1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng nhiều nước mắt quá bstar123
  2. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác. Khi nước mắt khô sẽ còn lại nụ cười mà bác. ^^
  3. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  4. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ly rượu đắng cay
    http://www.youtube.com/watch?v=zIyL2OnWj-g
    Xem cái video hài vãi chưởng

    Ly rượu này, ta uống đêm nay, ta uống đêm nay, cho đời quên hết cả tình này, mai người đi lối nhỏ héo gầy, mới ngày nào bước đến bên nhau, mới ngày nào ta nói yêu nhau. Đêm nay em vui em nào hay có một người buồn, ta nhìn em nát cả nỗi lòng, một mai này chỉ có riêng ta, từng đêm về lạnh lùng ôm thương nhớ…ha…ha…ha, đêm nay ta say, say để quên quên hết cuộc tình này, những lời em ước hẹn hôm nào, mà bây giờ nói tiếng xa nhau, và bây giờ nói tiếng xa nhau. Ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc cho em, bên người yêu vui sống cả một đời, ta mời em uống cạn ly này, muôn đời mình mãi mãi xa nhau, và muôn đời mãi mãi xa nhau.
  5. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    The Day You Went Away

    Well I wonder could it be
    When I was dreaming 'bout you baby you were dreaming of me
    Call me crazy call me blind
    To still be suffering is stupid after all of this time

    Did I lose my love to someone better
    And does she love you like I do
    I do you know I really really do

    Well hey so much I need to say
    Been lonely since the day
    The day you went away
    So sad but true
    For me there's only you
    Been lonely since the day
    The day you went away

    Oh whoa .... yeah... oh...ooh...

    I remember date and time
    September twenty-second Sunday twenty-five after nine
    In the doorway with your case
    No longer shouting at each other
    There were tears on our faces

    And we were letting go of something special
    Something we'll never have again
    I know, I guess I really really know

    Well hey so much I need to say
    Been lonely since the day
    The day you went away
    So sad but true
    For me there's only you
    Been crying since the day
    The day you went away
    The day you went away
    The day you went away

    Oh whoa .... yeah oh

    Did I lose my love to someone better
    And does she love you like I do
    I do you know I really really do

    Well hey so much I need to say
    Been lonely since the day
    The day you went away
    So sad but true
    For me there's only you
    Been crying since the day
    The day you went away

    Why do we never know what we've got till it's gone
    How could I carry on
    The day you went away
    Cause I've been missing you so much I had to say
    Been crying since the day
    The day you went away

    The day you went away
    The day you went away
    oh whoa .. yeah oh




    Chỉ khác mình ở chỗ: 18h12' lùi lại một thứ và lùi lại 8ngay và 8 tháng. (hnay có phải ngày ấy không ?)=((
  7. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em đang rất băn khoăn, có phải là : khi em mơ về anh thì anh cũng đang mơ về em? Cứ cho rằng em điên cuồng và mù quoáng. Vì em vẫn đang ngu ngốc chịu đựng trong suốt thời gian qua. Có phải em đã đánh mất tình yêu của mình cho một cô gái tốt hơn em? Và liệu cô ấy có yêu anh nhiều như em không? Em biết chắc rằng em rất rất rất yêu anh.
    Anh biết không? Có rất nhiều thứ em cần phải nói với anh. Em cảm thấy vô cùng cô đơn từ ngày mà anh cất bước ra đi. Em rất buồn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tong em vẫn chỉ có mình anh. Em còn nhớ rất rõ ngày đó, cái ngày mà anh rời khỏi em : Ngày 22 tháng 9, chủ nhật ngày 25 sau 9 giờ. Trên đường bước ra cửa, củng với cái va-li của anh. Sẽ không còn lời la mắng nào nữa, những cuộc cãi vã giữa chúng ta sẽ kết thúc. Đã từng có những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của anh và em. Và anh biết không, chúng ta đã để mất đi những thứ rất đặc biệt. Những thứ mà sẽ không bao giờ lấy lại được. Em biết điều đó, em nghĩ rằng em rất hiểu điều đó.
    Anh ơi. có rất nhiều điều em cần phải nói với anh. Trong em vẫn chỉ có mình anh. Và em cảm thấy rất cô đơn từ ngày anh ra đi. Nước mắt em cứ tuôn trào, từ cái ngày mà anh ra đi.

    Tại sao chúng ta không biết trân trọng nó cho đến khi nó biến mất thì đã quá muộn. Làm sao mà em có thể chịu đựng nổi? Cảm giác anh rời khỏi em. Em nhớ anh rất nhiều, em không còn chịu đựng nổi nữa, em nhất định phải nói ra điều này. Em vẫn rất cô đơn, kể từ ngày anh rời khỏi em...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em tự hỏi liệu có thể
    Khi em mơ về anh anh có đang mơ về em không
    Cứ cho là em ngốc cho là em mù quáng đi
    Vẫn mãi ngốc nghếch chịu đựng suốt thời gian qua

    Có phải chăng là em đã đánh mất tình yêu của em cho một người nào đó tốt hơn em ?
    Và liệu rằng cô ấy có yêu anh như em yêu anh không?
    Em thật sự yêu anh . Anh biết điều đó mà

    Anh ơi , rất nhiều điều em cần phải nói với anh
    Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó
    Ngày mà anh đã ra đi
    Thật buồn nhưng đó là sự thật
    Với em chỉ có mình anh mà thôi
    Em đã khóc từ cái ngày đó
    Ngày anh ra đi

    Em vẫn nhớ rõ cái ngày đó
    9 giờ 25 phút chủ nhật ngày 22 tháng 9
    Ở trước cửa với vali trong tay
    Không còn nặng lời với nhau như trước đó
    Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt chúng ta

    Và chúng ta đã đánh mất những điều đặc biệt
    Những điều mà chúng ta không bao giờ có lại được lần nữa
    Em biết, em thật sự hiểu được mà

    Từ ngày anh ra đi
    Từ ngày anh ra đi

    Anh oi , rất nhiều điều em cần phải nói với anh
    Rằng em rất cô đơn từ cái ngày đó
    Ngày mà anh đã ra đi
    Thật buồn nhưng đó là sự thật
    Với em chỉ có mình anh mà thôi
    Em đã khóc từ cái ngày đó
    Từ ngày anh ra đi

    []
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết được những cái chúng ta đã có cho đến khi nó mất đi
    Tiếp theo em sẽ như thế nào đây ?
    Ngày anh đã ra đi
    Bởi vì em vẫn nhớ anh rất nhiều em phải nói ra thôi
    Em đã khóc từ cái ngày đó
    Ngày mà anh đã ra đi

    Ngày anh đã ra đi
    Ngày anh đã ra đi
  8. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=dySfNMu7ev8

    Khó - Nam Cường



    Anh lặng nghe, biển đêm mênh mang
    Sóng vỗ tràn từng bờ cát trắng
    Anh chợt nghe, những âm thanh quen thuộc
    Cứ ngỡ bước chân em về đây
    Anh ngồi đếm những vì sao trên cao

    Mỗi ngôi sao là một ngày xa cách
    Anh ngồi đếm những con sóng xô bờ
    Đếm mãi sóng vẫn xô vào bờ

    Cũng như anh ngồi đếm những ngày dài xa em
    Cũng như anh ngồi nhớ những ngày xưa êm đềm
    Nhưng sao càng đếm lại càng không thấy em
    Nhưng sao càng nhớ lại càng xa em

    Có bao giờ con sóng không xô vào bờ không em?
    Có ai đếm hết những vì sao trên trời
    Nên anh nhận ra một điều em ơi
    Khi chia tay ta rất khó quay trở về bên nhau


    --------------------------------------------------------------------Luôn luôn là Ngốc Xít của anh!
  9. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0




    Xin Lỗi


    Chuyện tình đôi ta xem như từ đây chấm hết
    Tình yêu hôm qua đã đưa mình đi đến phút cuối
    Giờ đây, chia ly cách xa nhau thật rồi
    Người yêu hỡi, xin đừng trách em.

    Mộng đẹp hôm qua, thế thôi giờ đây khép lối
    Còn gì cho nhau trái tim giờ đành chia phôi
    Vì em, vì em đã yêu anh thật nhiều
    Nên em đã cho trái tim chia đôi.

    Đừng giận em
    Hãy thứ tha cho em
    Khi người thấy em vui với ai
    Để cho lòng anh nhói đau
    Tình yêu đó nay đã xa, xa tầm tay.

    Người dấu yêu, biết không anh?
    Giờ đây hết thời gian đón đưa
    Vì em đã ra đi không về
    Để anh u buồn.

    Làm sao có nhau?
    Lòng quay quắt vì em nhớ anh
    Anh yêu ơi tha thứ cho em
    Anh về đi!

    Khi bên anh, em vui, tan sầu bi
    Khi yêu anh, em yêu không tiếc chi
    Nhưng sao em ra đi để anh cô đơn?

    Em yêu anh, thương anh, em cần anh
    Em không ngăn tim em xa cách anh
    Em dang tay níu lấy anh quay về đây...
    Người dấu yêu... đến bên em.

    * Lòng da diết vì nỗi nhớ mong
    Giờ ao ước anh ôm trong lòng ấm như hôm nào
    Vì sao vỡ tan?
    Vì yêu anh mà em dối gian
    Anh yêu ơi tha thứ cho em
    Anh về đi!

    ** Chuyện tình đôi ta xem như từ đây chấm hết
    Tình yêu hôm qua đã đưa mình đi đến phút cuối
    Vì em, vì em đã yêu anh thật nhiều
    Nên em đã cho trái tim chia đôi.

  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một điều, một điều duy nhất em muốn nói với anh: " em rất nhớ anh "

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0GZy5gcVeS

    Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau.
    Ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi.
    Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi.
    Em mong chờ hoài,em đi tìm hoài.
    Chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngang.
    Hãy nói cho em con đường mà em phải đi,để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên.
    Cho em được cười,cho em ấm áp.
    Yêu là yêu và ,yêu là yêu biết đâu mai sau là nước mắt thương đau.
    Yêu là yêu và ,yêu là yêu,là bao đêm trong em vỡ nát.
    Con đường em phải ,đi là đâu,hãy mang cho em và hãy nói với em.
    Xin tình yêu ,về đây ngủ yên,để xóa hết trong em muộn phiền./.

Chia sẻ trang này