1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
     
    Iem thích câu " Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời , mà sao ko đưa nổi đoạn đường em đi .Anh hứa sẽ ôm em khi gió đông về mà giờ đây một mình em đứng trong mưa ..." Nghe tội nghiệp nhể .
    http://youtube.com/watch?v=8fFyEzsq3Mg
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Dịch câu này đi Têtê ơi, nhìn cứ ngồ ngộ
    Tặng Têtê bài hát này, dạo này nhiều người nghe nó quá, dẫu sao thì trong số vô vàn bài hát thị trường bi h cũng có được một bài lời nó dịu dàng và thơ mộng như thế này. Hay đấy chứ. Nhỉ. Câu nào trong bài hát này mình cũng thích mí chết
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2535
    Tình yêu tôi hát (Việt Anh)
    Có cơn mưa nào qua đây
    Sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi
    Giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm
    Giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên
    Những thề nguyền ngày xưa
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    Bao ước mơ một đời thiếu nữ
    Theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt
    Tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    Cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây
    Trước sân bao lần ra hoa
    Bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong chơi
    Cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm
    Giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên
    Những thề nguyền ngày xưa
    Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao lần giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó xa xôi đang chờ mong ... ./​
  3. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thích bài vui thì có ngay bài vui thôi mà , bài kế đây chả buồn tẹo nào á :
    Ngày Ấy Mình Yêu Nhau
    Trình bày : Chế Linh - Thanh Tâm
    Ngày ấy mê em, không làm sao biết tên
    nên anh cố đợi chờ.. có dịp làm quen
    Lần đầu tiên anh nói
    Nói mà run quá đi thôi
    ?oThưa cô? Thưa cô?.? rồi, rồi bí lời
    Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi
    Ðêm khuya cũng chẳng về. Thứ người lì ghê đi !!!
    Tỏ tình nghe anh nói
    Cúi đầu em cắn môi
    ?oThưa ông? Thưa ông? ? Thẹn quá chừng !
    Rồi thư đi tin lại
    Cậy nhờ mối với mai
    Anh đưa em vào phố.. lần đầu
    Lựa màu, lựa màu áo cô dâu...
    ?oEm chọn màu hoàng yến này?
    ?oAnh lựa màu hoàng oanh cơ?
    ?oThế thì em giận anh đó?
    ?oAnh năn nỉ gần chết, hết giận anh chưa??
    ?oHết giận rồi !?
    ?oHết giận rồi hả? hết giận rồi thì... thì gương vỡ lại lành?
    ?oThì gương vỡ lại lành.?
    Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ
    Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ
    Chồng hiền như con gái
    Cưới vợ xinh quá thôi
    Hàng phố ra xem cứ khen hoài
    Ngày ấy mình yêu nhau? ! ​
    http://ongphong.free.fr/Song%20nhac/song%20nhac%202/a1.%20Ngay%20Ay%20Minh%20Yeu%20Nhau.mp3
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=15001&iType=21
    "If the hero never comes to you
    If you need someone you''re feeling blue
    If you wait for loving when you''re alone
    If you call your friends nobody''s home...
    But if you wanna cry, cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''''re feeling sad your heart get''s colder
    Yes I show you what will love can do...
    If the sky is grey or latch me know...
    There''''s a place in heaven where we''ll go..."
    ----------------
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 26/11/2006
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=18978&iType=21
    Em đang để ringtunes bài nỳ!!! Guitar!!!
    -------------------
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=3024&iType=24
    Em thích nghe bài này. Nhưng tiếc nỗi...Mắt em ...màu nâu!!!
    "...Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan...
    Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về...
    Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...
    Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi...
    Mắt đen nói trái tim anh thuộc về em...
    Mắt đen hãy khát khao cháy một lần thôi...
    Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê...
    Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới..."
    Tặng một người con gái, có đôi mắt đen, "vô hồn, nhưng lại rất có hồn"...
    ---------------------
  7. ONG_PHONG

    ONG_PHONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    http://baote.free.fr/HOANG%20THI%20THO%201%20.%202%20.%203/Hoang%20Thi%20Tho%202/a3.VietNamNhuDoaHoaXinh.mp3
    Việt Nam Như Đóa Hoa Xinh
    Tác giả : Hoàng Thi Thơ
    Trình bày : Sơn Ca - Miên Đức Thắng
    hey hey hey hey
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Ô Việt Nam nhỏ bé quê hương đẹp mỹ miều
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Ô Việt Nam nhỏ bé quê hương đẹp yêu kiều
    hey hey hey hey
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Hoa là hoa trên núi trên sông và trên đồng
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Hoa là hoa trên gấm trên nhung đẹp mê hồn
    hey hey hey hey
    Ta yêu hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu dấu
    Cho dù không còn hơi cuối
    Ta yêu hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ gìn
    Để ta được yêu muôn đời
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Hoa là hoa trong gió trên trăng và trên trời
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Hoa là hoa trên má cô em mỉm môi cười
    hey hey hey hey
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Hoa là hoa trên súng trên gươm và trong lòng
    Việt Nam ta ô Việt Nam ta như đoá hoa xinh
    Hoa là hoa trong máu trong tim dòng anh hùng
    hey hey hey hey
    Ta yêu hoa tha thiết hoa ơi như yêu người yêu dấu
    Cho dù không còn hơi cuối
    Ta yêu hoa khi chết chưa thôi nhưng ta nguyện giữ gìn
    Để ta được yêu muôn đời
    Việt Nam là đoá hoa xinh ​
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, t ớ nghe thử mấy lần mãi tận hôm nay mới nghe được.
    thank you bạn ong nhé(bạn tên là con Ong phải không nhỉ)
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi bài này hay quá hichic
    Nhưng Bức Tường sắp giải nghệ rồi thì phải, tối thứ 6 này ở Giảng Võ.
  10. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích bài này nữa em gái ạ, hihihi, nhưng number one là bài "Đường đến đỉnh vinh quang" bọn anh hay hát khi khó khăn và khi đi dã ngoại.

Chia sẻ trang này