1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cái trang nhạc của Ông phong hay đấy. Nghe được vài bài nhạc vàng cổ xưa
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS&itype=24
    Em thích cái bản nhạc dạo nì...
    Ke! Tặng "chồng"!!!
    -----------------------
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Phú Quang
    Thần tượng của những ngày buồn à cả những ngày không buồn nữa chứ nhỉ.
    Bài ni nghe suốt một năm nào đó rồi sau đó và cả sau này vẫn nghe, hay quá, có người bảo mình hát bài ni gần giống ca sĩ, mình chẳng nhớ họ nhưng cứ nghe bài đó là lại nhớ về một chuỗi ngày nào đó rắc rối, hơi buồn trong lòng, dù sao cũng đã trở thành kỉ niệm hết rồi, hình như mỗi bài hát mình thích đều gắn với một số người với một số những kỷ niệm nào đó.
    Ngày tháng nào rồi cũng sẽ qua đi
    Cuộc đời nào rồi cũng sẽ qua đi
    Nhưng kỷ niệm thì còn mãi...trong tim mỗi người
    Ơ nhưng cuộc đời ai đó qua đi rồi thì làm gì còn tim để lưu giữ nhở?
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Sakura ơi hôm qua tớ xem fim Sakura trên tivi vào buổi sáng
    tự nhiên lại nhớ đến Sakura,
    Sakura có giống cô Sakura trong fim ko nhỉ? tò mò quá
    Tớ đang nghe bài này nhưng không hiểu
    nghĩa là gì nhỉ?
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thơ Viết Ở Biển

    _Hữu Thỉnh_

    Anh xa em, trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả
    Vì em

    Bài hát được phổ nhạc từ bài thơ này.
    Da diết....
  6. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 bác nữa nghe nhạc vàng giống mình roài , hè hè .
    Tặng bác vài bài nhạc cổ xưa nữa :
    http://ongphong.free.fr/Song%20nhac/Song%20nhac%201/a11.Anh%20tien%20tuyen%20em%20hau%20phuong_Hoang%20Oanh%20Trung%20Chinh.mp3
    Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương
    Tác giả : Minh Kỳ
    Trình bày : Hoàng Oanh - Trung Chỉnh
    Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến
    chúng ta cách xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi
    Mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi
    tha thiết yêu nhau mà vui
    Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến
    những đêm phố lên đèn
    Tuyến đầu anh đón trăng lên
    Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ,
    nên vẫn vui câu biệt ly.
    Anh ơi em mơ thấy anh về bao rộn ràng
    đôi tim hân hoan kết se duyên thắm nồng nàn
    Hòa theo cung đàn có lời ca nhịp nhàng
    vạn niềm vui chứa chan
    Em ơi biên cương súng vang rền
    Anh ngờ quê hương thân yêu
    đón xuân về pháo rượu nồng
    mừng duyên tơ hồng,
    chúng mình nên vợ chồng
    là ngày anh ước mong.
    Em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến
    ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh
    Mộng đẹp yên vui với câu ta thường nói:
    "Thương mến nhau không hề vơi"
    Mai này đây người em thơ nhỏ bé
    có anh vuốt vai gầy,
    ngắm làn môi thắm thơ ngây
    Trọn đời chung đôi mãi yêu như ngày cưới
    Hai đứa kêu nhau: "Mình ơi!"​
    http://ongphong.free.fr/Song%20nhac/Song%20nhac%201/a9.Dem%20tien%20don_DuyKhanh.mp3
    Đêm tiền đồn
    Sáng tác: Lam Phương
    Trình bày: Duy Khánh
    Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù
    Thương mến anh vượt đường xa đến đây
    Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say
    Diệt thù bên rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu
    Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này
    Khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa
    Thì mộng mơ xin trả hết cho đời
    Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh
    Khi đôi chân vần chưa mòn trên núi cao
    Khi đêm đêm súng câm hờn vần đổi trao
    Anh vẫn đi đi giết thù
    Anh vần mong tìm ngày vui cho chúng mình
    Ngoài kia sương xuống lạnh tình càng thiết tha nhiều
    Ta cố vui vì mai xa cách rồi
    Dù thời gian trăng có xế qua mành
    Nhưng đêm này còn ghi mãi lòng nhau
    http://ongphong.free.fr/Truong%20Son%20collection/Truong%20Son%207/b9.%20Trang%20Thanh%20Binh%20(Lam%20Phuong).mp3
    Trăng Thanh Bình
    Tác giả : Lam Phương
    Trình bày : Duy Khánh
    Ngày nào súng biên cương rền nổ khắp đồng xanh
    bao la súng rền vang xa xa.
    Xác thù tràn đầy khắp sơn hà
    tựa hồn ai trong đêm trăng tà
    Vì ai giữa đêm thâu từng lớp sóng người rơi
    thây phơi trong rừng sâu âm u.
    Trăng sầu nhìn cuộc sống dương trần còn lầm than
    xui bao điêu tàn.
    Về cùng vui đêm nay trăng ơi
    Xa cung hằng trần thế chơi vơi.
    Đêm lắng sầu nhìn lá phai mầu
    Tình lúa trăng ơi chan chứa đêm dài.
    Lặng nghe dưới sương đêm nhạc tấu khúc tình trăng
    say mơ yêu đồng xanh xanh lơ.
    Mơ màng ngồi nhìn ánh trăng vàng
    Lòng mừng vui trăng lên huy hoàng.
    Giờ đây ánh trăng lên rọi xuống khắp đồng quê
    bao la la bao la a...a...
    Có một đàn cò trắng bay về về đồi xa
    xa xa xa vời.
    Cùng vui lúa tung tăng hò reo lúa mừng trăng
    reo vang vang tình tang lúa reo.
    Lúa mừng cuộc đời sống thanh bình đã về đây
    với dân yên lành.
    Cùng cười lên thắm tươi lúa ơi
    Cho nhân loại được sống yên vui.
    Cho cung Hằng cũng hé môi cười,
    cười lả lơi trong nhân thế yêu đời.
    Hò khoan ánh trăng lên rọi xuống khắp trần gian
    xa xôi lúa đầy vơi trăng ơi
    Trăng về là nguồn sống yên lành
    của toàn dân yêu trăng thanh bình ​
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ê này
    Cho tớ chọn bài đi
    Ai lại bắt tớ hát bài lạ hoắc thế thì làm sao hát
    Mà không thì phải post link casĩ hát mẫu lên để tớ tập tành chứ
  8. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    OK ngay
    http://nhacvangonline.info/music/index.php?loi=1089 <--- nghe hát nè , cố tập cho hay và tập thêm vài bài nữa nhá
    ƯỚc MỘNG ĐÔI TA
    Trình bày : Thanh Tuyền - Phương Đại
    Anh hỏi em rằng , sau này chúng mình nếu được thành đôi .
    Em ước mơ gì , thật lòng mong ước hãy nói đi em .
    Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật lòng .
    Yêu rồi em chớ dấu hay ngại cùng ngượng ngùng .
    Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi .
    Em đừng ôm ấp hãy giãi bày lòng cùng anh .
    Anh hỏi sao kỳ , ta đã hẹn thề suốt đời gần nhau .
    Em chẳng mơ gì , ngoài câu anh giữ luôn thuỷ luôn chung .
    Ta nghèo nên chẳng ước mơ gì chuyện lầu vàng .
    Tuy nghèo nhưng chẳng đổi thay lòng cần gì giàu .
    Nghèo mà thương nhau , suốt đời mình yêu nhau .
    Em chỉ mong ước thế anh làm vừa lòng không ?
    Em ơi ! Dù cho sóng gió còn nhiều , lòng anh vẫn ước mong rằng .
    Dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi .
    Dù mình gian khổ trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bầy trẻ thơ .
    Mong ước thế thôi , ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đón .
    Bóng anh trở về trên môi nở nụ cười tươi .
    Đêm tối quây quần ta kể chuyện thưở chúng mình gặp nhau .
    Anh viết thư tình mà không dám gửi trao đến cho em .
    Thôi đừng nhắc nữa kẻo anh thẹn thùng rồi nè .
    Ai bảo anh thưở ấy yêu mà chẳng tỏ bày .
    Này người yêu ơi ,chẳng tỏ bày sao anh .
    Em cũng biết đến để yêu rồi chẳng rời nhau .​
    http://ongphong.free.fr/Son%20Ca%20collection/Son%20ca%2002/a10.%20Uoc%20Mong%20Doi%20Ta%20(Pham%20Vu%20Anh%20Tu).mp3
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    A bài mới này tớ biết rồi.
    Còn bài hồn rơi vào mắt gì đó tớ vừa nghe, tập 1 lúc là hát được.
    hichic nhưng sao mà buồn thế, tớ mà nghe thêm mấy bài của bác thế này thì chẳng làm được gì nữa, muốn chết quách đi cho xong
    hichichuhuu
    Thôi chờ bao giờ vui quá muốn giảm bớt nỗi vui thì nghe và tập tiếp để bớt vui đi chứ giờ tớ chỉ còn thiếu tự tử nữa thôi.
    hichic dù sao cũng cảm ơn bác nhiều huhu
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người iêu hỡi, ngàn lời xin tha thứ! Xin lỗi em, ngàn lần xin lõi em. Xin em quên đi những lời iêu. Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng.

    Mưa... mưa ướt vai em hay nước mắt em.... Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền. Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn. Xin hãy quên em một kẻ vô tình. Chìm trong quên lãng, lạc lối yêu đương.

Chia sẻ trang này