1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/01/05F621DA/
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nghe.
    Bạn dét dét hát hay đấy nhỉ.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bài Gà Trống này hay quá.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như có rồi.
    Nhưng hôm nay nghe tự dưng thấy hay quá.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/08/05F61AA8/
    ...
    Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
    Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu
    Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
    Để anh gọi tiếng thở buồn vọng laị ....
    Em ở đâu, hỡi mùa Thu tóc ngắn?
    Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    ...
  5. arcdungnguyen

    arcdungnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Không biết có bạn nào thích bài này không? Tôi nghe nó lần đầu là từ năm lớp 10, nay đã gần 12năm mà chưa khi nào, tôi có cảm giác thấy nhàm chán mỗi khi nghe nó, Nghe nhẹ nhàng và đơn giản, rất thật và cũng gợi mở. Không hiểu sao tôi có cảm giác nghe bài hát này lại nhớ đến quyển "Đồi gió hú" mà "tôi" trong bài hát là Xừ Héccơlít???
    Dạ khúc tình cờ
    (Trần long Ẩn)
    -Đêm đêm ngồi 1 mình
    Tôi thường nghĩ về em
    Con sông nào ngược dòng
    Cũng về với Rạng đông
    Qua núi đồi mênh mông
    Đi tìm hương cỏ dại
    -Đêm nay trời thật lạnh
    Tôi về giữa trời khuya
    Bỗng nhớ về 1 người
    Bao ngày tháng chờ mong
    Sau những ngày long đong
    Tôi tình cờ gặp em
    ** Gặp em trong nỗi nhớ, mông lung giữa đời rộng
    Tình yêu như sương sớm, bay bay trong vườn hồng
    Từ khi có em, đời tôi bỗng như đang trải rộng
    Dưới chân đồi ngày xuân
    Rồi em như cánh én, bay đi không kịp ngờ
    Lòng đau không dám nói, trên đôi môi dại khờ
    Từ khi vắng em, đời tôi bỗng như ngôi đền rộng
    Không ai vào cầu kinh.....
  6. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, có ai có bài hát trong Chương trình Chúng tôi là chiến sỹ không, cho mình xin với.
    Cảm ơn nhiều nhiều!
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì anh đã biết - Tuấn Hưng
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=6611
    "Ôi những tháng ngày hoang vắng, anh vẫn mãi chờ mong đến mỏi mòn. Khi đã cố tìm xa lánh, em có biết là anh rất đau buồn. Tan nát hết vì em đó, bao dối trá mà anh đã không ngờ. Em rất thik làm anh nhớ, em rất thik để anh sống mong chờ.
    Rồi đây cũng sẽ phôi phai theo thời gian. Tình yêu ta sẽ vui hơn khi lìa tan. Vì em đã có ai kia, muốn quên anh, muốn quên đi tình yêu cũ.
    Vậy thì mình hãy nói câu chia tìa, và hãy lãng quên câu thề. Mới hôm nào còn bên nhau em đã hứa. Một đời này đã trót yêu rồi, thì sẽ mãi không xa rời, đó chỉ là lời gian dối thôi.
    Tình chỉ là những đắng cay ưu phiền, và những xót xa riêng mình. Đến bây giờ thì lòng anh đây đã biết. Còn gì là những ước mơ trong đời, và những phút giây trong đời. Đến bây giờ đành thôi lãng quên"
    Những đắng cay riêng mình ngày hôm nay, những đắng cay ưu phiền. Đến bây giờ, thì anh đã biết mất em vì sao em hỡi.
    Những đắn cay riêng mình ngày hôm nay, những đắng cay uuw phiền. Đến bây giờ thì anh đã biết, mất em vì sao hỡi em.
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=6604
    Tình yêu nào phải trò chơi
    Bài hát buồn quá...
    ----------------------------
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www.nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=16622&iType=22
    Thứ 6.Ngày 13...
    -------------------------
  10. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/02/05F602F2/
    ĐÁNH MẤT
    "Ngày xưa em như chiếc bóng
    Chiếc bóng bên anh thầm lặng
    Từ lâu em tan thành tia nắng
    Gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ
    Từ lâu em như là mây trắng
    Gió cuốn mây về chốn mịt mờ
    Mười năm trôi qua, trôi qua
    Anh như không ra đi
    Không ra đi mà như người trở lại
    Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh
    Nước mắt em chiều ấy
    Dù rằng em, dấu mặt vào tay
    Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay
    Mười năm trôi qua, trôi qua
    Anh như không ra đi
    Không ra đi mà như người trở lại
    Em vẫn thơ ngây, như lúc chia tay
    Vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái
    Một nhánh lan chưa kịp nở hoa
    Lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa
    Em trở lại hay thời gian trở lại
    Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy
    Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh
    Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ
    Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì
    Anh van em, van em nói ra đi..."
    --------------------

Chia sẻ trang này