1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của Gái Nhà Quê

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi GaiNhaQue, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhram

    kinhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hay quá, thế là rốt cục bác Gái bốt ảnh "người" rồi. Cứ thế này là có thể xếp vào hàng như bác Phây hay bác Át.
    Nhưng mà em thú thực là ảnh này của bác vẫn còn hơi mộc mạc nhẹ nhàng, thiếu cái gì đấy dramatic, cảm giác mạnh như ảnh của Phây mà em rất thích. Có phải vì bác thiên về chụp phong cảnh, ít chụp người nên chưa để ý được nhiều không?
  2. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích chụp cây khô.
  3. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chào gainhaque,
    Hình như bạn có xử lý mảng màu vàng bằng photoshop?
  4. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bạn có thích tấm này ko?
  5. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
  6. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn tinh đấy ! Ảnh gốc xấu ko mê đưoc. Cái cây khô dính bệt vào núi. Mình phải dùng một chiêu mất gần 5 tiếng để lôi nó ra. 19 action để làm đưọc việc đó. Màu vàng thì đương nhiên là dùng PS rồi.
  7. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Anh có kiến nghị là em nên tìm nền khác, tức là vị trí chụp khác, em đã lên tận đấy rồi mà còn lười chẳng chịu băng đồng gì cả, chụp cái nền sát cái cây thế về em cầy PS thì cây nó vẫn cứ dính chặt vào nền thôi. Mà đã PS thì em chịu khó focus lấy cái thân cây chứ em focus cả lùm cây như vậy thì chỉ có cây tươi mới dứt nền ra được chứ cây khô nó vẫn cứ dính vào. Đã thế lại còn tham, muốn có cả lúa với lại 2 cô đội nón.
    Anh không biết ảnh đầu thế nào, nhưng anh có kiến nghị nữa là em nên tạo một layer khác, chỉnh level be bét cho cái cây khô nổi lên rồi cầm cây đũa thần chích mấy cái như Hazi Potter là em chọn được cái cây khô, dùng cái selection đấy mà làm việc với layer cũ có phải nhanh không, đằng nào cũng chỉ để nghịch, 5 tiếng mà em chỉ oánh tản xung quanh thì phí công.
    Anh có kiến nghị cuối, ảnh dính PS nhiều quá mà lại muốn không mang tính art, tức là quá quan tâm đến độ chi tiết, mầu sắc thật...của ảnh, tức là vẫn muốn như ảnh chụp, tức là... thì thành ảnh nửa ông nửa thằng, sẽ không đẹp. Nói chung, khâu chụp quan trọng, cưng nhỉ.
    Anh có kiến nghị sau kiến nghị cuối, à, anh rất mong em, à quên, ảnh của em.
  8. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Face ơi ! nếu có vị trí tốt hơn thì em đã chụp rồi anh thân mến a! CÒn mất công để tách cái cây ra la em đang làm bài tập của sư phụ em hướng dẫn. Còn câu chỗ mờ chỗ tỏ là dụng ý của em đấy. Anh trong có giống như mình chup bằng soft focus ko. Em nghĩ oách hơn là dùng ống xịn. Cong tranh luận với em về PS thì thôi nhé , không lại mất vui. Mà sao anh ko lên chat vậy để em chờ dài cổ. Anh có mua đưọc phim ko cho em gửi mua hộ em với. Em cần mua mua film BW info hoặc kodak 4x5 .
  9. nxan

    nxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hic, thât chẳng biết đâu mà lần nữa. U` tai.U` mắt!
    Thôi cứ biết là ảnh của các bác đẹp......hơn ảnh của tớ.
  10. GaiNhaQue

    GaiNhaQue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay say sưa với HN Photo Box nên chẳng thiết gửi ảnh gì cả. Thôi em đành làm một bài thơ tặng các bác vậy.
    Các anh thân yêu mặt trời vĩ đại của em
    Anh là đại dương em chỉ là hạt cát
    Một chút mặt giữa đại dương vời vợi
    Loài rong rêu chưa ai từng biết tới bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình vương trên áo
    Nhưng nếu đêm nay em không "pốt " ảnh
    Ngày mai...,các anh lấy gì để cãi nhau đây.

Chia sẻ trang này