1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG - Tặng người ta yêu, tặng Bạn và tặng chính mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hayes, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayes

    hayes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cô gái và Chàng trai
    Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
    Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .
    Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.
    Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
    Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :
    - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .
    Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.
    Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:
    - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....
    Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .
    Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.
    Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !

    Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Hãy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào.....
    http://vicomnet.net/relax/cogai_changtrai/cogai_changtrai.htm
    Của bạn minh sưu tầm được dấy
    Các bạn hãy chia sẻ với tất cả mọi người nhé
  2. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn đầy ấp những mối nguy hiểm nhưng cũng rất nhiều điều thú vị.
    Mù quáng vì tình rất có thể là một sai lầm chết người

    Bắt chước đua đòi là một tật rất xấu

    Luôn phấn đấu vươn lên, để đạt được những phần thưởng xứng đáng

    Trong lúc tuyệt vọng nhất, đừng buông xuôi tất cả, hãy luôn cố gắng hết sức

    Phải biết tỉnh táo, tránh những cám dỗ tầm thường

    Luôn luôn hòa đồng với tập thể

    Phải biết phát huy đến mức tối đa sức mạnh đoàn kết tập thể

    Không được chùn bước trước kẻ thù, cho dù chúng mạnh và tàn bạo đến đâu cái này hơi khó, nên thỏa hiệp thì hơn

    Hãy luôn vô tư yêu đời, cho dù cuộc sống có tăm tối và đầy kẻ thù đang rình rập

    Tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả !!!!!

    Có những thứ vô hại nhưng lại cực kỳ đáng sợ

    Phụ nữ điều khiển xe cộ luôn gây ra những sự cố kinh hoàng

    Luôn biết giúp đỡ người hoạn nạn trong lúc khó khăn, nếu khó quá có thể bỏ :D

    Ở đời phải biết khiêm tốn, lơ mơ là ăn đòn như chơi

    Phải có thời gian biểu rõ ràng cho cuộc sống

    Luôn phải bít tôn trọng phụ nữ :

    Đừng có dại đùa với phụ nữ vì bản chất họ là.....^_^

    Luôn biết vượt qua những cám dỗ tầm thường

    Cũng nên bít thư giãn nghỉ ngơi

    Bít tìm ra những phương thức kiếm ăn mới, độc đáo, táo bạo

    Cũng có lúc sẽ gặp phải xui xẻo

    Hãy cùng nhau ... giải quyết nỗi buồn they are eating Thanh Loi s rice!!

    Đoàn kết dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo

    Thì những chuyện không thể cũng thành có thể

    Phải luôn nhận biết được sự phức tạp của phụ nữ

    Có những khi bạn gặp tình huống không thể giải quyết

    Hoặc gặp phải hoàn cảnh trái ngang , không thể phản kháng

    Hãy nhớ đến những kỉ niệm đẹp mà ta đã có

    Và nghĩ tới những người luôn tin tưởng ta...
    Nhưng cufng nên biết dư?ng đúng lúc!

    Cũng không quên luôn giữ cho mình một cơ thể khoẻ mạnh quyến rũ!

    Hãy copy dòng link này và gửi cho bạn bè của bạn:

    http://www.thanhloicoop.com/life.htm

    Được mar_venus7 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 31/05/2006
    Được mar_venus7 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 31/05/2006
  3. hayes

    hayes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    FRIEND FOREVER

    Everyone always tells their friends they''ll be "Friends Forever," but How Often does that last? You might be best friends one year, pretty good friends then next, don''t talk often the next year, and don''t want to talk the year after that!
    Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ?
    Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!

    So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
    Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

    Let old friends know you haven''t forgotten them, and tell new friends you never will.Remember, everyone needs a friend.
    Someday you might feel like you have no friends at all, but just remember this and take comfort in knowing somebody out there cares about you and always will.
    Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ.
    Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn.
    Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.

    Now send this to those people within the next 5 minutes!
    Nothing will happen if you don''t, but those people will feel blessed! Bây giờ hãy gửi thông điệp này đến những người xung quanh bạn trong vòng 5 phút!
    Không có chuyện gì xảy ra nếu bạn không gửi, nhưng nếu bạn gửi họ sẽ cảm thấy may mắn! (vì có những người bạn luôn quan tâm đến mình)

  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0


    tặng cuộc sống một nụ cười mặc dù tim ta đang nhỏ lệ vì ta tin rằng cười sẽ làm cuộc sống có nghĩa hơn.....!
    tặng người ta yêu một nụ hôn mặc dù ta chỉ gủi nó trong gió thoảng vì ta vẫn tin ràng anh cảm nhận được nó ngọt ngào..........!
    tặng bạn một lời yêu thương mặc dù ta và bạn đang ở cách xa nhau bằng bức tường vô hình chúng ta đã để lại sau nhưẽng lần cãi vã vì ta tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ phá tan bức tường đó....!
    tặng chính mình một niềm tin mặc dù nhiều lúc ta thất vọng vì ta tin rằng vượt lên bản thân là điều đáng tự hào nhất......!
  5. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0


    Everyone always tells their friends they''ll be "Friends Forever," but How Often does that last?
    You might be best friends one year, pretty good friends then next, don''t talk often the next year, and don''t want to talk the year after that!
    Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ?
    Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!

    So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
    Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn.

    Let old friends know you haven''t forgotten them, and tell new friends you never will.
    Remember, everyone needs a friend.
    Someday you might feel like you have no friends at all, but just remember this and take comfort in knowing somebody out there cares about you and always will.
    Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ.
    Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.

    Now send this to those people within the next 5 minutes!
    Nothing will happen if you don''t, but those people will feel blessed!
    Bây giờ hãy gửi thông điệp này đến những người xung quanh bạn trong vòng 5 phút! Không có chuyện gì xảy ra nếu bạn không gửi, nhưng nếu bạn gửi họ sẽ cảm thấy may mắn! (vì có những người bạn luôn quan tâm đến mình)
    http://www.augustino.org/linhtinh/0tinhbanmaimai/
    ..:: HOME ::..
  6. hayes

    hayes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
    Nếu ta yêu một người nào đó mà người ấy không yêu lại mình. Hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn đúng chỗ dừngchânnơi trái tim người ấy thôi.
    Nếu 1 người nào đó yêu ta mà ta không yêu người ấy. Hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu cũng là cách ta cư xử với chính mình. Môi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi. Đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó, rồi chúng ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì ta thật sự có thể làm là đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu tràn ngập trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng vòng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống trong một cuộc sống không tình yêu lâu dài, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim chỉ là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như 1 điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu trong tình yêu, đó là - tình yêu là một món quà -mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được tao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và gìn giữ nó trong trái tim mình.
    Yêu một người nào đó thật sự không nói ra được nguyên nhân vì sao yêu. Bạn chỉ biết rằng, bất cứ lúc nào tâm trạng tốt hay xấu thì bạn đều mong muốn người ấy ở bên cạnh bạn, không một yêu cầu....
    Xa cách cũng là 1 thử thách tình yêu. tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận. Hai người yêu nhau thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa , tại sao chúng ta bắt đối phương làm vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin tưởng đối phương. Làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời hoang đất lỡ, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày đó.
    Mãi mãi tính yêu là một bí mật. Hãy tận hưởng hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ là một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
    TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU VÀ TRONG MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIÊU CÓ TÌNH YÊU.
  7. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    * Một con thỏ vừa ra khỏi hang thì bị cáo chộp bắt. Thỏ vội nói:
    - Ông có thể chờ tôi hoàn tất bản luận văn tốt nghiệp về đề tài ?oSự vượt trội của thỏ so với cáo và sói? được không?
    Tò mò về nội dung luận văn, cáo quyết định chui vào hang thỏ để xem. Và cáo không bao giờ quay ra nữa.
    Ngày hôm sau, thỏ cũng vừa ra khỏi hang thì bị sói bắt. Rồi cũng vì tò mò, sói vào hang thỏ và cũng không bao giờ trở ra nữa.
    Sau đó, báo chí khắp nơi tìm đến hang thỏ để tìm hiểu về chuyện kỳ lạ kể trên. Người ta thấy trong hang có một bộ xương cáo, một bộ xương sói và một con sư tử đang ngủ.
    Bài học: Đề tài và phương pháp làm luận văn đều không quan trọng. Điều quyết định ở chỗ ai là người hướng dẫn.
    T.T.H. (st
  8. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    6 mẫu bạn xấu và hướng giao thiệp
    Cư xử lịch thiệp với những người bạn "khó chịu"... là điều không dễ gì...
    Sẽ không có quả cầu thủy tinh nào giúp bạn đoán trước được ai bỗng chốc trở mặt với bạn ?omột ngày đẹp trời? nào đó, hoặc vào thời điểm bất chợt bạn mới biết được người bạn tốt nhất không phải là người vẫn thường ca ngợi bạn.
    Tuy thế, vẫn có những dấu hiệu gợi ý trước giúp bạn phần nào định hướng được mẫu người mình đang quan hệ là ai. Sau đây là 6 mẫu điển hình bạn có thể tham khảo cùng gợi ý hướng giao thiệp tốt cho bạn với những mẫu này.
    1. Mẫu ?ochú Cuội?. Mẫu này luôn luôn khiến bạn thất vọng với ?onhững lời hứa văng mạng? nhưng làm không tới đâu, bởi có thể bản thân người ấy cũng thường bị ?ocho leo cây? khi còn niên thiếu, và điều này hình thành phản xạ tự vệ ở họ bằng cách cũng hứa cuội với người khác. Sẽ rất khó cho bạn thay đổi thói quen này của họ. Bạn cần xác định liệu mối quan hệ với mẫu người này là lâu dài hay chỉ giao tiếp xã hội đơn thuần.
    Nếu đó là quan hệ xã giao, bạn hãy chấp nhận nó và tự bảo vệ mình bằng cách hạ thấp xuống khả năng hiện thực của những lời hứa từ họ để tránh quá thất vọng. Trường hợp đây là mối quan hệ lâu dài, bạn hãy giúp họ hạn chế bớt tính xấu ấy bằng cách đưa ra những dẫn chứng hậu quả của việc họ làm. Ngoài ra, bạn cần tập cho mình thói quen xác nhận lại một lần trước khi ngày hẹn thật sự diễn ra hoặc công việc bắt đầu.
    2. Mẫu ?olá mặt lá trái?. Đây là những ?olính bắn tỉa? tốt nhất, họ có thể vừa cười nói thân mật với bạn đó nhưng khi bạn quay lưng, sẽ là cái bĩu môi cùng những lời khó nghe dành cho bạn. Đặc biệt mẫu này rất biết đoán ý nạn nhân để có những lời xoa dịu nhằm? tiếp tục trò nói xấu. Bạn cần có quyết định dứt khoát với mẫu người này: chấm dứt ngay tình bạn.
    Dù bạn chưa trở thành nạn nhân trực tiếp của họ, nhưng có bằng chứng xác đáng về thói ?olá mặt lá trái? này của họ đối với người khác, bạn vẫn nên cương quyết từ bỏ tình bạn ấy hơn là phập phồng không biết đến một khi nào mình được ?ođoái hoài? đến. Song cần nhớ đừng gây cho họ sự căm phẫn mà dẫn đến các hệ lụy không hay khác khi bạn chấm dứt tình bạn với họ. Hãy nhẹ nhàng và tế nhị.
    3. Mẫu ích kỷ. Bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc khăn tay và tính chịu đựng cao nhất có thể vì đây là mẫu người luôn nói về những khó khăn, va vấp của họ, hơn thế, luôn lặp đi lặp lại ?otình cảnh đáng thương? của bản thân mà không cần biết cảm xúc của người nghe như thế nào, và điều mình than phiền có nhất thiết phải tìm sự giúp đỡ bên ngoài hay tự bản thân có thể giải quyết được.
    Với họ, mối bận tâm lớn nhất là ?osao mọi người ích kỷ quá, không ai chịu chia sẻ với mình cả? Mình đáng thương lắm chứ!?. Để giao thiệp với mẫu này, bạn cần biết cách lái ?ocâu chuyện thương tâm? họ đang kể sang những chủ đề khác hoặc mời họ tham gia những hoạt động có thể giảm thiểu tối đa khả năng kể lể ấy như xem phim, chơi thể thao?
    4. Mẫu ?oruột để ngoài da?. ?oBí mật nhé, chỉ hai đứa mình biết thôi?, ?oỪ, mình hứa? và? ?oBiết không, vừa rồi A có nói với mình?? Đây là khắc họa rõ nhất về mẫu ?oruột để ngoài da?. Có thể họ không ác ý khi đem kể lại chuyện bạn vừa nói nhưng ở họ, thói quen thích đưa chuyện cùng sự ?okiêu hãnh? ta là người nắm được mọi ?othâm cung bí sử? đã khiến họ không tài nào giữ được lời hứa.
    Nếu bạn không thể khuyên họ thay đổi thói quen xấu này, tốt nhất bạn nên giữ lại những chuyện quan trọng cho ai đó tin cậy hơn và dành cho họ những chuyện vô thưởng vô phạt. Và chắc chắn bạn không thể nói rằng bạn đặt cược tất cả cho một tình bạn với mẫu người này rồi.
    5. Mẫu đố kỵ. Một ít sự cạnh tranh luôn được coi là liều thuốc tốt và đáng mong đợi. Nó sẽ kích thích và giúp bạn có mục tiêu rõ rệt để phấn đấu hơn. Nhưng nếu quá nhiều cạnh tranh gay gắt từ những người bạn thì nó lại chỉ đem đến đổ vỡ. Một trong những yếu tố tạo nên tình bạn đẹp là một hay cả hai đều cảm thấy không bị ?ochơi gác? dù cho lúc đó chỉ có nhau hoặc ở chốn đông người; biết nhận ra điểm mạnh và yếu của nhau để cùng giúp nhau tiến bộ, khắc phục là được rồi. Nhưng với mẫu đố kỵ, họ sẽ luôn tìm cách đánh bại bạn, trong học tập, trong việc làm, trong các mối giao tế xã hội, nói chung trên mọi lĩnh vực.
    Để tránh biến mình thành nạn nhân của mẫu người này, bạn cần rất tế nhị khi chia sẻ vinh quang trong học tập hoặc công việc với họ, nếu không, ngay lập tức bạn sẽ biết thế nào là câu: ?oHãy đợi đấy!?. Để khắc phụ tính xấu này, bạn hãy giúp họ nhận thấy điểm mạnh của chính họ, giúp họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân. Điều này sẽ giúp họ bớt dần sự cạnh tranh trong mọi điều bạn nói hay làm.
    6. Mẫu ?obới lông tìm vết?. Với họ, câu phương châm là: ?oMọi thứ chỉ tương đối?. Và bạn dù cố gắng làm điều tốt mấy, xử sự khéo mấy hay ăn mặc kỹ mấy cũng vẫn lòi ra khuyết điểm, để từ đó họ vin vào mà chỉ trích.
    Bạn có thể nói thẳng những gì bạn nghĩ khi nhận những phê phán quá khắt khe như vậy trong trường hợp bạn nhận thấy người bạn ấy vẫn còn điểm tốt ngoại trừ thói quen ?ophẫu thuật? và muốn tiếp tục duy trì tình bạn này. Bạn có thể nói: ?oMình biết bạn có ý tốt với mình, nhưng nếu bạn tiếp tục phê phán bất cứ điều gì mình nói hay làm khe khắt như vậy, sẽ khiến mình không tự tin lắm vào bản thân?.
    Một khi bạn nhấn mạnh ảnh hưởng của sự khe khắt ấy đối bạn, người này sẽ bớt chỉ dạy bạn phải làm sao cho ?ođúng?. Xa hơn, việc nói thẳng suy nghĩ ấy sẽ làm giảm đi lòng căm phẫn ngấm ngầm của bạn với họ - điều không tốt cho bất kỳ mối quan hệ nào. Một cách hay khác là dùng chính ?ogậy ông đập lưng ông?. Chỉ khi nào họ cũng bị phê phán như vậy, họ mới hiểu được những gì họ đã gây ra.
    Biện pháp này sẽ khả dĩ thay đổi cách sống của họ. Song cần lưu ý chỉ dùng biện pháp này nếu bạn chắc rằng xác suất thành công cao và người bạn muốn thay đổi cũng không quá quắt lắm, bằng không bạn chắc chắn sẽ mất đi một người bạn do mẫu này thích ?ophê? nhiều hơn ?onhận?.
    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (Theo Life style Magazine
  9. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    "Gần đây cuộc sống thế nào rồi? có gì thú vị không?"
    Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói ra câu này? Dù với bạn bè hay nói với chính mình!
    Khi câu này được nói ra sẽ luôn khiến cho người nghe phải đặt công việc sang một bên và từ từ nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây! Nó cũng làm cho người nghe cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta.
    Bạn có bao nhiêu bạn bè lâu nay không liên lạc?
    Bạn không liên lạc, không muốn liên lạc hay nghĩ rằng họ đã quên bạn là ai?
    Không cần phải biết người khác nghĩ như thế nào? Chỉ cần bạn nghĩ tới họ, còn quan tâm đến họ và vẫn xem họ như một người bạn là đủ.
    Vậy thì, người luôn quan tâm đến bạn bè chẳng lẽ lại không quan tâm đến chính mình?
    Nếu bạn đang cảm thấy buồn buồn, hãy pha một bình trà rồi ngồi xuống, lắng nghe tiếng nói của chính trái tim và tự hỏi: "Gần đây cuộc sống của mình thế nào rồi? có gì thú vị không?".
    Bạn còn đợi gì nữa mà không gọi điện thoại đến người mà bạn nghĩ tới nhân dịp lễ, tết hay sinh nhật và nói: "Này, lâu lắm rồi không gặp, gần đây cuộc sống bạn thế nào rồi, có gì thú vị không?".
  10. mar_venus7

    mar_venus7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    size=4]Đừng bỏ cuộc bạn nhé[/size=4][]
    Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, như thỉnh thoảng vẫn thế...
    Khi con đường bạn đang lê bước dường như trở thành dốc đứng.
    Khi thâu nhập đang giảm mà nợ nần lại tăng.
    Khi bạn muốn mỉm cười, nhưng lại phải thở dài.
    Khi sự lo âu đang đè nặng lên bạn, hãy nghỉ ngơi nếu cần thiết nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé.
    Cuộc đời thật kỳ lạ với những khúc quanh ngõ quẹo như mỗi chúng ta vẫn nhận thấy.
    Sau quá nhiều lần thất bại, lẽ ra ta đã chiến thắng nếu như ta kiên trì theo đuổi, đừng bỏ cuộc dù cho bước tiến có vẻ chậm lại vì có thể bạn sẽ thành công trong những ngày sắp tới.
    Thành công chính là sự tiếp nối, là kết qủa của nhiều thất bại. Sự u ám của đám mây mù hoài nghi làm bạn không thể biết được mình đang tiến gần đến đích rồi đấy, có khi tưởng chừng hãy còn rất xa nhưng có thể bạn đã ở gần kề.
    Vì thế hãy chiến đấu dù khi bạn đã bị trúng đòn nặng nề nhất; và khi mọi thứ có vẻ tệ hại nhất thì đó chính là lúc bạn càng không được phép bỏ cuộc.
    [Cuộc đời vẫn đẹp sao ^_^
    Vào lúc 07:07 thứ 7 ngày 07 - 07 -2007 mời các bạn đến chia vui mừng ngày tui có mặt trên thế gian => góp phần làm chật đất và ô nhiễm môi trường.
    YM: mar_venus77@yahoo.com[/sign]
    Được mar_venus7 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 19/06/2006

Chia sẻ trang này