1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thế á , đằng ý ở chỗ nào VTrì thế , để khi nào tớ đến nghe hát . Đằng ý hát cho tớ nghe bài Về đâu mái tóc người thương nhá .
    Tiện thể post lời lên cho đằng ý học thuộc :
    Về Đâu Mái Tóc Người Thương
    Tác giả: Hoài Linh
    Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
    Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
    Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
    Khép tâm tư lại thôi
    Đường hoa vẫn chưa mở lối
    Đời lắm phong trần tay trắng tay
    Trời đông ngại gió lùa vai gầy
    Lầu kín trăng về không lối chiếu
    Gác cao ngăn niềm yêu
    Thì thôi mơ ước chi nhiều
    Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê
    Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu
    Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu
    Đường phố muôn màu sao thiếu em
    Về đâu làn tóc xõa bên rèm
    Lầu vắng không người song khép kín
    Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FA9F/
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    " Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi..."
    ----------------------
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Có những mùa qua đi không bao giờ trở lại,
    Có những người quay đi không ngoái lại bao giờ...

    Hì...Hoài niệm cũ mà bác. Em thích ký bài này vì nó buồn buồn. Và cũng gần giống với tâm trạng, của một người hoài cổ...
    Không biết trên quê mình thế nào chứ dưới HN vào đông rồi mà thời tiết kỳ lắm. Chẳng thấy trời lạnh gì cả. Hình như mùa đông càng ngày càng ấm...Buồn nhỉ? Em thích mùa đông vì nó lạnh...
    ----------------------
    "Thời gian như là gió
    Mùa đi theo tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi..."(
    Già đến nơi rồi!)
  5. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn những bài hát về biển:
    http://www.trungthanh.com/bien/index.htm
    Have a good time.
  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    SAKURA
    _ Utada Hikaru_
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=31&id=4188
    Koi wo ****e owari wo tsuge
    Chikau koto wa kore ga saigo no Heartbreak
    Sakura sae kaze no naka de yurete
    Yagate hana wo sakasu yo
    Furida****a nastsu no ame ga
    Namida no yoko wo totta su-tto
    Omoide to DABUru eizou
    Aki no DOROMA saihousou
    Dou****e onaji you na PANCHI
    Nando mo kurachaun da
    Soredemo mata tatakaun darou
    Sore ga inochi no fushigi
    Koi wo ****e subete sasage
    Negau koto wa kore ga saigo no Heartbreak
    Sakura sae toki no naka de yurete
    Yagate hana wo sakasu yo
    Kurikaesu kisetsu no naka de
    Kutsu ga suriheratte ku
    Motto kata no chikara nuite
    Kako wa dokoka ni shimatte oke
    Koko kara sou tookunai darou
    Mita koto mo nai keshiki
    Tomaranai mune no itami koete
    Motto kimi ni chikazukitai yo
    Hitomawari ****e wa modori
    Aoi sora wo zutto tesaguri
    Koi wo ****e owari wo tsuge
    Chikau koto wa kyou ga saishou no Good day
    Sakura made kaze no naka de yurete
    Sotto kimi ni te wo nobasu yo
    Suki de suki de doushiyou mo nai
    Sore to kore to wa kankei nai...
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F868/

    " Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím..."

    ---------------------
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tặng vợ iu bài hát nhá, dạo này tâm trạng wa'' đi!
    Chợt nhớ tên anh - Nguyễn Hoàng
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=4799&iType=24
    "Đưa em về bên giấc mơ xanh
    khờ dại thế cỏ vẫn xanh mỏi mòn
    có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quên làn tóc em bay
    đừng ướp mật cho những lời gian dối
    nỗi buồn không tên
    nỗi buồn mắc tội
    anh ca lòng thương nhớ rêu phong.......
    Không con mầu xanh chi còn mình anh
    vì vụt bóng độ dài loang loãng ướt
    câu thơ không tên câu thơ bất diệt
    có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không về phố vẫn như xưa
    bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
    viễn xứ xa xôi em như là có thể
    có thể về có thể sẽ ra di
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
    hãy để gió ru em vào cõi ngủ
    giấc mơ xanh giấc mơ xanh đén thế
    có khi nào ............
    em chợt nhớ tên anh.........."
    Chúc vợ vui!
  9. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    LƯU BÚT NGÀY XANH
    Tác giả : Thanh Sơn
    Trình bày : Trúc Mai
    Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi
    Nhắc lại câu chuyện buồn
    Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu
    Nơi kỷ niệm êm ái
    Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ
    Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
    Cùng đuổi **** hái hoa trên cuối đường
    Tiếng cười vạn tình thương
    Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
    Gói trọn trong tuổi đời
    Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
    Như một nụ hoa trắng
    Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
    Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
    Người em gái mến thương nơi chốn nào
    Bao giờ mình gặp nhau
    Có những lần hoàng hôn rớt trên vai
    Bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài
    Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu
    Nhớ nhau vì đâu
    Biết nói gì tình ta trót chia phôi
    Khép tâm tư dành riêng mến một người
    Ngày xanh ơi! Ngày xanh chết trong tim
    Biết đâu mà tìm
    Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi bùi ngùi
    Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau
    Anh cài cành hoa tím
    Hoa xưa đây nhưng bóng dáng anh đâu
    Dòng nhật ký đã ghi nuốt tâm tình
    Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn
    Để lại chuyện buồn vui...
    [​IMG]
    http://www.musicwebtown.com/phongthuy/6033
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    nghe bài này thấy hay hay
    một lần này nữa mai mình xa rồi.
    lời nào người nói đi rồi chia ly,
    mộng tình hai đứa tan từ đây rồi.
    mình một mình bước đêm lẻ loi.​

Chia sẻ trang này