1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Anh có địa nhạc Trịnh có bài này đấy ngày xưa ời , hum nào về Trì Việt qua anh mở cho nghe . Co cả trính đoạn giọng nhạc sỹ họ Trịnh và lời tiếng Nhật .
    Hi hi hi , đĩa xịn , mua 100k đấy . Có đứa e mượn không coppy được .
  2. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này nhé, hồi trước tớ được cô giáo dạy cho và tập hát theo suốt.
    http://lck1.freepgs.com/nokoribi.wma
    Nokoribi của Mayumi Itsuwa
    Lời việt: Tàn tro của Trịnh Công Sơn.
    Ameni utarete nazeka kanashigena hanawa kagero akiwa kimagure
    Machi no akari ga aoku nijimunowa ima wa modoranu anatano seiyo
    Dakedo watashi wa ima kokoni aru aino nokoribi de iroaseta kareha wo moyashinagara
    Sugita hi no nukumori tesaguri de saga****eru hito wa kisetu ni odoru mayoigo
    Mune ni nokosareta furui kizuato wo daite ikizuku koi wa tasogare
    So****e haru wo kou samui namida sae imawa tayorenu yukizuri no tomo
    Dakara watashi wa ima mou ichido megurikuru kisetsu no aranamini kobunewo ukabenagara
    Anata no shiranai darekani mi wo yose yumejiwo tadoru no anata wo wasurete.
    Dakara watashi wa ima mou ichido megurikuru kisetsu no aranamini kobunewo ukabenagara
    Anata no shiranai darekani mi wo yose yumejiwo tadoru no anata wo wasurete.
    Lời dịch :
    Đóa hoa quằn quại trong làn mưa, sao thật bạc mệnh Mùa thu đỏng đảnh
    Ánh đèn thành phố Nhuốm màu xanh xao Là do anh đấy Người giờ đây đã ra đi và không quay trở lại
    Nhưng em vẫn ở đây, đốt những chiếc lá khô đã phai màu bằng ngọn lửa tàn của tình yêu
    Như một đứa trẻ lần tìm lại hơi ấm những ngày qua, lạc trong bốn mùa
    Mang nặng trong lòng vết thương xưa cũ Tình yêu là hoàng hôn
    Và ta thấy thèm một mùa xuân Ngay cả những giọt lệ lạnh lùng giờ cũng chỉ là người bạn qua đường không thể cậy nhờ
    Vì thế giờ đây em một lần nữa, thả thuyền trôi theo làn sóng dữ bốn mùa
    Em sẽ gửi phận mình vào một ai đó mà anh không hay biết
    Em sẽ theo đuổi ước mơ của mình
    và sẽ quên anh thôi.
    TÀN TRO
    Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
    Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan
    Thu vẫn trôi giờ biệt ly đến
    Anh về đi, em vẫn đứng đây
    Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác
    Từng xác hoa rơi tả tơi cuối sân
    Anh cứ đi tìm vui nơi khác
    Đừng nên thương xót em mà chi
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
    Tình yêu đầu tiên
    Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với em
    Còn chạy theo bao cuộc vui
    Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người
    Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò
    Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông
    Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy
    Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
    Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
    Nhưng dáng quen lại theo bóng tối
    Trở về đây để em nhớ thương
    Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ
    Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng
    Thôi nhé anh tình duyên đã dứt
    Và em xin giữ ấm hương tàn tro
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
    Tình yêu đầu tiên
    Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với em
    Còn chạy theo bao cuộc vui
    Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người
    Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò
    Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông
    Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy
    Được sakura2000 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 10/11/2006
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo tớ cũng nghe suốt bài này Sakura ạ, nghe nhạc nó hay hay, nhưng chưa nghe tiếng N, Sakura ơi nhưng tớ không nghe được từ cái link của bạn, hic.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    A nghe được rồi chỉ có không down được thôi, giống bài Diễm xưa cũng thế Sakura ạ, tớ muốn down về máy nhưng cũng không được.
    A` còn đây là bài... tớ(hi`hi`)
    Nhưng không biết có bản bằng tiếng N không nhỉ.

    Ngày Xưa ơi


    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre.
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa.
    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê.
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời.
    Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu.
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ,
    xa cánh diều chở bao ước mơ,
    còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím.
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu
    xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa

    Nghe và Down ở đây:
    http://www.avsnonline.net/music/play.php?cat=song&code=1553
    Tặng mọi người bài này nhé, tớ đấy! hihi
    Ngày xưa lần đầu tiên nghe bài ni tớ đã rất thích rồi, hôm đó đi học về lượn qua hội trường đúng lúc hát bài này, 2 chị đó hát rất hay lại còn rất xinh nữa chứ.
    Nhiều bài hát phải nghe mãi mới cảm thấy cái hay,
    nhưng bài này thì ngay từ câu hát đầu tiên cất lên nó đã kịp thấm vào lòng người ngay rồi,
    nghe đi nghe lại mãi đến mấy năm rồi tớ vẫn không thôi nghe nó.
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không nghe đc nhỉ?? Tớ vừa nghe mãi mà, mới tắt xong. Kiểm tra lại tý nhé, Ngày xưa thử lại coi!
    http://lck1.feepgs.com/nokoribi.wma
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nếu em copy được thì sao? Anh cho em copy nhé.
    Hi vọng có ngày được anh cafe cho nghe nhạc nhỉ, và copy cái đĩa của anh í.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói huy vọng cứ như là khó khăn lắm , khó thực hiện lắm . Anh ít khi dùng từ " huy vọng " , hãy dùng " tin rằng " .
    "Tin rằng có ngày được anh cafe cho nghe nhạc nhỉ, và copy cái đĩa của anh í ." ok ??
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hehe em dùng từ đó là có lý do của nó đấy ạ
    1 là trêu anh cafe tí chơi , ai chẳng biết anh không thích dùng và nhắc nhở em 1 lần rùi nhỉ.
    2 là ...lý do này thì...lại hi vọng một ngày nào đó có thể nói nhỉ.
  9. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    http://ongphong.free.fr/Truong%20Son%20collection/Truong%20son%202/a6.MongCho(XuanTien).mp3
    Mong Chờ
    Tác giả: Xuân Tiên
    Trình bày : Hoàng Oanh
    [​IMG]
    Kìa trăng lên cao đang soi sáng
    Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
    Mặc thuyền bập bềnh theo bóng thời gian
    Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi
    Về đâu ngang qua hãy dừng lại
    Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu
    Kìa chim ăn đêm kêu xao xác
    Lòng tôi đang bâng khuâng ngơ ngác
    Nhìn mây mây bay tan tác vì đâu
    Đàn ai buông tơ bên trăng sáng
    Hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng
    Nhịp nhàng lời ca tiếng nhạc còn vang
    Ơi ới mong chờ
    Con thuyền trôi
    Thuyền trôi về bến bến ni
    Ơi ới con thuyền
    Ới thuyền đừng
    Thuyền đừng theo gió gió đi
    Thuyền ai trôi êm trên sông vắng
    Dường như vô tư không lo lắng
    Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan
    Nhìn theo xa xa ai buông lái
    Mà đi đi sao không dừng lại
    Để người chờ như hoa héo màu phai

    Được ONG_PHONG sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 11/11/2006
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hichic bùn nẫu ruột!
    Cái cô này vừa hát vừa khóc hay sao í.
    Hồi bé tớ cũng toàn nghe nhạc vàng vì bố tớ suốt ngày mở mấy băng Tuấn Vũ, Ngọc Sơn, Chế Linh, đến nỗi tớ tự dưng còn thuộc lòng lòng bao nhiêu bài nhạc vàng.
    Bây giờ vẫn còn nhớ, mà tớ hát nhạc vàng hơi hay đấy!
    Hôm nào mà may mắn gặp được bác thích thì tớ hát tặng vài bài nhé. héhé. thật đấy.

    Bibianh: Sửa lại cho gọn tí nhá! Ngayxuaoi mà quote thì quote ngắn ngắn thui nhá. Tớ kéo thanh cuốn mún chai ngón tay á!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này