1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi dungpink, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hai biển hồ​

    Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ...
    Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước trong hồ không có một loại cá nào có thể sống nổi mà người uống phải cũng bị bệnh. Ai ai cũng đều không muốn sống gần đó.
    Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này...
    Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan tỏa, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
    Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. "Sự sống" trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.
    (Quà tặng của cuộc sống)
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  2. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống​

    Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.
    Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.
    Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.
    Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.
    Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.
    Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  3. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc


    Chúng ta thường tự nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn, có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành, cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa? Đợi đến khi nhà cửa sắm sửa đầy đủ, hay là lúc ta về hưu? Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn đối với những giây phút mà bạn cùng chia sẻ với ai đó.
    Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà, xe; cho đến khi con cái lập gia đình; cho đến khi ta học xong; cho đến khi giảm được 4 kg; (hay tăng được 4 kg); cho đến khi ta kết hôn; cho đến khi về hưu; đến hè; đến xuân; đến đông; đến thu?
    Cho đến khi bạn chết!
    Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến. Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Khi đọc bài này, dungpink có 1 cảm giác thật lạ, bởi lẽ trong 1 cuốn sách mà dungpink đặc biệt thích, cũng có 1 câu giống như vậy: quá khứ là niềm tin, hiện tại là quà tặng, ngày hôm qua đã trôi qua, ngày mai vẫn chưa đến, hãy tận hưởng những gì của ngày hôm nay.
    Nhìn lại những gì đã qua, mới cảm thấy tiếc cho những gì mình đã phung phí, thời gian, tình cảm và những thứ kô tên...

    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  4. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao gọi là phung phí tình cảm thế Dungpink ? Mỗi thứ qua đi đều khiến con người ta trưởng thành hơn mà. Trong cuộc sống, cùng với những lo toan và tính toán, ít ai trong chúng ta nhìn thấy những quà tặng cuộc sống đó. Đời thực gai góc và tàn bạo nhiều lắm, chúng ta, Dungpink và cả bản thân đôi lúc để hạnh phúc vượt qua tầm tay. Đến khi trông lại đã thấy mất hút tự lúc nào... Sống như là cổ tích hay cứ đắm chìm mãi trong cổ tích để cái hiện thực nó làm mình đau nhói ? Câu hỏi đó khác biệt với từng con người, cả bạn và cả tôi..

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  5. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là hạnh phúc thực ra là một cái gì đó rất mơ hồ. Một khoảng thời gian nào đó, có thể là hạnh phúc đối với người này, nhưng lại là một khoảng thời gian mất mát và chịu đựng đối với người kia, và có khi cũng là cả 2. Mình tin chắc rằng 7.62mm hiểu rõ điều đó nhất. Trưởng thành hơn ư, dĩ nhiên rồi, bởi người ta ai cũng hiểu rõ bản thân mình cơ mà. Nhưng để trưởng thành hơn đó, cái giá phải trả đôi khi quá đắt, có thể kiếm lại được, cũng có thể không. Cũng như thời gian vậy, đâu ai cho mình lại được cả một quãng đời tuổi 17 đầy mộng đẹp phải không? Và mình thật sự đã thấy hối tiếc ...
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  6. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái Singnature của tôi nhiều người tinh ý có thể nhận ra ngay tôi là Fan của "quà tặng cuộc sống" rồi. Sưu tầm đủ cả bộ, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, có ai bảo tôi không thấm nhuần những triết lý trong đó. Nhưng thử nghỉ 1 chút xem, làm sao sống được hẹn toàn như thế. Đôi khi ta ích kỷ, nhỏ nhen và tàn nhẫn ? Có bao giờ ngay lúc ấy lại nhớ đến những món quà tặng không. Tôi chưa bao giờ hối tiếc vì quá khứ cả Dungpink à, mặc dù trong quá khứ ấy có nhiều vui buồn lẫn hạnh phúc. Một con người quá tham vọng không nên yêu ? Vì tình yêu và tham vọng không cùng ở một nơi. Ai đã đọc QTCS đều hiểu sao chẳng mấy ai làm được. Đọc là một lẽ, đời thường là một lẽ. Hồi đầu tôi tự hỏi sao đời thực lại chán nản đến thế, nhưng về sau tôi hiểu, QTCS không bao giờ kể về cùng 1 người ! Dungpink nếu quay về thời điểm ấy chắc cũng sống thế thôi, cũng yêu hết mình và làm việc hết mình. Thời gian không lãng phí, nó đi qua và nằm lại như những vết sẹo. Cái giá phải trả là quá nhỏ cho sự hiểu biết và trưởng thành, ai biết nếu cái giá đó vài ba năm sau sẽ đắt gấp 10 lần... Dungpink hiểu chứ ?

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  7. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Không đâu, có lẽ không hẳn là như thế. Làm sao mà 7.62 mm biết tình yêu là gì? Chẳng ai biết cả, kể cả những người tự nhận mình đang yêu, những cái mà 7.62 mm trải qua chỉ là những tình cảm thời học sinh thôi. Tham vọng ư, ai chẳng có, chỉ có mạnh hay yếu mà thôi. Nếu như 7.62 mm nói thì trong cuộc sống này làm sao có được tình yêu chứ?
    Thật sự mà nói, nếu 1 người mà không có tham vọng, thì làm sao có thể đạt được những gì mình muốn. Tham vọng là cái thuộc về lý trí, nó rất cần cho cuộc sống. 7.62mm đang du học ở Sing phải không, nếu you không có tham vọng, thì làm sao u có thể sang đó học được. Tham vọng, một phần nào đó, được xem là chí tiến thủ, một người con trai mà không có thứ đó, sao được gọi là một người có chí khí được, sao có thể làm chỗ dựa cho một người con gái cơ chứ, như thế làm sao có được tình yêu???
    Có thể, theo suy nghĩ của 7.62mm, con gái không nên có tham vọng, như vậy có cực đoan quá chăng, có bảo thủ quá chăng???
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em Dung này, nếu đã hiểu được cái đoạn bôi vàng đó thì đừng nên luyến tiếc quá khứ. Đúng là có nhiều việc bây giờ khi mình ngồi xuống, bình tĩnh suy nghĩ, thì lại thốt lên câu "giá mà..." Nhưng mà cái lúc đó thì đâu có bao giờ nghĩ được như lúc mình bình tĩnh đâu. Bởi vì vào cái thời điểm trong quá khứ đó, mình hoàn toàn kô biết được kết quả, kô biết được tương lai, cho nên mình mới phải lựa chọn 1 quyết định, trong số muôn ngàn quyết định khác. Quyết định đó đúng hay sai, khiến mình đau khổ hay vui mừng, cái đó kô quan trọng lắm. Cái quan trọng chính là đừng bao giờ để phải hối hận về những gì mình đã làm. Một người muốn suốt đời kô bao giờ hối hận quả là khó.
    Hãy để quá khứ là hoài tưởng, đừng để nó trở thành gánh nặng. Cho nên có tiếc thì cũng tiếc ít ít thôi nhé.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    kieuphong ơi, em đâu có luyến tiếc làm gì? Những gì mà hiện giờ em có và sẽ có trong tương lai đã quá đủ rồi. Bởi thế mới có câu "hiện tại là quà tặng" ^^
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  10. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những ai ở đây, có lẽ đã từng nghe qua câu chuyện này !
    ... Ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo giữa biển khơi. Có 4 cư dân đặc biệt đang sinh sống bình yên... Tham vọng, ích kỷ, độc ác và tình yêu. Ngày kia, bão tố ập đến, cơ hồ nhấn chìm cả hòn đảo nhỏ bé. Các cư dân hoảng hốt tự tìm con đường thoát thân cho chính mình. Riêng có tình yêu là nhỏ bé quá, yếu ớt quá. nó không thể tự đóng thuyền cho chính mình, nó chỉ biết trông chờ vào người khác sẽ cứu vớt đời nó... Nó chờ mãi mới thấy ích kỷ đi qua, nó la lên :
    - Anh ích kỷ ơi, cho em đi cùng với, nước sắp dâng lên rồi !
    - Đã là ích kỷ thì làm sao còn chỗ cho ai chứ ? - Ích kỷ lạnh lùng đáp.
    Tình yêu vẫn chờ và nó thấy độc ác đi qua :
    - Cho em theo với, em chết mất thôi !
    - Ta độc ác lắm, ta sẽ cắn chết tình yêu đấy. Nói rồi độc ác chèo đi mất.
    Tình yêu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nó thấy tham vọng di qua
    - Anh ơooooi... cứuu em với... hu hu
    - Tiếc quá em ạ, vì quá tham vọng nên thuyền ta đầy chỗ rồi, không chứa được thêm và ngẫm cho cùng, tình yêu có đáng giá gì đâu ?
    Đến lúc này thì tình yêu bật khóc thật sự. Nó ngồi đó khóc lâu lắm, lâu lắm... Bỗng nhiên có ông già râu tóc bạc phơ chèo thuyền đến nói với nó rằng ;
    - Lên đây nào, ta chở con vào bờ...
    Tình yêu mừng lắm, nó chùi vội nước mắt leo lên thuyền ngay. Cho đến khi nó đã lên bờ và ông lão đã đi thật xa, nó mới sực nhớ nó vẫn chưa biết ông là ai. Cây Thông Thái bên đường mới nói với nó rằng :
    - Ngốc thế, đó là thời gian đấy vì chỉ có thời gian mới hiểu tình yêu đáng quí và to lớn đến dường nào. Và cũng chỉ có thời gian mới làm sống lại giá trị đích thực của tình yêu...
    ... Câu chuyện đến đây là hết rồi, các con cho bạn 1 tràng pháo tay đi nào...

    "If you want people do something for you, do it to them first"

Chia sẻ trang này