1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đổi gu âm nhạc. Nghe thêm bài sến này rùi đi ngủ cái
    Chim trắng mồ côi.
    http://chacha.vn/search/result?search_type=song&search_text=Chim%20tr%E1%BA%AFng%20m%E1%BB%93%20c%C3%B4i&show_type=list&page=1
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    http://sannhac.com/r1221154/You-re-beautiful-summoner131.htm
    Nghe bài này không thể nhịn được cười.
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nơi thời gian ngừng lại
    http://nghenhac.info/Album/Nhac-khong-loi/Hoa-tau/1936/Tuong-Van-Noi-thoi-gian-ngung-lai.html
  4. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng yêu...
    Còn gì mà tìm đến nhau nữa khi chúng ta không cần nhau .
    Còn gì để lừa dối nhau nữa khi trái tim không còn đau .
    Gặp lại rồi mình sẽ ra sao ? Làm gì tìm lại được lúc ban đầu ? Hoặc là mình lại càng níu chân nhau xô ngã đời nhau .
    Ngày tình mình còn chút lưu luyến em đã khuyên anh đừng đi .
    Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến anh nhẫn tâm đâu màng chi .
    Rồi miệt mài vào những đêm vui bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi . Rồi tàn tạ trở về giữa đơn côi buồn không anh hỡi .
    Em từng yêu trong tình yêu quá ngây thơ cứ yêu một mình bơ vơ đâu biết anh hững hờ .
    Bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi tìm về bên em anh mong chấp nối .
    Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi đã như bèo dạt mây trôi em đã quên anh rồi .
    Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi ko quay về.
    Quỳnh Vy
    Lâu lắm mới nghe lại bài này, Quỳnh Vy vẫn mãi hát da diết ghê cơ. Hic, nghe xong buồn mới khổ chứ. :(
  5. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    trở về cội nguồn nè
    http://www.nhac.vietgiaitri.com/bai-hat/son-tinh-thuy-tinh-4309.vgt
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sắm một cái áo xanh vì thích bài này. Hehe
    Áo xanh
    http://chacha.vn/search/result?search_type=song&search_text=%C3%81o%20xanh&show_type=list&page=1
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    http://chacha.vn/search/result?search_type=song&search_text=M%C6%B0a%20b%E1%BB%A5i&show_type=list&page=1
    Lâu lắm mới nghe
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng. mưa rào cho mát.
    http://www.imeem.com/lyloveyou/music/mGS-RZcB/the-cascades-rhythm-of-the-rain/
  9. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0

    Bỗng dưng yêu em!
    Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười
    Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy em
    Nhìn em lạnh vai áo đi bên anh trong cơn mưa chiều.
    Chợt trái tim anh ấm thêm bao niềm vui
    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang yêu người,
    Bỗng dưng sao một ngày, anh nhận ra đang nhớ em
    Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em
    Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương?
    Hãy cho anh những nụ cười để nhìn em anh thêm yêu đời
    Hày cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp
    Hãy cho anh đôi tay gầy nhẹ nhàng ôm sau lưng anh này
    Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Mưa tình yêu!
    Chiều hôm nay sao mưa lại rơi
    Để nỗi nhớ thương anh vô cùng
    Nhớ lúc ngày mình mới quen cũng trong chiều mưa rơi rơi rất lâu.
    Rồi hôm sau khi mưa ngừng rơi là em biết có anh trong đời
    Nồng nàn anh yêu sẽ tới ấm trong vòng tay ôi sao thiết tha
    Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau
    Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu
    Em giận hờn vu vơ thế thôi
    Em chỉ mong sao mưa ngừng rơi
    Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây
    Vì em biết ước muốn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy
    Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi
    Em ngồi đây vẫn ôm giấc mơ về anh.

Chia sẻ trang này