1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi tommygirl, 30/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng của cuộc sống

    Cảm ơn cuộc sống đã dành cho tôi một người bạn​

    Bạn định nghĩa thế nào là một người bạn thân ? Riêng tôi thì nghĩ người bạn thân của tôi là người mà tôi có thể nói mọi chuyện như nói với bản thân mình khi ngồi trước gương Và tôi may mắn có một người bạn như vậy.
    Chúng tôi học cùng nhau từ trung học đến phổ thông. Nhưng suốt 4 năm trung học chúng tôi thường không chơi cùng nhau, hay nói cách khác là thường cãi nhau nữa Lý do đơn giản để giải thích hành động đó có lẽ vì chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tuy nhiên lên cấp III, mặc dù vẫn ngồi cạnh song do đã lớn hơn một chút nên thay vì cãi nhau như trước thì chúng tôi đã biết gắn bó hơn. Nhưng đôi khi vẫn còn xảy ra sự cố Và tình cảm của chúng tôi lớn lên theo thời gian. Chúng tôi cởi mở hơn, thân thiết hơn và đặc biệt cùng có chung những sở thích một cách đáng kinh ngạc... từ màu sắc, ăn uống, mua sắm cho đến việc có chung những thần tượng nữa hihihih cũng may chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ có chung một người yêu Tuy nhiên tất cả những điều đó chưa đủ làm cho chúng tôi có cảm giác người kia thật sự là người bạn thân nhất của mình
    Rồi mới đây thôi, cũng chính vì cái "chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ có chung một người yêu" đó đã làm chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tôi thường tâm sự cùng cô ấy... vui cũng có, buồn cũng có và cô ấy luôn bên tôi, là người chia sẻ cùng tôi. Nói một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và có lẽ copy đúng chỗ nhất là cô ấy "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" hihihi Tất nhiên với cô ấy, tôi cũng làm như vậy rồi
    Phải chăng cuộc sống luôn diệu kỳ. Có những thứ rất quí giá ngay bên ta mà ta không biết, chỉ đến khi có chuyện gì đó xảy ra thì ta mới chợt nhật thấy điều đó. Có thể là sẽ có mãi mãi hoặc cũng có thể là mất đi vĩnh viễn. Và chúng đều mang đến cho ta những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc hoặc buồn đâu, hối hận.
    Còn tôi, tôi hạnh phúc khi biết cái gì là quan trọng, quí giá với mình. Giá như tôi nhận thấy điều đó sớm hơn thì tôi sẽ vui và hạnh phúc hơn nhiều vì sắp tới đây thôi tôi và người bạn thân của mình sẽ không còn được cùng nhau đi chơi, cùng nghe nhạc, cùng làm những việc mà chúng tôi thường làm nữa. Cô ấy sẽ đến một nơi rất xa nơi mà chúng ta đang sống..... nhưng dù xa đến mấy thì tình bạn của chúng tôi vẫn tồn tại và mãi mãi không thay đổi

    Một tình yêu đẹp cũng có thể tan vỡ, song một tình bạn đẹp sẽ tồn tại mãi với thời gian !


    iou245@

    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  2. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    không có gì tuyệt vời hơn khi có 1 người bạn thân ở bên cạnh mình !!!
  3. cesar_dai_de

    cesar_dai_de Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tommy ấn tượng ghê. Thật hạnh phúc khi có người bạn như vậy. Hãy cố gắng giữ lấy tình bạn đó nha em.

    ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT
    PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG

  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chị tomy có 1 tình bạn đẹp đó chứ .
    Tôi cũng có 1 người bạn thân , mặc dù bắt đầu học với nhau từ năm lớp 11 .Người nào nếu không biết thì cho chuyện này là buồn cười vì ai cũng nói là tôi với người đó chơi được với nhau thì là quá giỏi . Vì tính của tôi và người bạn đó không hề giống nhau 1 , nếu có giống thì chỉ có tính hay trêu người , còn đâu thì khác nhau hoàn toàn .Nhưng không vì thế mà dấu nhau chuyện gì cả . Tất cả vui buồn đều kể cho nhau nghe và khuyên nhau cùng vượt qua nó .
    Đối với tôi thì tình bạn sẽ mãi mãi tồn tại và vĩnh cửu.Sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi những kỉ niệm đẹp đó .
  5. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi chúc tình bạn của em cũng như của chị nhé hì hì
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  6. Gazlove

    Gazlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hey
    chao tommy,chuc ban mai hanh phuc
    tommy co mot tinh ban hay nhi
    hay giu gin tinh ban do nhe
    toi chac chan la co ay se ko lam U that vong dau
    tinh ban phai se chia va thong cam
    toi cung co mot tinh ban tuyet voi y het nhu U do
    va toi cung moi nhan ra no va toi rat tran trong no
    doi voi toiTINH YEU CO THE VUT BO NHUNG TINH BAN THI KO BAO GIO HI HI MOI NGUOI DUNG CUOI TOI NHE
    CHUC u MOI DIEU TOT DEP
    OK
    Gaz!
  7. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Và tommy cũng muốn cho mọi người biết luôn.... người bạn thân của tommy chính là GAZLOVE đó.....
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
  8. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mách nhỏ :
    Chín câu nói làm mềm lòng chàng ​
    Không biết các boy cảm thấy như thế nào khi được người yêu dành những câu nói như thế này cho mình nhỉ ? Có lẽ nó như "lạt mềm buộc chặt" vậy
    1. Anh là người đầu tiên và cũng là mãi mãi, của riêng em thôi.
    2. Em không quan tâm đến tiền bạc của anh, em tin anh sẽ có tiền đồ.
    3. Cho dù tất cả có đổi thay, chỉ cần chúng mình luôn có nhau là được.
    4. Hôm nay anh muốn ăn món gì, em nấu nhé.
    5. Tiền tài, danh vọng chẳng có nghĩa gì nếu em không có anh.
    6. Không có cánh cửa nào cho anh thoát khỏi vòng tay của em đâu, trừ phi cái chết tới.
    7. Chẳng có gì cảm chỉ là nhớ và muốn gọi cho anh thôi.
    8. Em yêu anh nhiều lắm.
    9. Không có anh em chẳng biết xoay sở ra làm sao cả.
    iou245@
    Hãy sống thật, chơi thật và yêu thật !
    Được tommygirl sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 31/08/2002
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Thật là tuyệt vời khi được nghe những câu nói đó, quả là lạt mềm buộc chặt. Nhưng có lẽ là phải có thêm hành động gì nữa chăng? (ngoài những câu nói đơn thuần).

    Innocent
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chị tomy à ! Em mà được nghe những câu đó chắc em chẳng tin đâu .

Chia sẻ trang này