1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng chị em HLC

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi khanhvi1604, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng láo nháo thế kia mà lắm vợ nhỉ. Phí !!! ( chả biết phí đứa nào hê hê )
  2. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thế vợ cả hỏi vợ 4 cho chồng đê, lễ lạt chắc vợ làm quen rồi mà
    Lấy đến 3 cô vợ rồi mà cô nào cũng cùng 1 giọng điệu như thế này, cứ như thương bố mẹ lắm ý trong khi đâu có biết là ở nhà bố mẹ muốn tống đi từng ngày từng giờ ấy chứ.
    Thôi, thương bố mẹ đi em, anh cho làm đồng vợ 2 vì 2 đứa bằng tuổi.
    Các vợ ơi, ra nhận chị em nèo !
    @Má mỳ : Kệ iem, má mỳ cũng thích chung hội chung thuyền với mấy cô này đấy à ?Iem ko nhận đâu he he
  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lão này, già rồi mà còn tham thế?? Cẩn thận ko cố quá lại thành quá cố, ò e inh ỏi lên rồi vợ con bạn bè làng xóm lại được dịp ăn mừng đấy !
    Chả đồng chả thiếc gì sất, chả vợ chả kon gì cả, cùng tuổi với nhau có nhường nhịn nhau bao giờ?? Mụ vợ 2 của em em tưởng hiền lắm đấy à?? Dính dáng đến em có khi chị suốt ngày được uống nước chanh miễn phí ấy chứ lỵ !
    (Bốc phét để an ủi em thôi, sự thật âu cũng là sự thật - các chị vợ của em thấy chị vào làm vật thế thân mừng như bắt được vàng khối, sao chị ko nhận ra mà cảnh tỉnh, chui đầu vào chỗ chết làm gì cho phí đời chị ra?? )
  4. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Có lý do mà cố thì cố cũng đc chứ sao, sống đc mấy mà cứ phải lo hàng xóm nghĩ gì làm gì cho mệt.
    Chả biết đứa nào cho đứa nào uống nước chanh ấy chứ, mấy vợ đâu confirm hộ cái xem có phải mừng vì có vật thế chân hay là mừng vì đã giúp 1 con người 1 chân sáng 1 chân tối ( trích-...) nhảy hẳn ra chỗ sáng nào ?
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo từ Ban Quản Trị Diễn Đàn gửi đến nick Never_love_again:
    Bạn thân mến!​
    Qua thời gian theo dõi vừa qua,chúng tôi đã nhận thấy những sai lầm của bạn trong hành vi như sau:
    1)Vi phạm Luật HN&GĐ của nước CHXHCNViệt Nam về chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
    2)Vi phạm những truyền thống tốt đẹp và chuẩn mực đạo đức tối thiểu của dân tộc Việt Nam về đức tính chung thuỷ,tình yêu thương giữa vợ chồng..v.v..khi cùng lúc phạm lỗi hiếu sắc,đèo bòng,có mới nới cũ,trọng tân khinh cựu,có trăng quên đèn....
    3)Vi phạm quy định của Ttvnol khi chủ động làm loãng diễn đàn,spam tràn lan trong Topic.Xin nhắc lại với bạn rằng bạn hoàn toàn không phải là món quà có thể tặng cho chị em HLC được,nên nếu có nhu cầu đề nghị bạn lập Topic "Tuyển vợ thứ n" theo nhu cầu!
    Vậy nên,để giữ gìn thuần phong mỹ tục của tộc Việt,để bảo vệ tính nghiêm minh và công bằng của Luật phát Việt Nam,để giữ gìn sự trong sáng và lành mạnh của các Chủ đề,nay ra quyết định xử phạt với nick NeverLove_Again như sau:
    1)Buộc phải lấy thêm vợ 4 để đêm ngày hầu hạ bưng cơm,rót nước rửa chân cho các vợ.
    2)Phải tổ chức cho các vợ cùng bạn bè,bồ bịch 30-04 này đi chơi một chuyến vui vẻ tưng bừng(Trời nóng thế này mà tắm nước nóng thì khó thở lắm).
    3)Tặng cho tất cả các chị em trong HLC mỗi người một món quà(đúng chủ đề quá nhé) Ai muốn nhận quà của Never xin đăng ký tại đây.
    (Bổ sung:4)PNM nhắn với Never:Vớ va vớ vẩn,bằng là bằng làm sao.Cá đối bằng đầu hết thì nói làm gì,chị là chị mà em là em,lâu lâu không cho ăn đập quên hết cả giáo huấn của vợ hả?)
    Nhắn em vị đắng sờ cờ lờ:Hoanh nghênh em gia nhập gia đình.
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    NeverLove_Again xin chịu mọi hình phạt kể trên, nhưng mờ bao giờ mới đc lấy thêm vợ đấy vợ 2 ơi ?
  7. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    iem đang có kí lô chân giò mà chẳng biết làm gì để ăn cho đỡ ngấy, cũng định làm món giả cầy roài nhưng mà sợ chưa đúng các bước ( ngày trước ở nhà toàn được mẹ làm cho ăn mà). Hi vọng mai có thời gian em sẽ trổ tài làm món này cho vợ chồng đứa em iem lác mắt luôn.
    @ apollo : cảm ơn anh đã chỉ cho em cái topic này nhá
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một món tủ dễ làm mà giá trị cực nhé,hồi xưa anh chàng hàng xóm bị ốm tớ ấn vào mồm anh ý mấy lần,sau này cứ leo lên sân thượng khóc thút thít vì xúc động và thèm ăn thội
    Tim heo / Đùi gà hầm cách thuỷ​
    Nguyên liệu
    -)Tim lợn hoặc 1/4 con gà ta
    -)Gói hầm gà TQ (ngoài chợ bán rất nhiều)
    -)nửa cốc bia
    -)gia vị,mỳ chính,dầu hào ....
    Rửa sạch bằng muối tịnh tim thái chỉ,gà để nguyên,cho vào cặp ***g có nắp .
    Ướp gia vị bột canh,chút mỳ chính,dầu hào .
    Gói hầm gà TQ bao gồm nhiều vị thuốc Bắc như long nhãn,đương quy,kỳ tử ,rửa sạch cho vào tim,đổ bia ngang với tim.
    Đóng chặt nắp cặp ***g cho vào nồi cơm điện đổ nước và bật nút .
    Sau 20'' sẽ chín mềm,nều người già ăn thì để lâu hơn cho mềm kỹ
    Món ăn rất dễ làm,thơm mùi thuốc Bắc,mùi bia và các loại gia vi.
    Thỉnh thoảng về nhà tớ hay làm cho hai cụ bồi dưỡng,mỗi tội tim lợn nhà mình đắt,mua quả tim 50k về hầm mỗi người được vài găp..thòm thèm ..lần sau thích ăn nữa ..Riêng Cà Rốt thích cho thêm tương ớt và dấm ăn cùng,tuy hơi bj phá mùi nhưng ăn cũng rất ngon và không bị ngấy!
  9. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ở đây cứ giả cầy với lại giả chó, sao phải khổ như vây. Giới thiệu luôn món thịt chó đây này:
    Chó : 1 kg ( phải là chó ăn được, đã thui)
    Mắm tôm: 1 kg
    Sả: 1 kg
    Ớt: 1 kg
    Giềng: 1 kg
    Mẻ: 1 kg
    Rau thơm: 1 kg
    Gia vị: 1 kg
    Dao, kéo: 1 kilô, ớ ớ .... hừm, 1 bộ
    Nồi, niêu, xoong, chậu, bát đĩa : vừa đủ
    Begin:
    Thịt chó rửa sạch với nước lã, nhớ là nước phải sạch đã qua kiểm duyệt của Tổng cục đo lường chất lượng, chứ ko, theo tôi nhớ cách đây hơn 1 tháng, báo sức khoẻ đời sống có đăng bài về vấn đề nước sạch với sức khoẻ con người và động thực vật . Bài báo nêu rất nhiều ví dụ thương tâm, gây xôn xao dư luận ko những của Vietnam mà còn của cả cộng đồng người Việt sống tại .... Đông nam Á . Trường hợp đầu tiên bài báo viết xảy ra tại chân cầu Bãi Cháy, nạn nhân là 1 con chó . hớ hớ, bỏ mie.. để tôi trình bày nốt về món thịt chó rồi kể với mọi người sau .
    Chó rửa sạch cho vào nồi luộc với nước sạch .
    Lấy 1 lạng mắm tôm trộn đều với 1 lạng sả đã băm nhuyễn .
    1 lạng tiếp theo trộn đèu với 1 lạng ớt đã thái lát
    1 lạng tiếp theo trộn đều với 1 lạng giềng đã băm nhuyễn
    1 lạng tiếp theo nữa trộn với 1 lạng mẻ đã băm nhuyễn ( ko biết mẻ băm ntn nhi?)
    1 lạng biết ngay có đứa nghĩ mình định nói 1 lạng tiếp theo mà, ngu sao viết thế, 1 lạng gia vị trộn đều với 1 lạng rau thơm đã băm nhừ rồi pha với nước tiểu (tức là 1 ít nước, rõ ràng là dùng Hán Việt ngắn gọn và dễ hiểu hơn hẳn) cùng ba vạn chín nghìn mg mắm tôm .
    1 lạng sả băm nhuyễn trộn đều với 1 lạng giềng băm nhuyễn
    1 lạng sả băm nhuyễn trộn đều với 1 lạng ớt thái lát
    .....
    cứ 1 lạng cái này trộn đều 1 lạng cái kia (sẽ có thừa thiếu, tính sau)
    Sau khi thịt chín, vớt ra đĩa để khô, nguội để đảm bảo rằng khi thái ko bị bỏng tay, thái ra 1 lạng, băm nhừ rồi cho vào nồi ngoáy đều với 1 lạng mắm tôm đã trộn đều với 1 lạng sả băm nhuyễn . Thái tiếp 1 lạng thịt, băm nhừ ngoáy đều với 1 lạng mắm tôm đã trộn đều với 1 lạng ớt thái lát . thái tiếp 1 (, mie.. biết ngay là có đứa nghĩ chữ lạng sẽ xuất hiện mà) 1 gam thịt chó cho vào nồi . Nói tóm lại là chia 1 kg thịt chó thành 11 phần : 9 lạng , 99 gam và 1 gam riêng biệt trừ phần 1 gam và 5 lạng riêng biệt ko băm, tất cả các phần còn lại băm nhừ . Sau đó trộn đều tất cả những thứ mà đã băm vào 1 cái nồi to, sau đó ngồi chờ . Đến đây sẽ có đứa nghĩ diễn biến tiếp theo là : ko ăn được và ra ngoài hàng thịt chó . Còn lâu nhá, đã đun đâu . Nếu ai muốn ra ngoài hàng thì cho nước vào cái nồi của nợ kia đun lên còn ai tiếc tiền và công sức thì đằng nào cũng đã tốn công, bỏ thêm chút sức lực còn lại để tìm 5 cục thịt 5 lạng chưa băm trong nồi ra mà ăn .
  10. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu không vào xem tình hình thế nào...cứ tin tưởng thằng chồng...ai ngờ nó làm cho một vụ sau lưng thế này...mất dậy mất dậy thật.....nó còn định dở trò gì ko biết....lớ phơ chị cả " H..." bây giờ....hihihi
    thế tóm lại nhà mình bây giờ có mấy nhỉ???điểm danh cái nhỉ?ko ra đường uýnh lộn nhau vỡ đầu rồi mới biết là chị em......hihi

Chia sẻ trang này