1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0


    Đường Xa Ướt Mưa
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
    Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Da em lục là tóc em xõa mềm
    Lung linh trời sao sáng trong mắt em
    Môi em làm thêm khó câu giã từ
    Và đường xa ướt mưa
    Vì đường xa ướt mưa
    Em muốn anh đưa em về
    Sao em không ở lại đây đêm nay?
    Vì đường xa ướt mưa
    Đừng bắt anh đưa em về
    Anh xin em đừng về, đường quá xa xôi
    Xin mưa truyền miên mãi không lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
    Trong câu ngủ quên trốn câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Anh xin em đừng về (đừng về...)
    Vì đường xa ướt mưa
    ----------------
    Mưa mà

  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,28754
    Sóng về đâu
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
    Đừng xô tôi ngã dưới chân người
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng về đâu ?
    Sóng bạc đầu và núi chìm sâu
    Ta về đâu đó
    Về chốn nào mây phủ chiêm bao
    Cạn suối nguồn bốn bề nương dâu
    Ta tìm em nơi đâu ?
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng nằm đau
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
    Đừng xô tôi ngã giữa tim người
    Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
    Đừng cho tôi thấy hết tim người
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
    Ta xô biển lại sóng về đâu ?
    Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu
    Trăng mờ quê cũ
    Người đứng chờ gió đồng vi vu
    Vạt nắng vàng nhắc lời thiên thu
    Nhớ ngàn năm trôi qua
    Biển sóng biển sóng đừng trôi xa
    Bao năm chờ đợi sóng gần ta
    Biển sóng biển sóng đừng âm u
    Đừng nuôi trong ấy trái tim thù
    Biển sóng ? biển sóng ? đừng xô nhau
  3. zjttrjck

    zjttrjck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=d5W9s0xNcr​
    Cho Vừa Lòng Em
    Sáng tác: Phan Trần
    Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng​
    Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng
    Anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thầm
    Em đành quên cả sao em kỷ niệm xưa sánh như biển lớn
    Ân tình cao tựa bằng non chỉ đổi bằng nhung lụa sao người
    Anh về gom lại thư xưa cả ngàn trang giấy mỏng xanh màu
    Gom cả áo lạnh ngày xưa anh đem ra đốt thành tro tàn
    Cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đan áo cho người mới
    Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa
    Em ơi hết rồi thôi hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu em
    Yêu thương như nước trôi qua cầu như đàn trỗi cung sầu
    Còn gì nữa đâu?
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
    Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
    Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết
    Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi...​
    Được zjttrjck sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 05/04/2009
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0


    Thế giới tuyệt vời
    Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất tuyệt vời.
    Ra phố thật vui với bạn bè.
    Cười nói thật vang dưới bầu trời.
    Dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có 1 thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say.
    Những ngày mà anh chưa tới, mọi điều với em rất giản đơn.
    Màu áo chỉ đôi lúc điệu đàng, bài hát thường nghe rất rộn ràng.
    Dù ngày hay đêm, dù sớm hay khuya em vẫn dễ dàng mang tới trong trái tim mình những xúc cảm về hạnh phúc.
    Cuộc sống bên anh rất lạ lùng.
    Bao nhiêu đổi thay ngày anh đến.
    Không nhiều cuộc vui với bạn bè.
    Không còn say mê những đỉnh cao.
    Chỉ ước mong sao được gần bên anh, được sống vì anh Và cả thế giới ngày nào được thay bằng anh.
    Cuộc sống không anh rất lạnh lùng.
    Bao nhiêu lặng im ngày xa anh.
    Không còn như xưa lúc một mình, không chờ mong ai nhắc chuyện tình.
    Chỉ có nơi em từng ngày nhung nhớ, từng phút chờ mong.
    Cả một thế giới tuyệt vời mà mãi mãi anh đã mang đi.
    ----------- He, hiểu phiên phiến thoai nhá [​IMG] ----------

  5. civicHH

    civicHH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Con heo đất
    Mẹ mua cho em con heo đất
    Mẹ mua cho em con heo đất...í o í ò
    Ngày hôm nay em vui lắm
    Cầm heo trên tay em ngắm ...í ò í o
    Làm sao cho heo mau lớn
    làm sao cho heo mau lớn...í o í ò
    Heo không đòi ăn cơm
    Heo không đòi ăn cám
    Heo chỉ cằn em bế trên tay ầu ơ
    Em không thèm mua kem
    Em không thèm Mua bánh
    Em để dành cho heo
    Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày
    Này heo ơi ngoan nhé í o
    Này heo con ơi mau lớn í o.
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Lâu chả nghe j.
    http://www.canhac.com/#Play,5076
    Bước bhiêu bồng
    Ta thênh thang lạc giữa cuộc đời
    Và mang con tim thiết tha yêu người Tình yêu ơi nay đã đến đây rồi
    Cùng ta đi khắp đất trời
    Vầng dương trên cao tỏa sáng địa đàng
    Và bao con tim tái sinh huy hoàng
    Kìa nhân gian nắn nót muôn cung đàn
    Để nghe thời gian sang trang
    Hãy cùng nhau nhẹ lướt trên muôn triền sông
    Vui gót phiêu bồng
    Mang con tim ngàn nỗi yêu thương an bình
    Hòa chung vào thế giới biết bao người
    Cho tình ta tựa cánh chim bay ngàn xa khắp giang hà
    Người ơi lãng du với tôi
    Mai bắt tay làm 1 việc quan trọng. Run và hồi hộp.
  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của hạnh phúc
    Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi ôi tim ta đã yêu thật rồi.
    Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào yêu là như thế sao.
    Khẽ nhắm mắt lãng du bền bồng mang tình ta đến nơi tình hồng.
    Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn xin đừng trôi qua mau.
    Anh sẽ ko u sầu khi đời anh có em.
    Ta sống trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau.
    Người ơi.
    Dường như lung linh trong nắng sáng ai đang nô đùa ngoài sân.
    Dường như vu vơ trong gió gió chợt nói với anh điều chi rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xa.
    Này em yêu ơi có biết trái tim em sẽ chẳng đổi thay và em yêu ơi hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày.
    Cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thần tiên. Chỉ anh và em.
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    http://music.yeucahat.com/song/No-caption/44702-No-Ai-Do-Ca-The-Gioi~Beat.html
    Nợ ai đó cả thế giới
    Vẫn biết anh đang kề bên
    Mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều them
    Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động
    Trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối...
    Giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu
    Và em muốn từ đây
    Thời gian ngưng mãi
    Để em đây được yêu một người
    Đừng xa rời em nhé người
    ĐK:
    Nợ một ai vòng tay
    Người ôm em mãi
    Nợ một ai bàn chân
    Đi bên em phố buồn vui
    Nợ cánh hoa người treo nơi ban công
    Em nợ những tiếng cười
    Nợ lúc anh quan tâm về em
    Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế
    Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em
    Nợ ai đó mang đến em yêu thương
    Đong đầy thế giới này
    Và giúp em thêm tin vào em
    Em nợ anh?
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 27/04/2009
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    http://chacha.vn/search/result?search_type=song&search_text=Koibitoyo&show_type=list&page=1
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/oQT8VkgbUs[/FLASH]
    Chào buổi sáng
    Chào buổi sáng,nhìn bao bước chân trên đường,
    Thênh thang trên từng con phố
    Tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mới
    Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm
    Vì đâu đó vang một khúc ca
    Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương
    Ngày mới đến rồi
    Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
    Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
    Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
    Hãy cho niềm yêu thương
    Sẽ có những sóng gió phía trước
    Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng
    Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi
    Hãy nói tôi yêu mọi người
    Rap :
    Sáng sớm bước xuống đường như mọi ngày bình thường .
    Không khí trong lành tôi hít thật sâu .
    Tôi muốn mọi người cùng thức dậy để thấy bầu trời đẹp biết bao .
    Thấy hoa tươi trong nắng hương thơm gió nhẹ nhàng .
    Đâu đó vang lên khúc nhạc vui khiến tôi thấy cuộc đời ôi sao tuyệt vời và mọi người thật tươi vui...

Chia sẻ trang này