưm)
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    (hưm...hừm........hưm)
    (hưm....hừm..............hư)
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E41B/
    Cho một ngày buồn........
    ---------------------------
  3. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho bác nào thik bài này nhá
    HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ
    Nhạc: Phú Quang - Lời: Doãn Thanh Tùng
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5F289/
  4. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tặng mày bài hát này đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Yêu làm chi lệ hoen bờ mi
    Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì
    Bao ngày qua ngày duyên tình ta mất đi yêu thương lúc xưa
    Xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến
    Cố bước thật nhiều cố quên thật nhiều
    Chuyện tình yêu của em và anh
    Tình yêu em trao anh không mang dối gian
    Mà sao anh lại nỡ xua tan hỡi người
    Để đời ta rẽ ngang, để tình anh cách xa đời em
    Vì sao tình yêu đôi ta nay mang trái ngang
    Vì sao không tin em, không hiểu cho em
    Để đời em hát ca, để đời em mãi là niềm đau
    Tình yêu có lúc không như ta chờ
    Để em mãi mãi bơ vơ nơi này
    Biết khi nào em quên chiếc hôn đầu tiên
  5. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi,tao tặng ngày xưa!Cuộc sống vốn thế mày ạ: Đầy mâu thuẫn và cũng nhiều cái vô lý!!!!!!!!!.Hãy cho tao 1 phút!Tao thề với mày đây là lần cuối cùng tao tưởng niệm nó.Từ giờ trở đi mày sẽ không còn thấy tao như thế này nữa đâu
    Anh đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình lệ rơi trên bờ mi u buồn.Người yêu ơi,sao chia tay nhau làm chi khi con tim vẫn còn say.Em nơi này chỉ còn 1 trời đầy kỷ niệm gợi lên trong tim em niềm xót xa,người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm.Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không?Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em?tình em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi.Vẫn nhớ anh từng ngày.Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời,dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời.Dù cho ngày tháng không đi chung một lối trong em tình vẫn sáng.
    Vắng xa rời nhau anh có mơ ngày về?Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em?tình em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi.Vẫn nhớ anh từng ngày.Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời,dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời.Dù cho ngày tháng không đi chung một lối trong em tình vẫn sáng
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe dễ thương nhỉ.

    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    Hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    Rằng đôi ta suốt đời có nhau
    Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi
    Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    Chính người em yêu và được yêu

    Nhưng mãi chẳng tìm được cái link mà Hồng Nhung hát.
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F0C2/
    To M (my friend): Giá như cả T và M đều làm được điều đó...
    ----------------------------
  8. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ có mấy bài muốn share mà tức thật không attach file được mới đau. Thử bao nhiêu lần rồi mà không được. Có ai chỉ tớ cách up file nhạc từ PC lên bõ được không? Thanks a lot :)
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật ông thầy mình. Dạy dỗ bấy lâu mà chưa đền đáp gì được công ơn của thầy. Thui thì trò gửi tặng thầy bài hát nhé. Chúc thầy sinh nhật vui vẻ!
    chạm ly chúc mừng thầy nữa.
    Tặng thầy bài hát nì : http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=15793&iType=20
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới quà tặng âm nhạc một yêu cầu nho nhỏ
    hi vọng có thể gửi tặng cho người ấy một ca khúc có tựa đề
    Everytime I Close My Eyes của Baby Face
    Xin chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này